Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Lời tuyên thệ nơi đất khách, bản lĩnh hội nhập của người lính mũ nồi xanh

Hải Bằng: Chủ nhật 30/08/2026, 17:52 (GMT+7)

Từ những ca khám bệnh giữa vùng đất châu Phi đầy nắng gió đến khoảnh khắc đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc cách quê nhà hơn 10.000 km, hai nữ quân nhân của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đang viết nên một câu chuyện về sự trưởng thành trong môi trường đa quốc gia.

Ở đó, hội nhập không chỉ là khả năng làm việc cùng đồng nghiệp đến từ nhiều nền văn hóa, mà còn là bản lĩnh giữ vững kỷ luật, chuyên môn và hình ảnh người lính Việt Nam trong mỗi nhiệm vụ.

 

Lễ kết nạp Đảng tại Nam Sudan

“Những chặng đường phía trước chúng tôi sẽ luôn nhắc nhở mình phải sống và làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với lời tuyên thệ của Đảng và sự tin tưởng của tổ chức. Xin thề… Xin thề… Xin thề…”

Vừa rồi là lời tuyên thệ của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Mai Hoa trong lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại thành phố Bentiu, Nam Sudan. Buổi lễ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và cách xa Tổ quốc hơn 10.000 km.

Cùng với Thiếu tá Trương Mai Hoa, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Thanh Phượng cũng vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại mảnh đất châu Phi đầy nắng gió.

Trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Trương Mai Hoa và đồng chí Đặng Thị Thanh Phượng

Trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Trương Mai Hoa và đồng chí Đặng Thị Thanh Phượng

Hai nữ quân nhân cùng công tác tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7. Một người đã đi qua hai nhiệm kỳ gìn giữ hòa bình, một người sinh năm 1997, đang ở những năm đầu của hành trình quân ngũ. Hai độ tuổi, hai trải nghiệm, nhưng cùng có một điểm chung: gần một năm làm việc tại Bentiu đã giúp họ trưởng thành hơn về chuyên môn, bản lĩnh và khả năng thích ứng trong môi trường đa quốc gia.

Khi Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 được thành lập, cán bộ, nhân viên đến từ nhiều đơn vị và vùng miền khác nhau. Họ vừa phải xây dựng sự đoàn kết trong tập thể, vừa hoàn thiện chuyên môn để sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế.

Đến Bentiu, những yêu cầu ấy được đặt vào một hoàn cảnh thực tế hơn, khi mỗi thành viên phải phối hợp với đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia, với những khác biệt về văn hóa và phương thức làm việc.

Đồng chí Trần Đức Tài Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tặng hoa chúc mừng

Đồng chí Trần Đức Tài Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tặng hoa chúc mừng

Với Thiếu tá Trương Mai Hoa, người đã từng thực hiện nhiệm vụ tại Abyei, hành trình này còn là sự tiếp nối của những trải nghiệm đã có.

Chị hiểu rằng làm nhiệm vụ ở một phái bộ quốc tế không chỉ đòi hỏi năng lực chuyên môn, mà còn cần sự chủ động, khả năng thích ứng và ý thức rõ ràng về trách nhiệm của một quân nhân Việt Nam. Vì thế, trong khoảnh khắc được đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để đọc lời tuyên thệ, niềm tự hào của chị không chỉ đến từ việc trở thành đảng viên, mà còn từ chính nơi diễn ra buổi lễ.

“Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động này, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được trở thành một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tại phái bộ Nam Sudan, nơi cách xa Tổ quốc hơn 10.000 km. Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, cấp ủy chi bộ Khoa Khám bệnh, cùng toàn thể đồng chí đã giúp đỡ tôi để có được cái vinh dự ngày hôm nay.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã luôn luôn hỗ trợ, giúp đỡ tôi từ xa, để chúng tôi có thể hoàn thành được nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc”.

Trưởng thành từ môi trường quốc tế

Một lễ kết nạp Đảng diễn ra tại một phái bộ xa Tổ quốc, nhưng ý nghĩa của nó lại gắn chặt với từng công việc mà những người lính Việt Nam đang thực hiện mỗi ngày.

Bởi trong môi trường đa quốc gia, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ đại diện cho cá nhân mình, mà họ mang theo hình ảnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam và đất nước Việt Nam. Chính vì vậy, sự trưởng thành trong môi trường quốc tế không thể chỉ đo bằng số lượng nhiệm vụ hoàn thành, mà còn nằm ở cách mỗi người biết thích nghi, phối hợp và giữ vững những giá trị của mình.

Nữ quân nhân Việt Nam ngày càng khẳng định năng lực ở nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau tại nước ngoài

Nữ quân nhân Việt Nam ngày càng khẳng định năng lực ở nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau tại nước ngoài

Gần một năm tại Bentiu, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 từng bước khẳng định năng lực trong môi trường đa quốc gia. Cán bộ, nhân viên bệnh viện duy trì hiệu quả công tác khám, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Liên hợp quốc, đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng quốc tế. Qua thực tiễn nhiệm vụ, chuyên môn, khả năng giao tiếp và phối hợp của đội ngũ ngày càng được nâng cao. Những kết quả này cho thấy sự trưởng thành, tính chuyên nghiệp và năng lực thích ứng của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ.

