Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Những chuyến xe của nhớ thương

Kim Loan: Thứ hai 16/02/2026, 19:02 (GMT+7)

Trước thời khắc giao thừa rộn ràng của năm mới, Tết đã hiện diện trong từng nếp nhà và trên những chuyến xe chở đầy nhớ thương. Những chuyến xe này chở người xa quê với mớ quà cáp lỉnh kỉnh mua nơi đất khách mang về biếu tặng họ hàng.

Nam về Bắc thì có mai vàng rực rỡ, Bắc về Nam thì có cành đào e ấp sắc hồng. “Về quê ăn Tết” mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng gắn với những tấm lòng luôn hướng về nguồn cội và cứ mỗi dịp Tết đến, nhà nhà gói ghém yêu thương, mua vé xe để về quê ăn tết.

Chung chuyến hành trình này, PV VOV Giao thông Quốc gia sẽ kể cho các bạn về nghe những câu chuyện trên chuyến xe Tết mang nhiều nhớ thương dọc đường đường thiên lý.

Hai giờ sáng ngày 29 tháng Chạp, phòng vé trong bến xe trung tâm TP. Cần Thơ mở cửa đã thấy Tết về từ trong đêm. Hành khách sắp hàng ngồi đợi mua vé, những chuyến xe cuối cùng của năm cũ sẽ chở hành khách về lại quê nhà sum họp gia đình sau một năm làm ăn xa.

Cao điểm từ 25 – 29 tháng Chạp, mỗi ngày, bến xe Cần Thơ xuất bến 450 chuyến với khoảng 12.000 hành khách. Từ Cần Thơ, xe giường nằm sẽ chạy các tuyến về: TP.HCM, Đà Lạt, Mũi Né, Nha Trang, Quãng Ngãi, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nước Ngầm.

Các gia đình đến bến xe trung tâm TP. Cần Thơ về quê ăn Tết

Các gia đình đến bến xe trung tâm TP. Cần Thơ về quê ăn Tết

Ngày cuối cùng của năm cũ, bến xe chật kín người. Màu sắc Tết hiện diện trên những nhành mai vàng rực rỡ, mùi vị Tết thơm lừng hương bánh mứt được gói ghém để dưới khoang xe.

Tiếng còi xe in ỏi vang lên báo hiệu sắp rời bến cũng là lúc hành khách vội vã cụ bị hành lý chuyển lên xe, có anh công nhân tranh thủ lót dạ quãng đường xa với tô phở gà; có người bồng bế đứa con mới lên ba, áo khoác chưa kịp cài khuy, đồ đạc lỉnh kỉnh.

Ai cũng chung một ánh mắt rạng ngời, ngóng chuyến xe sớm lăn bánh để kịp đón giao thừa. Trong không khí gấp gáp đó, nhiều hành khách vui mừng chia sẻ về Tết năm nay:

"Giờ mang tiền về lì xì, năm nay cô chuẩn bị 20 triệu về quê ăn Tết mà còn muốn không đủ đó chứ".

"Công việc năm nay ổn, chế độ hậu mãi tốt, năm nay công ty làm ăn được nên thưởng cho nhân viên ổn hơn mọi năm".

"Ở quê, Tết là xôm tụ lắm, chúng tôi tụ hội về vui lắm. Chuẩn bị cái Tết cũng mất 10-15 triệu đó, để mua sắm".

Trong dòng người về quê ăn Tết có đôi vợ chồng trẻ Lê Hoàng Vũ vừa đi vừa chạy để kịp lên chuyến xe Cần Thơ – Khánh Hòa, hành trình kéo dài 10 tiếng đồng hồ và sẽ dừng ở Nha Trang lộng gió. Trong số nhiều món quà miền Tây, anh Vũ xách thêm cây mận xanh đường để gieo mầm trên đất biển.

Anh Vũ kể, mình sinh ra và lớn lên ở phường Ninh Hòa rồi lấy vợ miền Tây và định cư ở Cần Thơ 10 năm, đây là lần về thứ 4 trong một thập kỷ xa quê, nhưng cái Tết này không trọn vẹn. Thân mẫu của anh Vũ đã mất, em trai thì cũng lập nghiệp xa xứ, anh mong chuyến xe mau tới nhà để sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa, kịp rước ông bà:

“Mọi năm mình đi về quê thì thấy không khí ở trên xe vui lắm, người đông, bông hoa hai bên đường làm cho mình háo hức. Dĩ nhiên khi ở trên xe thì mình đợi chờ ở nhà có người thân nấu nướng, thịt kho trứng vịt, làm những món ăn quen thuộc của ngày Tết. Mình về nấu bánh chưng, bánh tét,…vui lắm. Nhưng mà năm nay thì nhà mình quạnh quẻ rồi”.

