Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Những chuyến xe thắp lửa hi vọng

Diễm Thúy Nhất Hoàng - Huy Hoàng : Thứ năm 19/02/2026, 12:33 (GMT+7)

Những tháng cuối năm 2025, bão lũ liên tiếp “dội” xuống các tỉnh miền Trung, miền Bắc gây ngập lụt trên diện rộng, chia cắt hạ tầng…

Giữa màn mưa xối xả của miền Trung những ngày bão lũ dồn dập…Giữa những con đèo miền Bắc sạt lở, đất đá chặn ngang đường…Có những chuyến xe vẫn lặng lẽ lăn bánh. Không còi ưu tiên, cũng chẳng băng rôn khẩu hiệu, chỉ có ánh đèn pha xuyên màn mưa gió – với mục tiêu: cứu trợ đồng bào lũ lụt, níu lại sự sống và gieo niềm tin “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Những chuyến xe vượt lũ

Tháng 11, miền Trung oằn mình trong mưa lũ. Nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, chia cắt nhiều con đường, quốc lộ, tỉnh lộ, nhấn chìm nhà cửa, ruộng vườn.

Trong đêm mưa dày đặc của miền Trung, từ Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên) đoàn xe cứu trợ của đội cứu hộ, cứu nạn 116 vội vã lăn bánh, hướng về tâm lũ Phú Yên cũ (nay là Đắk lắk)…

Các thành viên Đội 116 bám trụ hiện trường trong điều kiện mưa lũ phức tạp.

Các thành viên Đội 116 bám trụ hiện trường trong điều kiện mưa lũ phức tạp.

Anh Lê Văn Lừng – Trưởng ban  kiểm soát  kiêm trưởng ban cố vấn – đội cứu hộ, cứu nạn 116 xúc động nhớ lại: “Nhận được thông tin các tỉnh Nam miền Trung nhất là Phú Yên bị ảnh hưởng nặng nề từ lũ. Chúng tớ quyết định lên đường ngay để cứu đồng bào. Chúng tớ di chuyển vào trong đấy bằng xe 16 chỗ chở các thành viên, 7 xuồng và 1 ca nô vào sau được vận tải trên xe xe tải, xe cẩu.

30 thành viên di chuyển từ Thái Bình vào Phú Yên hơn 1000 cây số. Trong quá trình lũ tắc đường phải đi 30 tiếng  đông hồ, nghĩ đổ xăng và ăn uống rồi lên đường luôn chứ ko có thời gian chậm trễ”

Điểm đến cứu trợ đầu tiên của Đội là xã Đông Hòa - nơi nước lũ đang dâng cao từng giờ, nhà cửa hoang tàn đổ nát, trời mưa to, mất điện, mất nước. Ăn tạm vội bát mì tôm rồi vội vã lao vào tâm lũ cứu người, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó tổng đội trưởng đội cứu hộ cứu nạn 116 chia sẻ: “Đến nơi lúc đó tầm 10h đêm, mình bắt tay vào công việc luôn. Đầu tiên là hỗ trợ xã Đông Hòa. Thứ nhất, nhiệm vụ hỗ trợ người bị mất trong lũ (không có người thân).

Trường hợp đầu tiên là hỗ trợ cụ bà sống và khi lũ đến, bà mất trong chợ Đông Hòa. Khi mình đến thì khung cảnh chợ hoang tàn đổ nát, bùn đất ngập ngang bụng, đội quấn tạm bà trong túi nilong đặt trên bàn ở chợ. 10h đêm bắt đầu mua áo quan mai táng và lo hậu sự. Ngoài ra, bên mình cũng hỗ trợ tìm kiếm nhiều người gặp nạn trong quá trình lũ”.

