Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Những trái tim trẻ mang khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên số

Dương Ngọc - Tú Anh: Thứ bảy 21/02/2026, 06:09 (GMT+7)

Trong nhịp sống hiện đại, khi chỉ một cú chạm tay đã có thể mở ra cả thế giới số, nhiều ký ức dường như lùi xa theo năm tháng. Những bức ảnh đen trắng cũ kỹ, mờ nhòe, nơi lưu giữ hình hài của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, đôi khi chỉ còn tồn tại trong ký ức người thân.

Nhưng cũng trong kỷ nguyên số ấy, có những người trẻ chọn quay về với quá khứ bằng công nghệ, bằng sự kiên nhẫn và lòng biết ơn.

“Tô màu ký ức - Skyline” là một dự án do anh Khuất Văn Hoàng và các bạn trẻ cùng khởi xướng. Họ lặng lẽ tô lại ký ức, để những người con, người cha, người chồng đã hy sinh được trở về rõ nét hơn trong vòng tay gia đình.

Đó cũng chính là lí do mà anh Hoàng lựa chọn cái tên Tô màu ký ức cho dự án của mình: “Về cái tên Tô màu ký ức - Skyline, thì xuất phát từ chính những bức ảnh mà bọn mình nhận được. Có những tấm ảnh mờ lắm, hỏng rất nặng rồi, gần như không nhìn rõ hình hài. Bọn mình chỉ nghĩ đơn giản là: làm sao để tô lại hình ảnh của các liệt sĩ cho rõ nhất, cho chân thực nhất. Để người thân nhìn vào đó có thể nhận ra, à, đây là người thân của mình. Từ suy nghĩ đó thì cái tên Tô màu ký ức ra đời”.

Khởi nguồn từ những ngày giãn cách

Hành trình ấy của chàng trai trẻ 23 tuổi không bắt đầu bằng một kế hoạch lớn, cũng không có sự chuẩn bị dài hơi. Mọi thứ đến rất tự nhiên, trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, những ngày dịch COVID-19 năm 2021, khi cả đất nước phải giãn cách và con người cần nhau hơn bao giờ hết.

“Trong dịch Covid năm 2021, thời điểm đó dịch rất nặng ở trong miền. Bọn mình chỉnh sửa ảnh cho mọi người vì lúc đó không thể đi lại được. Sau đó có một gia đình nhắn tin, nói rằng gia đình là thân nhân liệt sĩ, có một tấm ảnh rất mờ, hỏng rất nặng rồi. Gia đình đi khắp nơi nhưng không có ai nhận làm được cả. Lúc đó mình cũng chỉ nghĩ là thử sức thôi.

Và may mắn là đúng khoảng hai giờ sáng, mình làm xong và gửi ngay cho gia đình. Sau đó gia đình gọi lại, ba anh chị em đều xúc động và khóc. Khoảnh khắc đó khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Mình nghĩ rằng đây là một việc không chỉ nên làm, mà là phải làm.”

“Tô màu ký ức - Skyline” là một dự án do anh Khuất Văn Hoàng và các bạn trẻ cùng khởi xướng

“Tô màu ký ức - Skyline” là một dự án do anh Khuất Văn Hoàng và các bạn trẻ cùng khởi xướng

Với dự án “Tô màu ký ức - Skyline”, có một thời điểm đặc biệt trong năm mà cả nhóm luôn dành nhiều tâm huyết hơn cả, đó là Tết. Bởi Tết là dịp đoàn viên và với những gia đình liệt sĩ, được nhìn thấy hình hài người thân trong ngày Tết là một niềm an ủi rất lớn.

Chính trong không khí sum họp ấy, tại một chương trình tri ân liệt sĩ được tổ chức ở phường Thành Vinh, trước đây là thành phố Vinh, chủ nhiệm dự án Skyline và những người bạn đã được chứng kiến cuộc hội ngộ đặc biệt, khiến tất cả những người có mặt hôm đó lặng đi.

Đó là câu chuyện về sự chờ đợi kéo dài gần trọn một đời người, một tình cảm bền bỉ, âm thầm, chưa từng nhạt phai theo năm tháng:

“Năm ngoái, trong chương trình Tết liệt sĩ tại TP Vinh, có một gia đình rất đặc biệt. Hai anh em đều là liệt sĩ. Người em hy sinh khi đang có tình cảm với một cô ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Đến nay cô đã 85 tuổi và vẫn chờ. Cô chỉ mong có một tấm ảnh để đặt trong phòng ngủ, để mỗi khi thức dậy hay đi ngủ đều có cảm giác là anh vẫn ở bên cạnh. Thực hiện được ước mơ đó cho cô là niềm hạnh phúc rất lớn đối với bọn mình.”