Cao điểm từ 25 – 29 tháng Chạp, mỗi ngày, bến xe Cần Thơ xuất bến 450 chuyến với khoảng 12.000 hành khách.

Cao điểm từ 25 – 29 tháng Chạp, mỗi ngày, bến xe Cần Thơ xuất bến 450 chuyến với khoảng 12.000 hành khách.

Theo hành trình, chuyến xe Trọng Thủy sẽ dừng tại Nha Trang để hành khách Nha Trang – Khánh Hòa xuống, rồi tiếp tục lăn bánh về TP. Quy Nhơn (cũ), đưa chợ chồng chị Nguyễn Thị Thùy Linh và những hành khách còn lại cập bến.

Chị Linh cho biết, quê của chị ở Quy Nhơn nhưng lấy chồng Cần Thơ, mọi năm chị chỉ về quê vào dịp nghỉ hè, năm nay gia đình làm ăn khấm khá nên anh nhà đưa hai mẹ con chị về phố biển đón giao thừa. Thấy chàng “rể quý” hết lòng chăm lo Tết cho hai họ, người vợ hiền như chị Linh cảm thấy tự hào và nguyện làm dâu thảo để Tết nào cũng yên vui và hạnh phúc:

“Mình muốn cho chồng mình có cơ hội về quê, rồi mình quan sát xem là cảm xúc của chồng mình như thế nào. Anh là người miền Tây dễ mến, hòa đồng nên thành ra thích nghi nhanh. Tụi mình cũng đơn giản lắm, mỗi lần về gặp mặt nhau để cùng nhau nói chuyện, ôn lại những kỷ niệm cũ hoặc là những điều gì trong năm mới”.

Mùa xuân của đất nước như trải dài theo từng cây số trên đường thiên lý, len vào những chuyến xe ngược xuôi ngày giáp Tết. Trên cabin, lòng người tài xế cũng lâng lâng niềm vui bởi phía trước là những hành khách đang mang theo khát khao sum họp, hơi thở ấm áp của một mùa đoàn viên đang đến gần.

Bác tài Cai Văn Thích kể, lúc nào lên xe cũng nhắc mọi người uống trà nóng cho ấm người, có thuốc thì mang theo phòng hờ. Năm ngoái trên chuyến xe từ Cần Thơ ra Quy Nhơn, giữa đường có một cụ bà bất ngờ lên cơn cao huyết áp.

Không chút do dự, anh đánh lái thẳng vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Hành khách trên xe khi ấy đều lặng lẽ chờ đợi, chẳng ai phàn nàn.

Chỉ khi cụ bà ổn định, huyết áp trở lại bình thường, chuyến xe mới tiếp tục hành trình. Hơn hai tiếng đồng hồ trễ chuyến, nhưng ai nấy vẫn vui vẻ. Bởi Tết là để an yên, có khỏe mạnh thì niềm vui mới trọn vẹn.

Ăn Tết, suy cho cùng là học cách không chấp nhất những muộn phiền, để năm mới nhẹ lòng hơn và phúc lộc vì thế mà đầy thêm.

“Dù xe chạy trễ giờ khách vẫn chịu vì những sự cố khách bệnh giữa đường hy hữu, lâu lâu mới có 1 lần nên chẳng ai phàn nàn gì. Chạy xe Tết thì nói chung là cũng vui lắm, thường mình chạy 2 ngày 1 chuyến, ngày Tết mình chạy 1 ngày 1 chuyến. Một ngày mình chạy 4-5 tiếng, sau đó mình ngủ. Tài xế đi theo sẽ thay mình lái, họ chạy 4-5 tiếng xong rồi đi ngủ, mình chạy tiếp”.

Những chuyến xe lần lượt rời bến Cần Thơ từ lúc 4h sáng đến 13h chiều.

Những chuyến xe lần lượt rời bến Cần Thơ từ lúc 4h sáng đến 13h chiều.