Ngoài việc hỗ trợ người mất, đội còn điều phối ca nô chạy 24/24, đưa người từ vùng bị cô lập, vùng lụt ra vùng an toàn. Nhiều gia đình “cố thủ” tại nhà thì hỗ trợ đưa lương thực, nhu yếu phẩm vào vùng cô lập. Chia sẻ thêm về công tác cứu trợ tại đây, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết: “Bên mình sẽ điều phối ca nô chạy 24/24. Dùng ca nô vào cứu người từ các vùng bị cô lập, vùng lụt đưa ra vùng an toàn. Hỗ trợ đưa lương thực của các đoàn từ thiện vào vùng cô lập cho bà con. Bởi vì rất nhiều người cố thủ lại nhà không phải ai cũng bỏ nhà ra vùng an toàn, người ta ở đó thì mình mang lương thực vào”

Sau gần 10 ngày ở Phú Yên, đội cứu hộ, cứu nạn 116 đã hỗ trợ nhiều xã vùng trũng như Đông Hòa, Hòa Thịnh, Tây Hòa… Đội trích quỹ cứu trợ gần 400 triệu đồng tiền mặt, gần 15 tấn gạo… san sẻ khó khăn với những gia đình trong vùng cô lập, mất nhà, mất người thân trong lũ…; kết nối gần 200 áo quan tặng những gia đình không may có người thân mất trong lũ; kết nối gần 100 tấn lương thực của các đoàn từ thiện từ miền Nam, Thái Nguyên, Hưng Yên… hỗ trợ cho Phú Yên.

11 ngày chưa một lần về nhà

Không chỉ miền Trung, ở miền Bắc, những trận mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi. Đường độc đạo bị chia cắt. Sóng điện thoại chập chờn. Những chuyến xe cứu trợ của đội cứu hộ, cứu nạn 116 tiếp tục lên đường.

Suốt 11 ngày liên tiếp, 56 thành viên đến từ Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Hà Nội chưa một lần về nhà. Hành trình của họ gần như không có điểm dừng: từ Nông Cống (Thanh Hóa) chống lũ đến Phú Bình (Thái Nguyên) hỗ trợ vùng ngập nặng, rồi đến Sóc Sơn, Hà Nội.

Đội Cứu hộ Cứu nạn 116 làm việc xuyên đêm tại hiện trường.

Đội Cứu hộ Cứu nạn 116 làm việc xuyên đêm tại hiện trường.

Chia sẻ về việc cứu trợ tại đỉnh lũ Phú Bình - Nga Mi (Thái Nguyên) Chị Nguyễn Thị Hiền – trợ lý tổng đội trưởng – đội cứu hộ cứu nạn 116 cho biết: “Khi nhận được tin bà con bị lũ lụt, đội ngay lập tức lên đường đến vùng lũ. Khi mình đến Thái Nguyên gần như là trắng băng hết, bà con mất mát tan hoang hết. Tất cả mọi thứ chìm trong nước, người dân ở trên nóc nhà ngọn cây. Người dân lúc đấy rất đói khát, có những người vừa nhận đồ vừa khóc: họ khóc vì cảm ơn, vì đã có đồ ăn thức uống, vì mang đên thức ăn. Lúc đấy mình cảm thấy hạnh phúc lắm, mình cũng xúc động mình khóc. Đội ở đấy gần 1 tuần, cứu trợ bà con không có thời gian nghỉ ngơi”

Bên cạnh những chuyến xe cứu trợ bão lũ. Trên sông. Khi tai nạn giao thông xảy ra - những chuyến ca – nô cứu hộ, cứu nạn của đội 116, cũng lao vun vút bất kể ngày đêm hay dịp lễ, Tết rét buốt. Không cần thù lao, không chế độ đãi ngộ. Chỉ cần một cuộc gọi, Đội lập tức lên đường. Những nơi đội cứu hộ, cứu nạn 116 lặn qua thường là các con sông sâu, dòng chảy siết… ở khu vực Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nội… thậm chí cả vùng Tây Bắc hay miền Trung. Gần 5 năm qua, Đội đã tham gia hàng trăm vụ cứu nạn giao thông đường thủy, âm thầm lặn mò giữa giá lạnh và nước xoáy, đưa hơn 1000 nạn nhân đuối nước trở về với gia đình. Hơn 500 gia đình được hỗ trợ tìm kiếm người mất tích. Hơn 10 trường hợp được cứu sống kịp thời….

Trong đó, vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 xảy ra vào ngày 19/7/ 2025 vừa qua, tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là một trong những nhiệm vụ đầy căng thẳng của Đội 116. Lần này, Đội huy động 35 thành viên cùng lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, tiến hành cuộc tìm kiếm kéo dài suốt 7 ngày đêm trong điều kiện mưa bão, sóng dữ sau cơn bão số 3 (Wipha). Đội 116 chia thành nhiều tổ, thay ca luân phiên tìm kiếm xuyên đêm.