Khi công nghệ trở thành một cách để ở cạnh nhau

“Trông thấy hai cái ảnh của anh mà rất là xúc động, rất là vừa phấn khởi. Phấn khởi là thấy các cháu bao nhiêu năm, cái ảnh ố như thế mà khôi phục được đẹp như thế. Đúng là từ mấy chục năm nay đến đến bây giờ anh lại về. lần thứ hai mới về lại gia đình với chị em tôi mà. Anh lại còn vẫy tay lại chào cười với chúng tôi, tôi rất là cảm động.”

“Từ năm 1968 đến giờ thì tôi mới được nhìn lại anh rất rõ nét. Tướng anh, khuôn mặt của anh ấy tôi rất là nhớ và xúc động”.

“Có thằng ở Campuchia. Thằng ở miền Nam ở đây rồi. Đúng rồi, 2 con tôi đây rồi, 2 con của tôi đây rồi. Ối dồi ôi mẹ thương con lắm. 2 con của mẹ”.

Những giọt nước mắt, những cái nắm tay run run, những lời gọi tên người thân sau hàng chục năm xa cách chính là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị mà “Tô màu ký ức - Skyline” mang lại cho cộng đồng.

Từ một việc làm bắt đầu rất tình cờ, “Tô màu ký ức - Skyline” dần trở thành điểm tựa ký ức cho nhiều gia đình liệt sĩ

Từ một việc làm bắt đầu rất tình cờ, “Tô màu ký ức - Skyline” dần trở thành điểm tựa ký ức cho nhiều gia đình liệt sĩ

Với chàng trai trẻ Khuất Văn Hoàng, điều khiến dự án trở nên đặc biệt không chỉ là những bức ảnh được phục dựng, mà là cách những người trẻ lựa chọn đặt công nghệ vào đúng vị trí của nó, trở thành công cụ phục vụ con người, chứ không thay thế cảm xúc con người.

“Thực ra công việc này bọn mình đã làm từ khi công nghệ AI chưa phát triển. Ngày xưa, các chi tiết như tóc, trang phục… bọn mình phải vẽ lại hết. Bây giờ AI phát triển thì thời gian được rút ngắn rất nhiều. Bọn mình có thể làm thêm nhiều bức ảnh hơn cho các gia đình. Nhưng dù có AI hay không thì phần quan trọng nhất vẫn là cảm xúc, là việc trao đổi với gia đình để làm sao giống nhất, thật nhất.”

Tháng 11 năm 2025, chủ nhân Hạng mục Dự án Truyền cảm hứng Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2025 đã gọi tên Skyline - Tô màu ký ức.

Dù đã được ghi nhận bằng những giải thưởng uy tín, nhưng với Hoàng và các cộng sự, điều giữ họ ở lại với hành trình này không phải là danh hiệu hay những con số trên mạng xã hội mà lại là khoảnh khắc họ biết rằng, việc mình đang làm thực sự có ý nghĩa.

“Trên mạng xã hội, mình có tương tác với một số anh em cùng đam mê. Mọi người gặp nhau, nói chuyện và quyết định là cùng nhau lập nhóm Skyline, để làm một công việc tri ân cho xã hội. Ngoài việc phục dựng ảnh cho thân nhân liệt sĩ, bọn mình còn làm bộ ảnh các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Rồi tham gia các hoạt động xã hội, từ bão lũ cho đến thăm hỏi thương binh, bệnh binh. Không nhiều về vật chất đâu, nhưng bọn mình nghĩ đó là điều mình nên làm. Vì có một câu nói mà bọn mình luôn nhớ: một miếng khi đói bằng một gói khi no.”

Sự tử tế và khát vọng cống hiến

Từ một việc làm bắt đầu rất tình cờ, “Tô màu ký ức - Skyline” dần trở thành điểm tựa ký ức cho nhiều gia đình liệt sĩ. Hành trình ấy không chỉ được gìn giữ bởi các thành viên trong nhóm mà còn được lan tỏa, kết nối với các tổ chức, đoàn thể, để tinh thần tri ân được tiếp sức và nhân lên trong cộng đồng.

