Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam có vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên hơn 100.687 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Nếu với những người lính quân y, hành trang trở về là những ca cấp cứu, những bệnh nhân và niềm tin của người dân nơi đất khách, thì với người lính công binh, đó là những tuyến đường, cây cầu, công trình dân sinh được xây dựng giữa điều kiện khắc nghiệt. Phía sau ngày trở về là một năm của nỗ lực, xa nhà và những dấu ấn Việt Nam ở những vùng đất cách Tổ quốc hàng nghìn cây số.
Trở về sau một năm làm nhiệm vụ
Một năm trước, họ rời Việt Nam, mang theo màu áo xanh của người lính mũ nồi xanh và lá cờ Tổ quốc, đến những vùng đất cách quê nhà hàng nghìn cây số. Một năm sau, cũng những người lính ấy trở về. Nhưng lần này, phía trước không còn là một hành trình mới, mà là những vòng tay người thân, những cái bắt tay của đồng đội và cảm giác được trở về nhà sau những tháng ngày xa cách.
Với Thiếu tá, Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Hằng, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, đây đã là lần thứ hai chị thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Hai lần đến một vùng đất xa xôi, khắc nghiệt, cũng là hai lần chị mang theo một niềm tự hào rất riêng của người lính Việt Nam. Và khi nhiệm kỳ khép lại, điều chị nhớ nhất không chỉ là những tháng ngày xa gia đình, mà còn là những gì mình và đồng đội đã làm được nơi đất khách:
"Kết thúc nhiệm kỳ điều mà tôi cảm thấy tự hào nhất là quân nhân trong QĐND Việt Nam đã đến nơi khắc nghiệt, đời sống không như ở Việt Nam nhưng chúng tôi không chùn bước, quân nhân Việt Nam luôn mạnh mẽ, kiên cường bất khuất, phụ nữ Việt Nam cũng như thế, chúng tôi đã trao cho người dân ở đó niềm tin, niềm tự hào."
Một năm ở Nam Sudan, những người lính quân y không chỉ làm nhiệm vụ trong những ca trực căng thẳng, mà còn từng ngày thích nghi với một môi trường hoàn toàn xa lạ. Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã khám, điều trị cho hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu. Tháng 6 vừa qua, những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng Huy chương Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trao cho cán bộ, nhân viên bệnh viện.
Nhưng phía sau những con số và những tấm huy chương, vẫn là một năm xa gia đình. Là những buổi chiều nơi đất khách, khi công việc đã tạm lắng xuống, nỗi nhớ nhà mới có dịp ùa về. Với Thượng tá Lương Văn Toản, đó cũng là khoảng thời gian khó quên nhất: "Làm việc trong môi trường quốc tế là niềm vinh dự và tự hào cho mỗi người quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, không phải ai cũng may mắn để sang làm việc tại môi trường quốc tế, trong giờ làm việc mình không có nhớ nhà nhiều nhưng chiều hoàng hôn xuống về phòng anh em chơi với nhau thì lúc đấy nhớ nhà nhất."
Đi xa để làm nhiệm vụ, nhưng cũng là một năm để những người lính trẻ trưởng thành hơn qua từng ngày. Phía sau những công việc tưởng như rất đỗi quen thuộc là nỗi nhớ gia đình, nhớ quê nhà luôn thường trực. Với Thượng úy Đậu Đình Nguyễn Huấn, đó là một năm vừa nhớ, vừa tự nhắc mình phải cố gắng: "Xa nhà, xa gia đình lúc nào cũng nhớ nhưng lúc nào cũng phải cố gắng, trong một năm rất nhiều nhiệm vụ luôn luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…"
Những dấu ấn ở Abyei
Còn tại Abyei, người lính công binh có một cách khác để thực hiện sứ mệnh của mình: mở đường, bảo đảm hạ tầng và hỗ trợ đời sống cộng đồng. Một trong những dấu ấn nổi bật của Đội Công binh số 4 là tuyến đường Abyei – Agok dài 37 km.
Đơn vị hoàn thành tuyến đường trong 85 ngày, sớm 35 ngày so với kế hoạch, trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt. Tuyến đường kết nối khu vực trung tâm Abyei với Agok, góp phần phục vụ hoạt động của Phái bộ và việc đi lại, hoạt động nhân đạo của địa phương.
Không chỉ những công trình hạ tầng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội Công binh số 4 còn tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Nhiều công trình dân sinh, trường học được sửa chữa; những hoạt động hỗ trợ nhân đạo trở thành một phần trong quá trình lực lượng Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Abyei.
Trung tá Nguyễn Văn Công, Chính trị viên Đội Công binh số 4 cho biết, với người lính, những việc làm ấy không chỉ được đo bằng khối lượng công việc hoàn thành: "Chúng tôi xây dựng những tuyến đường, bảo trì các cây cầu, hỗ trợ người dân về trường học, bệnh viện, cung cấp nước hàng ngày cho họ để họ với đi những khó khăn như thiếu nước, thiếu lương thực… Chúng tôi muốn đem tinh thần mang niềm hòa bình đến mảnh đất chúng tôi thực hiện nhiệm vụ, làm sao những người dân ở Abyei luôn có nụ cười và tôn trọng những người lính cụ Hồ Việt Nam…."
Ngày trở về, những người lính lại trở về với công việc, gia đình và cuộc sống thường ngày. Nhưng những gì họ mang về không chỉ là ký ức về một năm ở Nam Sudan hay Abyei. Đó còn là kinh nghiệm từ môi trường quốc tế, những câu chuyện về những con người từng gặp, những công trình từng góp sức xây dựng và một niềm tin đã được vun đắp từ những việc làm cụ thể.
Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 đã khép lại một nhiệm kỳ. Những người lính mũ nồi xanh khác tiếp tục lên đường, tiếp nối công việc mà họ để lại. Và với những người vừa trở về, có lẽ dấu ấn sâu nhất của một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình chính là khi màu áo Việt Nam được nhớ đến không chỉ bởi lá cờ trên vai, mà còn bởi những việc họ đã làm cho con người ở một vùng đất rất xa Tổ quốc./.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên hơn 100.687 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.
Điểm du lịch Núi Cấm, thuộc xã Núi Cấm, tỉnh An Giang là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Cùng với lượng khách ngày càng tăng, một số hộ dân trên núi đã chuyển từ làm rẫy, trồng cây sang kinh doanh lưu trú, mở homestay.
Ngày 01/10, những phiến dầm đầu tiên phục vụ hai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ được triển khai đúc, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn thi công kết cấu chính của hai dự án.
Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án tổ chức lại giao thông trên Vành đai 3 trên cao theo hướng chia thành 3 làn ô tô mỗi chiều, đồng thời bỏ làn dừng xe khẩn cấp, không phù hợp quy chuẩn hiện hành và không khả thi trong thực tế.
Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Dự thảo đề xuất khung pháp lý để các đô thị thiết lập vùng phát thải thấp, kiểm soát phương tiện phát thải cao theo từng khu vực và lộ trình, thay vì cấm đồng loạt xe xăng, dầu.
Đêm 2/10, các tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý hơn 20 thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ tết âm lịch Đinh Mùi, Quốc khánh năm năm 2027 và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.