Do tàu lớn không thể tiếp cận hết các khe núi, từ ngày thứ 5, Đội 116 chia thành nhiều tổ, dùng 15 xuồng cứu hộ len lỏi vào các vùng sâu tìm kiếm, chỉ nghỉ khi thời tiết quá xấu. Sau 7 ngày kiên trì, bằng tinh thần thép và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, đến chiều 26/7/2025, Đội 116 đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng và đưa về với gia đình.

Nhớ lại hành trình cứu nạn tại đây, Chị Nguyễn Thị Hiền – trợ lý tổng đội trưởng – đội cứu hộ cứu nạn 116 cho biết: “Con tàu 39 hành khách bị đấm dưới vịnh, không ai bảo ai nhưng mọi người rất buồn. Một sự mất mác quá lớn. Và khi nhận được thông tin từ các ban ngành ngoài đó gọi là Đội sắp xếp nhanh chóng lên đường luôn. Ra đến nơi trời mưa tầm tã, gió to, mịt mù giống bão, bão đến nỗi không thể chạy nổi thuyền dưới nước.

Do bão lực lượng chức năng ko cho ra biển, Đội lại thay phiên nhau chia tổ ra để đi tìm xung quanh bờ kè xung quanh vệ bờ. Chia nhau ra đi bộ mặc áo mưa đi các bờ ven biển, mắt nhìn ra các vũng vịn để tìm nạn nhân hay vật thể lạ để đưa ca nô ra”

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Đội 116 trong một lần rà lưới tìm nạn nhân đuối nước. Ảnh: daidoanket.vn

Đội 116 trong một lần rà lưới tìm nạn nhân đuối nước. Ảnh: daidoanket.vn

Với đội cứu hộ, cứu nạn 116, mỗi chuyến xe cứu trợ bão lũ, mỗi chuyến ca - nô cứu nạn trên sông là một cuộc đối mặt với muôn vàn hiểm nguy: từ thời tiết khắc nghiệt: mưa gió bão bùng; nước lũ lên nhanh, địa hình bị chia cắt cho đến những khúc sông dòng chảy siết, tầm nhìn hạn chế, đêm tối bủa vây.

Song, với khát vọng "trả ơn đời" đến tinh thần “không để ai bị bỏ lại giữa dòng nước lạnh”, những con người bằng sự dũng cảm và trái tim nhân ái sẵn sàng dấn thân vào tâm lũ để cứu trợ; tìm kiếm, đưa các thi thể nạn nhân đuối nước trở về với gia đình.

"Vào những ngày lễ tết hay mưa gió bão bùng khi nhận được lệnh lên đường, lúc đấy chị nghĩ đến tình người. Mình không muốn bỏ lại ai phia sau và khi người ta gặp nạn mình cũng nghĩ như là bản thân, người thân mình gặp nạn, không do dự gì cả, có lệnh là lên đường bất kể ngày đêm. Khi về nhà rất là mệt mỏi thiếu ăn thiếu ngủ tắm giặt ko đc thoải mái nhưng niềm vui nhất là mình đã giúp đc bà con trong suốt những ngày qua. Đấy là một niềm vui và hành phúc nhất đối với chị ."

"Chúng tớ tự gọi đội 116 là người giời, những thành viên không biết ngày đêm sớm tối, có nhiệm vụ là lên đường nên lòng thương người và lòng cho đi của chúng tớ lớn lắm. Nghe thấy Nam Miền Trung nó tang thương như vậy nên cái tình người nó cao lớn hơn tất cả , không giúp người lúc này thì giúp lúc nào nữa , mình vào giúp bà con"

"Chúng tớ lam việc thiện, Ngày tết với mọi người quan trognj với chúng tớ cũng quan trọng nhưng để giúp được cho gia đình người bị nạn , hoàn tất các thủ tục, thì với tớ nó bình thường ko năm này đón tết thì năm sau đón …."

