Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Mường Than: Mưa lớn tiếp diễn, Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 tiếp tục bị chia cắt

Khắc Kiên/VOV Tây Bắc: Thứ sáu 24/07/2026, 10:11 (GMT+7)

Mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay (24/7) tại xã Mường Than, Lai Châu, khiến nhiều khu vực tiếp tục ngập úng, sạt lở. Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 qua địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông tạm thời chia cắt, trong khi hơn 1.000 người dân đang sơ tán chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở.

 

Clip: Mưa lớn tiếp diễn, Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 tiếp tục bị chia cắt(Nguồn Cổng thông tin điện tử xã Mường Than)

Sáng nay, tại Km353+800 Quốc lộ 32, khu vực Bản Chít (Đội 11 cũ), nơi từng là tâm lũ ngày 17/7 vừa qua, mưa lớn khiến đất đá từ taluy tiếp tục tràn xuống lòng đường. Nước lũ dâng cao, chảy xiết qua mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Trên Quốc lộ 279, tại khu vực Km156 cũng xuất hiện sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, khiến tuyến giao thông này tạm thời bị chia cắt.

Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Lai Châu đã lập chốt cảnh báo, ngăn người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện có lộ trình qua xã Mường Than trên Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 tạm dừng di chuyển, tìm nơi đỗ xe an toàn hoặc quay đầu, lựa chọn lộ trình thay thế. Tuyệt đối không cố tình vượt qua các điểm ngập sâu, sạt lở hoặc khu vực đang bị dòng lũ chia cắt; chấp hành nghiêm sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Việc mưa lớn tiếp tục xảy ra trong khi công tác khắc phục hậu quả vẫn đang tiến hành, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân, đồng thời duy trì lực lượng ứng trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao. 

Tuyến quốc lộ 32, nơi tâm lũ Mường Than ngày 17/7 vừa qua nay lũ tiếp tục đổ về, chảy xiết

Tuyến quốc lộ 32, nơi tâm lũ Mường Than ngày 17/7 vừa qua nay lũ tiếp tục đổ về, chảy xiết

Theo ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, mưa lớn tái diễn đang gây thêm nhiều khó khăn cho chính quyền và các lực lượng trong quá trình khắc phục hậu quả trận lũ quét, sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Mường Than hôm 17/7. Đáng lo ngại là hơn 1.000 người dân đang tạm trú tại các trường học, trạm y tế vẫn chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở và lũ quét còn diễn biến phức tạp:

"Xã cũng đã chủ động triển khai các phương án ứng phó với đợt mưa lớn này, và cũng đã khuyến cáo, cử lực lượng ứng trực tại hai đầu đoạn đường khu vực nước đang đổ về gây ách tắc giao thông. Nhận thức của người dân cũng đã nâng lên rõ rệt khi có cảnh báo mưa lớn thì cũng đã chủ động di dời khỏi vùng sạt lở. Hiện nay, xã cũng đang tiếp tục rà soát tiếp những điểm có nguy cơ sạt lở và tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến người dân sau đó tổ chức di dời dân đến nơi ở mới đảm bảo an toàn", ông Hoàng Phi Hùng cho biết.

Trước đó, đợt mưa lũ từ ngày 15 đến 17/7 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Mường Than, làm nhiều nhà dân bị cuốn trôi, hư hỏng, giao thông trên Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 bị tê liệt. Riêng các đoạn Km354+150 đến Km354+650 Quốc lộ 32 và Km156+700 đến Km156+800, Km159+200 đến Km159+300 Quốc lộ 279 qua Mường Than đã được Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục. ./.

Khắc Kiên/VOV Tây Bắc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Vành đai 3: Tăng làn xe, không thể bỏ khoảng trống cứu hộ

Vành đai 3: Tăng làn xe, không thể bỏ khoảng trống cứu hộ

Vành đai 3 trên cao đang thường xuyên quá tải khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Trước áp lực này, Cục CSGT đề nghị Hà Nội nghiên cứu tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, không bố trí làn dừng khẩn cấp, đồng thời hạ tốc độ khai thác và bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến.

Landmark 51 (phường Hà Đông, Hà Nội): Công trình nghìn tỷ phơi nắng, dầm mưa gần một thập kỷ

Landmark 51 (phường Hà Đông, Hà Nội): Công trình nghìn tỷ phơi nắng, dầm mưa gần một thập kỷ

Gần một thập kỷ kể từ ngày khởi công, Landmark 51 tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện. Một công trình từng được đầu tư với số vốn gần 1.000 tỷ đồng, nằm ở vị trí đắc địa, nhưng đến nay phần xây dựng vẫn dang dở, phơi nắng, dầm mưa qua năm tháng.

Mùa hạn chưa tới, vì sao phải lo trữ nước?

Mùa hạn chưa tới, vì sao phải lo trữ nước?

Mùa hạn chưa tới, vì sao phải lo trữ nước? Câu hỏi này đang đặt ra khi các dự báo khí tượng quốc tế cho thấy El Niño trong giai đoạn 2026–2027 có xu hướng gia tăng cường độ, kéo theo nguy cơ khô hạn, thiếu nước và tác động đến sản xuất nông nghiệp tại Nam Bộ, đặc biệt là ĐBSCL.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV

Ngày 21/9/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim

Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ vẫn được nối tiếp bằng sự kiên trì, trách nhiệm và là mệnh lệnh từ trái tim.

Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.