Với những người gắn bó cả đời mình với quê cha đất tổ, Tết sum vầy chính là sự trở về của người thân. Đó là những ngày mong ngóng anh em, con cháu tề tựu đông đủ, cùng hội tụ trong các nghi lễ ở nhà thờ họ; cùng ra mộ thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên, ông bà; cùng sửa soạn mâm cỗ cúng gia tiên, chờ đợi khoảnh khắc giao thừa và trao nhau những lời chúc bình an, ấm áp.

Chia sẻ về những chuyến xe những ngày giáp Tết, anh Cai Văn Thích – tài xế tuyến Cần Thơ – Nha Trang – Quy Nhơn của nhà xe Trọng Thủy cho biết:

“Hành khách đi xe Tết là người ta nô nức lắm, bỏ ăn luôn. Lên xe dù mình có ghé chỗ ăn, người ta cũng nói thôi khỏi đi, vệ sinh xong rồi đi luôn ăn gì nữa, về kịp đến Tết (cười). Trên xe thì có bánh kẹo, nước ngọt, bia. Đây đều là quà của những công nhân được công ty của họ tặng, họ mang về. Nói chung là nhiều lắm”.

Vậy là những chuyến xe cuối cùng của năm cũ lần lượt rời bến Cần Thơ từ lúc 4h đến 13h chiều. Trong ráng chiều miền Tây rộn ràng đón Tết, bến xe đã làm tròn sứ mệnh vận tải hành khách, đưa người đi và đón người về ăn Tết ở quê hương.

Tết là khoảnh khắc hai tiếng sum họp đầy đặn nhất, ấm áp nhất, khi mọi khoảng cách được lấp đầy bằng tiếng cười, bằng bữa cơm quây quần thơm mùi quê hương.

Bữa cơm ngày Tết ấy lặng lẽ trở thành ký ức theo mỗi người suốt năm dài tháng rộng, học tập, mưu sinh, để những lúc chông chênh lại có nơi mà nhớ, mà quay về. Giao thừa đang đến rất gần, trong khoảnh khắc giao mùa ấy, cỏ cây như khẽ chuyển mình sau một năm dài, chắt chiu nhựa sống cho mùa mới, lòng người cũng rộn ràng theo từng chuyến xe rời bến, nối dọc dài đường thiên lý.

Mỗi bánh xe lăn đi mang theo nỗi nhớ, niềm mong và cả những nôn nao cuối giờ năm cũ. Ai cũng mong được trở về, chạm tay vào hơi ấm quen thuộc, để thấy thời gian chậm lại trong giây phút thiêng liêng của giao thừa.

 

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: 33 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Hà Nội: 33 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm bắn (34 trận địa). Trong đó có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.

TP.HCM: 17 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa

TP.HCM: 17 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Theo UBND TP.HCM, chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 17 điểm.

Đi, nhất định phải về

Đi, nhất định phải về

Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giao thông trên cả nước sẽ bước vào đợt cao điểm, các nhiều tuyến đường sẽ trở nên đông đúc khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Cần Thơ khai mạc Đường hoa nghệ thuật Xuân Bính Ngọ 2026

Cần Thơ khai mạc Đường hoa nghệ thuật Xuân Bính Ngọ 2026

Tối 14/2 (nhằm ngày 27 tháng chạp), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Đường hoa nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề “Tết sum vầy”. Đến dự có ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP.

Tết trên sóng VOV Giao thông: Bản hòa ca 'Thiên lý hữu tình' và khát vọng vươn mình ra biển lớn

Tết trên sóng VOV Giao thông: Bản hòa ca "Thiên lý hữu tình" và khát vọng vươn mình ra biển lớn

Khi những cánh mai vàng và sắc đào thắm bắt đầu khoe sắc trên khắp mọi nẻo đường, báo hiệu một mùa xuân mới đang về, cũng là lúc nhịp đập của sự đoàn viên trở nên hối hả hơn bao giờ hết.

Cần Thơ: Triệt xóa điểm đá gà ăn tiền, bắt quả tang 34 đối tượng

Cần Thơ: Triệt xóa điểm đá gà ăn tiền, bắt quả tang 34 đối tượng

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố Cần Thơ đã triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Mỹ Hương, bắt quả tang 34 đối tượng, tạm giữ 122 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tản mạn Hồ Tây

Tản mạn Hồ Tây

Giữa lòng Hà Nội có một mặt nước vừa là thắng cảnh, vừa là ký ức. Ở đó, thời gian không trôi thẳng mà lắng lại trong truyền thuyết, trong dấu tích của chùa chiền, làng nghề và những cuộc biến thiên thầm lặng của lịch sử.