"Khi thấy nạn nhân mình vừa buồn vừa vui nhưng đúng thật đến người nhà họ cũng mừng, bởi vì bao nhiêu ngày trông ngóng. Anh em đồng đội vất vả ngày đêm, khi tìm thấy nạn nhân mừng rơi nước mắt. Nhưng buồn cho gia đình vì không có phép màu xảy ra. Nhưng mình vui vì mình hoàn thành nhiệm vụ, đưa được người ta về với gia đình, người ta không phải nằm lại dòng sông, lạnh lẽo nữa"

Đội 116 hạ cano chuẩn bị cho hành trình đi tìm nạn nhân. Ảnh: daidoanket.vn

Đội 116 hạ cano chuẩn bị cho hành trình đi tìm nạn nhân. Ảnh: daidoanket.vn

Giữa mênh mông nước lũ, mỗi chuyến xe cứu trợ đến nơi là thêm một mái nhà được tiếp sức, thêm một gia đình bớt đi nỗi lo trước mắt. Những chuyến xe vượt lũ – không chỉ chở hàng hóa, mà còn chở theo niềm tin rằng đồng bào không bị lãng quên.

Hay những chuyến ca-nô không chậm lại giữa dòng sông đêm tối như tiếp thêm sức mạnh, giao niềm tin cho những gia đình không may có người nằm lại nơi đáy sông. Với nhiều người dân, đặc biệt là các gia đình có người gặp nạn, Đội 116 trở thành biểu tượng của lòng nhân ái, là ngọn lửa sưởi ấm lòng giữa cái lạnh lẽo của dòng nước dữ, của những đêm mưa gió bão bùng.

"Em với mẹ em ở trong đó cô lập một ngày, 1 đêm. May là có cứu hộ, cứu được mẹ em đây trước, rồi tụi em ra sau."

"Rất biết ơn mấy anh chị từ xa xôi đến hỗ trợ, thật sự không biết nói gì, cảm ơn nhiều lắm."

"Tôi là một người dân ở tỉnh Bình Định cũ, hiện nay là Gia Lai. Thật sự mà nói là trong đợt lũ vừa qua, người dân chúng tôi rất cảm ơn lực lượng cứu hộ cano đường sông. Trong lúc người dân chúng tôi bị mắc kẹt trong lũ, đói rét và lạnh thì các anh đã có mặt dịp thời, vượt qua những khu vực ngập để đến với chúng tôi. Ngoài ra thì trao những phần thực phẩm, thức ăn kịp thời để giúp chúng tôi vượt qua cơn khó khăn hoạn nạn trong lũ, chúng tôi rất là biết ơn."

Từ những chuyến xe vượt lũ, mang theo từng bao gạo, từng thùng nước đến vùng bị chia cắt… Đến những chuyến ca-nô rẽ sóng trong đêm, giành giật từng phút sự sống trên sông nước… Hình thức khác nhau, địa hình khác nhau, nhưng điểm chung của những hành trình ấy vẫn là đi thật nhanh – đến thật kịp – vì con người. Giữa thiên tai khắc nghiệt. Giữa tai nạn bất ngờ. Chính những chuyến xe, chuyến tàu ấy đã thắp lên những đốm lửa nhỏ – Để sưởi ấm những phận người trong cơn hoạn nạn.

Anh Nhâm Quang Văn, Tổng đội trưởng Đội Cứu hộ Cứu nạn 116 (thứ 2 từ trái qua) nhận Giải thưởng hạng mục Dự án Truyền cảm hứng tại Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2025. (Ảnh: congluan.vn)

Anh Nhâm Quang Văn, Tổng đội trưởng Đội Cứu hộ Cứu nạn 116 (thứ 2 từ trái qua) nhận Giải thưởng hạng mục Dự án Truyền cảm hứng tại Gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2025. (Ảnh: congluan.vn)

Để hiểu hơn những công việc thầm lặng mà Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã và đang làm, những tâm tư, những điều trăn trở và cả những “mong ước đầu năm” của các thành viên của Đội cứu hộ cứu nạn 116, Phóng viên VOV Giao thông có cuộc trò chuyện với ông Nhâm Quang Văn, người đứng đầu Đội cứu hộ cứu nạn 116.

PV: Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia một cuộc trò chuyện rất đặc biệt trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026! Có thể nói năm qua là một năm rất đáng nhớ, đặc biệt là với bà con các vùng lũ, Ông có thể chia sẻ một số kỷ niệm, những cảm xúc mà ông và các đồng đội đã cùng tham gia trong công tác cứu hộ cứu nạn, đặc biệt đối với các bà con vùng lực trong năm vừa qua không ạ?

