Ra mắt Trung tâm camera AI: “Mắt thần” nối dài cánh tay Công an cơ sở
Sáng nay (14/8), Công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát camera an ninh sau nâng cấp.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Hành trình ấy, còn hơn cả những chuyến đi xa, nhưng chứa đầy hy vọng cho một sự khởi đầu.
Võ sư Aikido Nguyễn Thị Thanh Loan năm nay đã ở tuổi U80. Hàng tuần, bà vẫn chạy xe Honda để tới lớp học “Aikido Thế giới là yêu thương” dành cho các em khuyết tật.
Hai thập kỷ duy trì bền bỉ Câu lạc bộ cùng với người chồng của mình – cố võ sư Đặng Văn Phát, bà chưa bao giờ quên kỷ niệm về những người mẹ khi họ đến gặp bà với đôi mắt đầy hy vọng và trao bàn tay yếu ớt, run rẩy con mình vào đôi tay bà. Những bàn tay ấy, nay đã biết nắm chặt hơn, và tự tin hoà nhập với cuộc sống:
“Tôi sáng lập Aikido Thế giới là yêu thương từ năm 2005 dành cho các em có phận đời đặc biệt. Có thể các em không nhìn thấy được mặt thầy cô, các em không nghe được thầy cô nói, trí não các em cũng chỉ dừng lại ở một đứa trẻ... nhưng trong các em vẫn có một niềm đam mê với thể dục thể thao nói chung, và Aikido nói riêng. Từ đó, thầy trò tôi đã làm nên điều kỳ diệu...”
Trong số các huấn luyện viên, có thầy giáo Nguyễn Phước Linh. Anh đến với võ sư Thanh Loan từ năm 15 tuổi trong bóng tối của đôi mắt khiếm thị. Suốt nhiều năm ròng rã, anh đã học Aikido bằng cảm nhận của trái tim và sự nhạy bén của các giác quan.
Từ một cậu bé rụt rè được bà che chở, anh nay đã trở thành một huấn luyện viên chững chạc. Giờ đây, chính anh là người đứng lớp, dùng đôi tay từng được bà dắt đi để dẫn dắt các em:
“Đối với học trò khiếm thị, cô phải nói nhiều hơn. Cô vừa nói, cô vừa hành động và chỉ từng bước, từng bước một. Học trò khác, thì cô chỉ đánh mẫu cho họ nhìn thôi. Còn đối với em, thì cô chỉ tay từng bước, nắm tay, bước lên, để em cảm nhận được từ đầu tới cuối... Với người khác, một đòn chỉ học 15 phút, còn với em, một đòn cô phải dạy 45 phút.”
Bên cạnh anh Linh, còn có những huấn luyện viên đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Họ là những kỹ sư công nghệ thông tin, nhân viên văn phòng, những người làm công tác xã hội vẫn chọn dành những ngày nghỉ lễ, những giờ nghỉ ngơi để trở về võ đường hỗ trợ bà Loan về kỹ thuật và rèn luyện thể chất cho các em.
Võ sư Lê Xuân Hưng chia sẻ: “Các bạn có thể gặp trở ngại về sự di chuyển, tốc độ học tập, nhưng mọi trở ngại đã được xoá nhòa bởi tinh thần ham học nên tiếp thu khá tốt. Điều quan trọng ở đây không phải là các kỹ thuật của Aikido, mà quan trọng là các bạn được vận động. Tôi cũng được truyền năng lượng tích cực từ các bạn. Tôi hỗ trợ các bạn, nhưng các bạn truyền động lực cho tôi trong cuộc sống.”
Những ngày đầu bước vào vai trò huấn luyện viên, võ sư Nguyễn Thanh Ngọc Thu không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Thế nhưng, thảm võ mang đến cho chị bài học lớn nhất không nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở tình thương. Trong thế giới của những đứa trẻ đặc biệt, đôi khi cảm xúc của các em trở nên khó kiểm soát, khiến chị Thu gặp phải những chấn thương ngoài ý muốn:
“Điều mà tôi xúc động nhất đó là tình thương của các em. Đó là khi tôi bị chấn thương, một em đã thể hiện tình cảm và bảo vệ cho tôi. Các em tuyệt vời ngay từ cách các em biểu hiện tình thương. Đó thật sự là điểm tựa tinh thần để tôi cố gắng.”
Dưới góc độ chuyên môn, Aikido với triết lý hòa hợp, không đối kháng đã trở thành “chìa khoá” mở ra cánh cửa tâm hồn cho những trẻ em tự kỷ, hội chứng Down hay khuyết tật trí tuệ.
Ông Trần Công Bình, Phó Chủ tịch Hội Khoa học - Tâm lý Giáo dục TP.HCM nhận định, Hội đánh giá cao cách giáo dục tại Aikido Thế giới là yêu thương: không có sự áp đặt, chỉ có sự kiên nhẫn:
“Sự nỗ lực của Chi hội Aikido Thế giới là yêu thương, đặc biệt là võ sư Thanh Loan trong nhiều năm qua đã mang lại nhiều cơ hội hoà nhập cho trẻ thiếu may mắn, trẻ em khuyết tật; trang bị cho các em thêm nhiều kiến thức, kỹ năng sống để có thể tự tin hoà nhập và ứng phó với những khó khăn, thách thức; đem lại nhiều hy vọng cho các em và gia đình.”
Có những học trò của võ sư Thanh Loan, nay cũng đã tuổi U40 nhưng vẫn đều đặn bước lên thảm võ để được bà dìu dắt.
Không chỉ dừng lại ở những đòn thế của võ đạo, bà còn mở các lớp về âm nhạc trị liệu để thêm một khung trời cho các em.
Tình yêu thương, không chỉ là cho đi, mà là sự kiên trì ở lại.
Sáng nay (14/8), Công an phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát camera an ninh sau nâng cấp.
32 tay cơ xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn để đấu đầu với 32 cơ thủ nhận suất đặc cách, tạo nên đội hình 64 tay cơ tranh tài tại vòng chung kết Giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế HTV 2026 - Cúp Becamex IJC diễn ra từ hôm nay (14/8).
Thời gian qua đường dây nóng của nhận được phản ánh của người dân về việc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thường xuyên rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài vào những ngày cuối tuần.
Tuyến đường sắt đô thị số 2 đang được gấp rút triển khai, không chỉ mở ra khả năng kết nối thuận tiện hơn với trung tâm Thành phố, mà còn được kỳ vọng góp phần thay đổi thói quen đi lại, giảm ùn tắc và kiến tạo không gian sống hài hòa, hiện đại. Một tương lai rất đáng mong chờ.
Hơn 11 triệu lượt hành khách sử dụng xe buýt chỉ sau hơn 40 ngày thực hiện chính sách miễn phí vé, đó là tín hiệu hết sức tích cực cho thấy những nỗ lực hồi sinh xe buýt đã phát huy hiệu quả.
Chỉ còn 2 tuần nữa là bước vào năm học mới 2026-2027, tuy nhiên, nhiều phụ huynh ở ĐBSCL đang lo lắng vì hiện tại vẫn chưa mua đủ bộ sách cho con, em. Tình trạng khan hiếm cục bộ một số đầu sách từ khối 7,8,9,11 và 12 đang diễn ra khoảng 2 tuần nay tại các nhà sách lớn, nhỏ.
Vùng trời xung quanh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất những ngày qua không hề yên tĩnh. Liên tiếp các sự cố xâm nhập trái phép của thiết bị bay không người lái (UAV) và cả những con diều gắn đèn đã khiến hàng trăm chuyến bay bị gián đoạn, hàng ngàn hành khách phải bay chờ trong lo âu.