Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Một nhịp vai chung

Nhất Hoàng: Thứ sáu 20/02/2026, 11:45 (GMT+7)

Năm 2025, từ Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội đến “khúc ruột” miền Trung, nhiều vùng đất đã phải oằn mình trong những mùa lũ dữ. Giữa gió mưa và mất mát, hai tiếng “đồng bào” lại ngân lên tha thiết, trở thành điểm tựa ấm áp giữa những ngày chông chênh.

Người Việt không cúi đầu trước nghịch cảnh, không để khó khăn làm chùn bước, bởi trong sâu thẳm luôn là bản lĩnh kiên cường và tình người bền chặt. Những chuyến xe nối dài, những bước chân không quản ngại, mang theo yêu thương và sẻ chia, như những dải hoa âm thầm kết thành bản hòa ca của nghĩa tình. Đó là cách người Việt nâng đỡ nhau qua bão giông, để khi mùa xuân chạm ngõ, niềm tin vẫn sáng lên trong từng ánh mắt, từng nhịp đập hy vọng.

Xuân đầu tiên trong ngôi nhà mới sau lũ

Tết này, niềm vui dường như đến sớm hơn với gia đình anh Thịnh, chị Trúc ở xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk khi lần đầu tiên được đón xuân trong ngôi nhà mới – ngôi nhà được dựng lên từ nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ và chính quyền địa phương sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025. Nơi từng là nền đất ngổn ngang, nơi từng in dấu những ngày tháng lo âu, giờ đã trở thành mái ấm vững chãi, ấm áp. Cánh cửa mở ra không chỉ đón gió xuân, mà còn đón cả niềm tin và hy vọng.

 Những bức tường còn thơm mùi vôi mới, tiếng cười đã rộn ràng trở lại bên mâm cơm ngày Tết, xua tan ký ức về những đêm dài chống chọi với nước lũ. Mỗi góc nhỏ trong căn nhà đều mang theo dấu ấn của sự sẻ chia, của những bàn tay góp sức, góp công, góp cả tấm lòng. Với nhiều người, đây không chỉ là nơi để ở, mà là điểm tựa để bắt đầu lại, để an tâm làm ăn, vun đắp tương lai.

Trong sắc xuân đang về trên khắp nẻo đường, niềm vui được an cư càng trở nên trọn vẹn. Ngôi nhà mới không chỉ che mưa, che nắng, mà còn thắp lên niềm tin rằng, sau khó khăn, mất mát, luôn có tình người nâng đỡ, để mùa xuân trở lại ấm áp và đầy hy vọng hơn bao giờ hết.

Vợ chồng anh Thịnh chia sẻ: 

"May có mấy chú bộ đội mà có cái nhà ấm, mát mẻ. Mùa nắng thì mát mẻ, mùa mưa thì ấm cúng, khỏi sợ nước lụt nó ngập. Vui quá vui".

"Cảm xúc em rất mừng, tết đến xuân về mình cũng có một ngôi nhà mới để ở. Em rất hạnh phúc".

Những chuyến xe nghĩa tình trong đêm mưa lũ miền Trung

Empty

Những ngày cuối tháng 11/2025, miền Trung oằn mình trong mưa lũ. Nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, chia cắt nhiều con đường, quốc lộ, tỉnh lộ, hàng ngàn nhà cửa, ruộng vườn chìm trong biển nước.

Ngay trong đêm mưa, từ Hưng Yên, đoàn xe cứu trợ của đội cứu hộ, cứu nạn 116 vượt ngàn cây số vội vã lăn bánh, hướng về tâm lũ Đắk lắk. Điểm đến cứu trợ đầu tiên của Đội 116 là xã Đông Hòa, Hòa Thịnh, Tây Hòa, nơi lũ đang dâng cao từng giờ.

Ngoài việc hỗ trợ người mất, đội 116 còn điều phối ca nô chạy 24/24, đưa người từ vùng bị cô lập, vùng lụt ra vùng an toàn. Nhiều gia đình “cố thủ” tại nhà thì hỗ trợ đưa lương thực, nhu yếu phẩm vào vùng cô lập.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó tổng đội trưởng đội cứu hộ cứu nạn 116 nhớ lại: “Bên mình đã điều phối ca nô chạy 24/24. Dùng ca nô vào cứu người từ các vùng bị cô lập, vùng lụt đưa ra vùng an toàn. Hỗ trợ đưa lương thực của các đoàn từ thiện vào vùng cô lập cho bà con. Bởi vì rất nhiều người cố thủ lại nhà, không phải ai cũng bỏ nhà ra vùng an toàn, người ta ở đó thì mình mang lương thực vào”.

Khi nhiều vùng bị chia cắt bởi nước lũ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, những đoàn xe từ khắp nơi trong cả nước đã nhanh chóng hướng về vùng lũ.