Ông Nhâm Quang Văn: Nhiều năm trước, tôi từng gặp tai nạn trên biển và được những người lạ cứu sống. Khoảnh khắc đó giúp tôi nhận ra ranh giới mong manh giữa sinh tử, nếu không có họ thì đã không có tôi hôm nay. Sau này, chứng kiến mất mát của miền Trung, tôi tự nhủ phải làm gì đó để trả lại "món nợ tình" này.

Dù đã làm thiện nguyện nhiều năm, nhưng năm 2025 thực sự khiến chúng tôi rất nặng lòng. Đội 116 đã đi qua 7 tỉnh, chứng kiến đồng bào chịu cảnh lũ lịch sử, nhà tan cửa nát, mất mát về người. Có những lúc chúng tôi thấy bất lực vì thiên tai quá lớn so với sức người. Thế nhưng, chính trong nghịch cảnh, tình người lại sáng rõ nhất.

Những bàn tay chìa ra, những ánh mắt đầy hy vọng của bà con chính là động lực thôi thúc chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của mình.

PV: Ông đánh giá thế nào về sự khốc liệt của thiên tai trong năm vừa qua?

Ông Nhâm Quang Văn: Thời gian qua thì tôi và đội 116 đã làm rất nhiều hoạt động cứu hộ cứu nạn thiên tai tại nhiều tỉnh, nhưng  năm 2025 là một năm thiên tai diễn ra trên diện rộng, từ Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hà Nội đến Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Lâm Đồng. Tại Phú Yên, dòng nước lũ đẩy mạnh đến mức xô đổ cả những cục bê tông kè đường rất nặng, nhà cửa đổ nát rất nhiều. Cơn lũ thực sự rất khủng khiếp.

PV: Trong 7 tỉnh mà ông vừa chia sẻ thì tôi thực sự xót xa trước đỉnh lũ diễn ra tại tỉnh Phú Yên cũ nay là Đắk Lắk. Rất nhiều những lời cầu cứu của bà con trong đêm khi lũ về, khi nhận được những lời cầu cứu đó phản xạ của ông và các đồng đội như thế nào và các anh đã lao thẳng ra dòng nước lũ ra sao?

Ông Nhâm Quang Văn: Chúng tôi lập tức lên đường ngay trong đêm. Lực lượng được chia làm ba mũi nhọn: Mũi thứ nhất nhằm tiếp cận những vùng bị cô lập xa nhất để đưa bà con ra ngoài. Mũi thứ hai là Tìm kiếm các nạn nhân bị đuối nước. Mũi thứ ba để tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho những hộ dân vẫn đang kẹt trên mái nhà.

Điều khiến tôi day dứt nhất là lời kêu gọi quá nhiều trong khi nguồn lực (xăng dầu, ca nô, con người) có hạn. Chúng tôi buộc phải giữ cái đầu lạnh để đưa ra quyết định khó khăn, ưu tiên những nơi có cơ hội sống cao nhất. Dù vậy thì cảm giác day dứt vẫn luôn hiển hiện trong chúng tôi

Đội 116 chúng tôi thường được biết đến với việc là đưa người đã khuất về với gia đình. Nhưng trong đợt lũ năm 2025 vừa qua thì đội đã thực hiện cứu giúp tại 7 tỉnh khác nhau, khi trực tiếp đưa người còn sống lên, kéo được người đang kiệt sức lên cano thì cảm cảm xúc rất là khác. Đó là một nguồn sức mạnh tinh thần đặc biệt khiến mọi mệt mỏi, mọi suy nghĩ dường như tan biến, cứu được một mạng người là một gia đình còn nguyên vẹn.

Điều giúp tôi không gục ngã là sự đồng lòng của anh em đồng đội và niềm tin rằng mình đã làm hết khả năng trong điều kiện cho phép. Khi mà tiếp tế nước và đồ ăn cho bà con thì có những cái mà điều mình cảm thấy rất xúc đông, có những nơi sau bảy ngày không nhận được đồ ăn tiếp tế, có những ánh mắt của những cụ già khi nhận được chai nước, họ chắp hai tay cảm ơn mình hay là một đứa trẻ nhỏ ôm một gói mì rất là quý báu. Những hình ảnh đó khiến tôi tấm thía được sự mong manh của con người trước thiên nhiên và giá trị của hai chữ đồng bào trong hoạn nạn.

PV: Nhiều người gọi các anh là những người "máu liều". Nhưng sau lưng các anh là gia đình. Có khi nào ông cảm thấy có lỗi với người thân của mình không?