Thiếu tá, bác sĩ Trần Đức Tài, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, đánh giá sự trưởng thành của hai nữ quân nhân là kết quả của cả quá trình phấn đấu, cống hiến trong một tập thể có yêu cầu cao về chuyên môn và tính kỷ luật: “Tôi rất vinh dự và tự hào được tham dự buổi lễ kết nạp đảng của hai đồng chí Trương Mai Hoa và Đặng Thị Thanh Phượng.

Đây là những cá nhân kiệt xuất của bệnh viện, họ đã tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, mang trên mình màu áo xanh người lính, màu áo blu trắng của nhân viên y tế và màu của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Những đóng góp cống hiến của họ vô cùng đáng ghi nhận...”

Sự góp mặt của các nữ quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình để lại nhiều thiện cảm về hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nữ chiến sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế

Sự góp mặt của các nữ quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình để lại nhiều thiện cảm về hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nữ chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế

Hơn 10.000 km xa Tổ quốc, giữa vùng đất Nam Sudan đầy nắng gió, những người lính mũ nồi xanh không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà đang học cách làm việc cùng thế giới, bằng năng lực của mình và bằng bản lĩnh của người Việt Nam.

Có lẽ, sự trưởng thành của một người lính gìn giữ hòa bình không nằm ở việc họ đã đi được bao xa, mà ở việc sau mỗi hành trình, họ có thể đứng vững hơn trước những khác biệt, làm việc hiệu quả hơn trong một tập thể đa quốc gia và ý thức rõ hơn về trách nhiệm mà mình đang mang trên vai.

Tại Bentiu, hai nữ quân nhân đã đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng và cờ Tổ quốc. Từ đây trách nhiệm của người đảng viên bắt đầu từ chính những công việc bình dị mà họ vẫn làm mỗi ngày: một ca trực, một bệnh nhân, một cuộc phối hợp, một cách ứng xử với đồng nghiệp quốc tế.

Và trong từng việc nhỏ ấy, là một lời nhắc về Tổ quốc, hội nhập để trưởng thành, thích ứng để hoàn thành nhiệm vụ, và bước ra thế giới nhưng luôn mang theo trong mình hình ảnh Việt Nam./.

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Trên cao tốc, giữ khoảng cách bao nhiêu để không vi phạm và các mức xử phạt

Trên cao tốc, giữ khoảng cách bao nhiêu để không vi phạm và các mức xử phạt

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe phải giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Trường hợp chạy trên đường cao tốc, việc không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn có thể bị xử phạt hành chính và trừ điểm giấy phép lái xe.

Hà Nội: Cháy lớn gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Hà Nội: Cháy lớn gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

​Khoảng 15h00 chiều nay (29/8) đã xảy ra cháy tại cửa hàng gara chuyên độ xe ô tô ở số nhà 68, đường Lê Quang Đạo hướng đi Đại lộ Thăng Long.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực tế một số dự án tại Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra thực tế một số dự án tại Hà Nội

Sáng 29/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi kiểm tra thực tế tại Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) và Dự án Trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa, Hà Nội).

500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại (Kỳ 3): Cuộc chạy đua với thời gian

500 ngày đêm, hành trình gọi tên những người nằm lại (Kỳ 3): Cuộc chạy đua với thời gian

Để một tín hiệu mong manh trở thành căn cứ, phía sau là cuộc chạy đua không ngày nghỉ của những người làm nhiệm vụ.

Cửa ngõ Thủ đô trước bài toán giao thông dịp 2/9

Cửa ngõ Thủ đô trước bài toán giao thông dịp 2/9

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày. Theo thông lệ, lưu lượng phương tiện đều tăng khoảng 40% so với ngày thường. Tuy vậy, ghi nhận từ chiều 28/8, lượng phương tiện từ Thủ đô đi các tỉnh dù khá đông, nhưng không ùn tắc như dự đoán.

Hai đề xuất quan trọng khi sửa Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

Hai đề xuất quan trọng khi sửa Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) đề xuất hai chính sách quan trọng: Luật hóa lệnh cấm toàn diện thuốc lá mới và cấm mọi hình thức trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán.

Mở rộng đường ven Hồ Tây, sẽ có cầu cạn vươn ra mặt nước

Mở rộng đường ven Hồ Tây, sẽ có cầu cạn vươn ra mặt nước

Tuyến đường ven Hồ Tây không chỉ là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Tây Bắc Hà Nội, mà còn gắn với cảnh quan, văn hóa và du lịch của Thủ đô. Thế nhưng, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường này thường xuyên quá tải, ùn ứ.