Nhiều nhóm thiện nguyện không ngại đường xa, vượt hàng trăm km để mang những phần quà đầy nghĩa tình đến tận tay người dân. Tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà…, các nhóm cứu trợ, thiện nguyện từ mọi miền đổ về chung tay cứu người, cứu tài sản, tiếp tế lương thực, giúp người dân ở khu vực gặp nạn.

Chị Thu - trưởng một nhóm thiện nguyện ở Đồng Nai xúc động chia sẻ: “Chúng tôi làm một điểm đầu tiên thì cả trăm người đến tạo nên một hiệu ứng là khi chúng tôi làm tiếp thì hàng ngàn người rất là yêu thương người ta đến. Có những người 1 bịch gạo, 1 thùng mì, hay là sữa, đường rồi tất cả những nhu yếu phẩm được nhóm trao tận tay cho bà con.”

Từng dòng xe máy, ô tô nối nhau lăn bánh, chở theo quần áo, mì gói, nước uống, sữa, thuốc men… tất cả được gửi gắm với mong muốn sẻ chia phần nào khó khăn cùng đồng bào miền Trung đang oằn mình trong lũ dữ.

Từng dòng xe máy, ô tô nối nhau lăn bánh, chở theo quần áo, mì gói, nước uống, sữa, thuốc men… tất cả được gửi gắm với mong muốn sẻ chia phần nào khó khăn cùng đồng bào miền Trung đang oằn mình trong lũ dữ.

Ngay sau lời phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, những con đường thành phố bỗng trở nên đặc biệt hơn trong nhịp chảy của nghĩa tình. Từng dòng xe máy, ô tô nối nhau lăn bánh, chở theo quần áo, mì gói, nước uống, sữa, thuốc men… tất cả được gửi gắm với mong muốn sẻ chia phần nào khó khăn cùng đồng bào miền Trung đang oằn mình trong lũ dữ.

Không chỉ những phần quà vật chất, nhiều y bác sỹ cũng vội vã lên đường, mang theo kiến thức, trách nhiệm và cả trái tim của người thầy thuốc. Những bếp ăn nghĩa tình đỏ lửa suốt ngày đêm, chuẩn bị từng suất cơm ấm nóng gửi đến vùng tâm lũ. Ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều, ai không có của thì góp công, góp sức.

Từ những điều bình dị nhất, một sức mạnh lớn lao đã được kết nối. Trong hoạn nạn, nghĩa đồng bào lại càng sáng rõ, để thấy rằng khi Tổ quốc cần, khi đồng bào gặp khó, không ai đứng ngoài cuộc, và tình người vẫn luôn là ngọn lửa ấm áp nhất.

Chị Thu Lan chia sẻ: "Cũng không có nhiều nhưng mà cũng cố gắng ủng hộ cái gì đó cho đồng bào của mình, Cũng mong bà con mình chân cứng đá mềm, vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Chiến dịch Quang Trung: Dựng lại mái nhà, thắp sáng mùa xuân vùng lũ

Cơn mưa lũ lịch sử tràn qua miền Trung không chỉ cuốn trôi nhà cửa, tài sản mà còn để lại những khoảng trống đau đáu trong lòng người. Gần 1.600 ngôi nhà bị sập, đổ, cuốn trôi, và gần 34.800 mái ấm khác hư hỏng nặng, khiến hàng chục nghìn gia đình lâm vào cảnh chông chênh, mất đi chốn bình yên vốn có.

Trước mất mát ấy, Thủ tướng đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần khẩn trương, thần tốc, tập trung xây mới những ngôi nhà bị cuốn trôi, sửa chữa những mái nhà hư hại. Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm bằng mọi giá phải sớm đưa người dân trở về cuộc sống bình thường, để mỗi mái nhà kịp sáng đèn, mỗi gia đình kịp sum vầy khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần.

Chỉ sau 45 ngày triển khai Chiến dịch Quang Trung, những mái nhà mới đã kịp hiện diện trên vùng đất từng ngập sâu trong bùn lũ. Từ những nền đất yếu, hoang tàn sau thiên tai, từng viên gạch được dựng lên bằng tinh thần sẻ chia và quyết tâm, mang theo niềm hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn. Những căn nhà khang trang không chỉ là nơi che mưa, chắn nắng, mà còn là điểm tựa để người dân vùng lũ vững lòng trở lại nhịp sống thường ngày.

Trước thềm năm mới, khi Tết đang cận kề, việc kịp thời hoàn thành và bàn giao nhà đã giúp bà con an tâm đón xuân trong không gian ấm áp, an toàn.

Trước thềm năm mới, khi Tết đang cận kề, việc kịp thời hoàn thành và bàn giao nhà đã giúp bà con an tâm đón xuân trong không gian ấm áp, an toàn.