Ông Nhâm Quang Văn: Có chứ. Tôi là con một, mỗi lần lao vào tâm lũ, tôi biết gia đình ở nhà rất lo lắng. Tôi thấy mình có lỗi khi để người thân sống trong nỗi bất an. Tuy nhiên tôi và các đồng đội cũng may mắn khi được gia đình chia sẻ và ủng hộ, đó chính là chỗ dựa tinh thần để yên tâm làm nhiệm vụ. Tôi có 1 cậu con trai và 2 con gái, trong đó con gái út của tôi mới 5 tuổi, mỗi khi tôi đi làm nhiệm vụ, cháu lại lấy ảnh bố trong điện thoại ra xem rồi khóc vì nhớ.

Thực ra thì khi thấy bà con gặp nạn mà bản thân mình cũng là một người đã từng bị đuối nước và được cứu vào bờ nên mình không thể nào cầm lòng trước sự cầu cứu của bà con. Trong khi đi làm nhiệm vụ thì đội 116 hay livestream trên mạng xã hội, việc đó vừa để cho những người thân ở nhà biết được người thân họ đang làm gì, có bình an, có an toàn hay không. Đấy là điều chúng tôi làm để cho những người ở nhà yên tâm hơn.

Anh Nhâm Quang Văn

Anh Nhâm Quang Văn

PV: Nếu một ngày không còn đủ sức trực tiếp cầm lái, ông mong muốn điều gì ở thế hệ kế cận của Đội 116?

Ông Nhâm Quang Văn: Tôi mong thế hệ trẻ giữ gìn hai điều: Lòng nhân ái và Kỷ luật. Làm cứu hộ không chỉ cần một trái tim nóng mà phải có cái đầu lạnh, làm đúng, làm an toàn, trách nhiệm và đặc biệt là phải minh bạch.

Làm cứu hộ không chỉ cần cái trái tim nóng mà còn cần cái đầu lạnh, làm đúng, làm an toàn làm có trách nhiệm và làm minh bạch. Khi giữ được điều đó thì 116 thực sự tự có điểm tựa lâu dài của người dân.

PV: Làm công việc nguy hiểm mà không có thù lao, Đội 116 duy trì kinh phí như thế nào để hoạt động bền vững?

Ông Nhâm Quang Văn: Bản thâ tôi có một trung tâm cứu hộ đường bộ chuyên xử lý cứu hộ các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Tôi đã trích một phần doanh thu của trung tâm này để hỗ trợ cứu nạn đường thủy.

Ngoài ra các anh em trong đội cũng tự đóng góp thêm kinh phí khi cần thiết. Đồng thời cũng còn có các mạnh thường quân âm thầm hỗ trợ. Đội 116 chúng tôi đi làm không kêu gọi ủng hộ cho bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng tôi có nguyên tắc là không nhận tiền của bất kỳ gia đình nào dù là 1 chai nước hay 1 hộp cơm.

PV: Dự định sắp tới của Đội 116 là gì, thưa ông?

Ông Nhâm Quang Văn: Đội 116 Chúng tôi đang nỗ lực hàng tháng hàng năm thành lập thêm các chi nhánh tại các tỉnh. Hiện đã có mặt tại Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thái Nguyên và sắp tới là Phú Thọ, Sơn La.

Mong muốn của tôi là mỗi tỉnh sẽ có một chi nhánh của 116 để tạo thành mạng lưới liên kết lớn mạnh, có mặt kịp thời khi sự cố xảy ra mà không phải chờ di chuyển từ tỉnh khác đến.

PV: Trong thời khắc đầu năm mới 2026, ông muốn gửi gắm điều gì đến mọi người?

Ông Nhâm Quang Văn: Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026 thì điều tôi mong nhất là sức khỏe và sự bình an cho cộng đồng. Mong rằng Đội 116 sẽ... "ít việc hơn", vì ít việc nghĩa là bà con được an toàn. Nhưng nếu cần, chúng tôi vẫn sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Tôi cũng ấp ủ và mong muốn sớm thành lập một Hiệp hội cứu hộ cứu nạn ven bờ biển đảo chính thống để giúp đỡ bà con hiệu quả hơn.