Tại Hà Tĩnh, “Tô màu ký ức” đã trở thành một hoạt động ý nghĩa trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Ghi nhận về giá trị của chương trình này, bà Nguyễn Ny Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh:

"Tô màu kí ức là một trong những hoạt động phối hợp giữa tỉnh đoàn và nhóm Skyline trong việc tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ. Kêu gọi các bạn trẻ trong việc thể hiện lòng yêu nước bằng những việc làm, hành động dù là nhỏ nhất”.

Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ có thể làm được rất nhiều điều, thì điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng của người sử dụng công nghệ ấy

Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ có thể làm được rất nhiều điều, thì điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng của người sử dụng công nghệ ấy

Hơn 10.000 di ảnh đã được phục dựng. Hơn 50 chương trình tri ân đã được tổ chức. Nhưng sâu thẳm trong tâm thức của chàng trai trẻ Khuất Văn Hoàng, điều còn ở lại, không phải là con số, mà là những cuộc đoàn viên, dù chỉ trong ký ức.

“Giới trẻ rất sáng tạo, mỗi người có thể cống hiến theo một cách khác nhau. Với bọn mình, đó là lan tỏa và cống hiến qua những bức ảnh. Mong thế hệ trẻ luôn nhớ ‘uống nước nhớ nguồn’, và bằng cách nào đó, làm những việc có ích cho xã hội.”

Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ có thể làm được rất nhiều điều, thì điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng của người sử dụng công nghệ ấy. “Tô màu ký ức - Skyline” không chỉ là một dự án công nghệ, mà là câu chuyện về những trái tim trẻ mang khát vọng cống hiến, lặng lẽ nối liền quá khứ với hiện tại, để mỗi mùa xuân, những người đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn được trở về trong hơi ấm của gia đình.

Dương Ngọc - Tú Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Mùng 4 Tết: Gần 3.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Mùng 4 Tết: Gần 3.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), cả nước xảy ra 30 vụ TNGT làm 17 người chết, 27 người bị thương; giảm mạnh so với cùng kỳ 2025. Lực lượng chức năng xử lý 8.241 vi phạm, riêng nồng độ cồn 3.473 trường hợp. 

Giá xăng dầu sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Giá xăng giảm, giá dầu tăng

Giá xăng dầu sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026: Giá xăng giảm, giá dầu tăng

Giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 20/2, giá xăng RON95-III giảm 140 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít, giá xăng E10 giảm 130 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 60 đồng/lít; dầu hỏa tăng 100 đồng/lít và mặt hàng dầu mazut kỳ này tăng 300 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 12/2.

Khách Tây đón Tết Việt

Khách Tây đón Tết Việt

Mỗi độ xuân về, Tết Việt không chỉ là ngày đoàn viên của người Việt mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa hấp dẫn với du khách quốc tế. Từ tà áo dài, mâm cỗ Tết đến những con phố rực rỡ sắc xuân, tất cả mở ra hành trình trải nghiệm đầy thú vị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Sáng 20/2 (mùng 4 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thị sát, kiểm tra, tặng quà động viên chúc Tết các đơn vị đang thi công Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.

Cuộc đời là những chuyến đi

Cuộc đời là những chuyến đi

Lấy cảm hứng từ thông điệp “Chở niềm tin – Đón mùa mới”, “Hành trình hy vọng” được xây dựng như một chuyến du xuân bằng âm nhạc, đưa thính giả đi dọc chiều dài đất nước.

Phở Việt – Khi ẩm thực kể câu chuyện văn hoá

Phở Việt – Khi ẩm thực kể câu chuyện văn hoá

Món phở xuất hiện đầu tiên ở Hà Nội vào đầu thế kỷ 20 và nhanh chóng trở thành một món quà rong phổ biến trên phố phường Hà Nội vào khoảng năm 1907-1910. Qua nhiều giai đoạn, phở không ngừng phát triển, thích nghi và lan toả ra nhiều vùng miền trên cả nước.

Hết Tết: Quay về thành phố, cần lưu ý gì khi đi xe máy?

Hết Tết: Quay về thành phố, cần lưu ý gì khi đi xe máy?

Sau kỳ nghỉ Tết, dòng người từ các miền quê trở lại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh tăng đột biến.