Trước thềm năm mới, khi Tết đang cận kề, việc kịp thời hoàn thành và bàn giao nhà đã giúp bà con an tâm đón xuân trong không gian ấm áp, an toàn. Đó không chỉ là thành quả của một chiến dịch, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng và tinh thần vì cộng đồng.

Một số người dân vui mừng bày tỏ: 

"Quá sức mừng, rất là cám ơn Chính phủ, cám ơn bộ đội đã giúp đỡ xây lại căn nhà mới sau mưa lũ".

"Có nhà mới mừng, nhà này to cao nữa. Cám ơn Nhà nước, bộ đội".

"Mình cũng cám ơn các chú bộ đội, thi công xây dựng rất là nhanh, rất là tốt đẹp. Nhà rất là đẹp, rất là kiên cố, em cũng cám ơn. Gửi lời chúc năm mới các chú bộ đội sức khỏe dồi dào, hạnh phúc".

Chỉ sau 45 ngày triển khai Chiến dịch Quang Trung, những mái nhà mới đã kịp hiện diện trên vùng đất từng ngập sâu trong bùn lũ.

Chỉ sau 45 ngày triển khai Chiến dịch Quang Trung, những mái nhà mới đã kịp hiện diện trên vùng đất từng ngập sâu trong bùn lũ.

Empty

Thiên tai có thể cuốn trôi mái nhà, mùa màng, để lại phía sau những khoảng trống. Nhưng có một điều bão lũ không thể mang đi, đó là nghĩa tình của người Việt. Trong tận cùng gian khó, tình người lại sáng lên, âm thầm mà bền bỉ như ngọn lửa nhỏ giữa đêm dài, sưởi ấm những trái tim đang run rẩy. Khi một miền đất oằn mình trong nước lũ, từ khắp mọi nẻo đường, những bàn tay lại tìm đến, mang theo phần cơm sẻ nửa, tấm áo sẻ đôi, mang theo cả niềm tin được chắt chiu từ yêu thương và trách nhiệm.

Tết này, với người dân vùng lũ miền Trung, mùa xuân không chỉ đến cùng sắc hoa, mà còn trở về trong nhịp sống hồi sinh. Từ những đổ nát, họ lặng lẽ gây dựng lại cuộc đời, để niềm tin một lần nữa nảy mầm, và bình yên lại dịu dàng trở lại trên mảnh đất từng đi qua giông gió.

Nhất Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cần Thơ: Cướp giật gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, 1 người tử vong

Cần Thơ: Cướp giật gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, 1 người tử vong

Khoảng 9h35 ngày 18/2/2026, Công an phường Vị Thanh (TP Cần Thơ) tiếp nhận tin báo của người dân về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực 13, phường Vị Thanh, dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 1 người tử vong.

Những chuyến xe thắp lửa hi vọng

Những chuyến xe thắp lửa hi vọng

Những tháng cuối năm 2025, bão lũ liên tiếp “dội” xuống các tỉnh miền Trung, miền Bắc gây ngập lụt trên diện rộng, chia cắt hạ tầng…

Đi lễ Mùng 3 Tết: Bí kíp né tắc đường và du xuân an toàn

Đi lễ Mùng 3 Tết: Bí kíp né tắc đường và du xuân an toàn

Mùng 3 Tết (năm Bính Ngọ 2026) là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu du xuân xa hoặc đi lễ chùa cầu bình an. Để chuyến đi đầu năm được thong dong, tránh cảnh "chôn chân" giữa đường hay gặp sự cố không đáng có, du khách cần bỏ túi những lưu ý quan trọng dưới đây.

Mùng 3 Tết: 7.253 vi phạm giao thông, 4.268 vi phạm nồng độ cồn

Mùng 3 Tết: 7.253 vi phạm giao thông, 4.268 vi phạm nồng độ cồn

Ngày 19/02/2026 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), theo báo cáo của lực lượng chức năng, toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 35 người chết và 31 người bị thương.

Lễ chùa đầu năm, ta “mang về” điều gì?

Lễ chùa đầu năm, ta “mang về” điều gì?

Đi chùa đầu năm, không chỉ để cầu may mà còn để tìm một chút bình yên giữa những lo toan, bộn bề của cuộc sống, để thăp lên một ngọn lửa hy vọng cho chặng đường một năn trước mắt.

Hey Siri, xuân nay có gì mới?

Hey Siri, xuân nay có gì mới?

Với chủ đề “Hey Siri, xuân nay có gì mới?”, chương trình “Thiên lý hữu tình – Hành trình hy vọng” sẽ đưa thính giả bước vào một hành trình du xuân nơi trí tuệ nhân tạo (AI) hiện diện như một người bạn đồng hành. 

Hà Nội: Hơn 1.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 5 ngày

Hà Nội: Hơn 1.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 5 ngày

Trong 5 ngày từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết (14–18/2/2026), lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã kiểm soát gần 59.000 phương tiện, phát hiện và xử lý 1.215 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.