Nhân dịp đầu năm mới, Đội 116 xin chúc quý thính giả của VOV Giao thông và các mạnh thường quân đã đồng hành hỗ trợ chúng tôi thời gian qua một năm mới sức khoẻ, bình an, nhiều niềm vui và luôn an toàn trên mọi hành trình. Khi hoạn nạn xảy ra, chúng ta sẽ luôn có nhau

PV: Cảm ơn anh Nhâm Quang Văn và thay mặt những người thực hiện chương trình tôi muốn gửi lời chúc rất nhiều sức khỏe đến cá nhân anh và hơn 100 thành viên của đội cứu hộ cứu nạn 116. Chúc các anh chị có một năm  2026 Bính Ngọ chân cứng đá mềm, tôi cũng chúc các anh chị ít việc hơn để gia đình các anh chị yên tâm hơn, để xã hội an toàn hơn và để chúng ta hướng đến một cái năm mới thật sự bình yên và thật sự hạnh phúc!

Diễm Thúy Nhất Hoàng - Huy Hoàng /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tối mùng 1 Tết: Hơn 1.500 'ma men' đi xe máy bị xử lý

Tối mùng 1 Tết: Hơn 1.500 "ma men" đi xe máy bị xử lý

Theo Cục CSGT, trong khung giờ từ 19h00 đến 23h00 ngày 17/02/2026 (tức mùng 1 Tết), lực lượng CSGT 34/34 địa phương đã triển khai kiểm soát gắt gao nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ tính riêng khung giờ tối, số lượng "ma men" bị phát hiện đã tăng gấp đôi so với buổi trưa.

Khi lòng biết ơn thắp lên hy vọng

Khi lòng biết ơn thắp lên hy vọng

Giữa khoảnh khắc giao thừa – điểm giao nhau của cái đã qua và điều sắp tới – mỗi người Việt đều có một khoảnh khắc riêng để lưu giữ, một lời biết ơn để nhắc lại, và một ước vọng để gửi vào phút đầu tiên của năm mới.

Mùng 2 Tết: TNGT giảm mạnh so với cùng kỳ, xử lý hơn 2.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Mùng 2 Tết: TNGT giảm mạnh so với cùng kỳ, xử lý hơn 2.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ (18/02/2026), toàn quốc xảy ra 33 vụ TNGT, làm chết 22 người, bị thương 14 người, giảm mạnh so với cùng kỳ 2025 trên cả ba tiêu chí. Đáng chú ý, đã có hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Mùa xuân trong sắc hồng Tây Bắc

Mùa xuân trong sắc hồng Tây Bắc

Xuân về, Tây Bắc lại gọi mời bằng sắc hoa rực rỡ trên những cung đường quanh co, nơi hoa mận, hoa ban, hoa Tớ Dày thi nhau khoe sắc. Vẻ đẹp ấy không chỉ làm say lòng du khách mà còn neo giữ bao nỗi nhớ, trở thành cảm hứng cho những bước chân tìm về miền sơn cước mỗi độ xuân sang.

Chàng trai hồi sinh dòng gốm Nam bộ xưa

Chàng trai hồi sinh dòng gốm Nam bộ xưa

Có những người chọn đi ngược dòng. Họ không tìm một ngành nghề “mới”, thịnh hành, mà tìm cách làm mới những điều đã có sẵn, khởi nghiệp bằng tình yêu và niềm tin vào khả năng, trí tuệ và đam mê của mình.

Từ bản nghèo đến làng du lịch tốt nhất thế giới

Từ bản nghèo đến làng du lịch tốt nhất thế giới

Khi mùa xuân chạm ngõ nơi địa đầu Tổ quốc, dưới chân Cột cờ Lũng Cú thiêng liêng, bản Lô Lô Chải hiện lên bình yên giữa miền đá xám của cao nguyên Đồng Văn. Những ngày Tết, ngôi làng nhỏ khoác lên mình diện mạo rực rỡ.

Gió xuân từ miền biển mặn

Gió xuân từ miền biển mặn

Không còn tiếng ghe máy dồn dập và cũng không có cảnh ngư dân chạy vội, hối hả khiêng cá cá lên bờ…những con thuyền giờ đây nằm san sát, nghỉ ngơi sau một năm dài lênh đênh. Với dân biển, đây là những khoảnh khắc quý giá trong năm, khi ghe thuyền neo lại, những mái nhà thì đầy ấp hơi thở gia đình.