Cần lời giải từ cơ cấu lại thị trường vận tải
Câu chuyện tái cơ cấu thị phần vận tải, chia sẻ gánh nặng cho đường bộ đã được được đặt ra, nhưng chưa thực hiện được nhiều.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Mưa lớn gây ngập tại khu vực phường 3 Bảo Lộc và phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng bắt đầu từ khoảng 21 giờ ngày 27/7 và kéo dài suốt đêm. Nước từ thượng nguồn đổ về theo suối Đại Lào và sông Đại Bình khiến nhiều khu vực trũng thấp bị ngập nặng.
Tại phường 3 Bảo Lộc, các tổ dân phố 3 và 16 chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. UBND phường đã huy động lực lượng quân sự, công an và đoàn viên thanh niên tham gia cứu hộ. Thượng tá Biên Đức Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 3 Bảo Lộc cho biết, đơn vị đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ dân quân hỗ trợ người dân; hơn 70 hộ bị ảnh hưởng, gần 10 hộ ở khu vực ngập sâu đã được di dời cùng tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.
Đến khoảng 8 giờ sáng 28/7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn-Cứu hộ Khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng) nhận tin báo có 5 hộ dân với 16 người bị cô lập tại khu vực cầu số 3, đường Xuân Diệu. Đơn vị đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, trang bị áo phao, phao cứu sinh, phối hợp với Công an địa phương tiếp cận từng hộ dân.
Đại úy Mai Văn Mạnh, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3 cho biết, lực lượng cứu hộ đã trực tiếp dìu, cõng 6 người già, trẻ nhỏ và người không thể tự di chuyển ra khỏi vùng ngập. Đến khoảng 9 giờ 20 phút, toàn bộ 16 người đã được đưa đến nơi an toàn, không có thiệt hại về người.
Thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự phường 3 Bảo Lộc, cho biết, mưa lớn khiến nhiều khu vực trên địa bàn ngập từ 30cm đến hơn 1,2m. Đơn vị đã huy động 34 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác hỗ trợ người dân tại các điểm ngập. Thống kê ban đầu cho thấy gần 80 hộ dân tại các tổ dân phố 6, 7, 9, 11, 12 và 14 bị ảnh hưởng; lực lượng chức năng đã hỗ trợ 17 hộ di dời đồ đạc, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.
Tại phường B'Lao, nước sông Đại Bình dâng cao làm ngập nhiều khu vực thuộc tổ dân phố 16, nhiều nhà dân cùng diện tích cà phê, sầu riêng, dâu tằm ven sông bị nước nhấn chìm. UBND phường B'Lao đã tổ chức di dời khẩn cấp 4 hộ dân cùng tài sản đến nơi an toàn.
Hiện mưa vẫn tiếp diễn. Các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực tại các khu vực ngập sâu trên đường Xuân Diệu, Phan Huy Ích và những điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở để hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ và bảo đảm an toàn về người, tài sản./.
Câu chuyện tái cơ cấu thị phần vận tải, chia sẻ gánh nặng cho đường bộ đã được được đặt ra, nhưng chưa thực hiện được nhiều.
Là tâm điểm của thị trường xe điện toàn cầu, Trung Quốc đang phải đối mặt với những hệ lụy nặng nề từ cuộc đua giảm giá khốc liệt. Tình trạng dư thừa công suất nghiêm trọng không chỉ bào mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp mà còn buộc cả chính phủ lẫn các hãng xe phải thay đổi chiến lược điều tiết.
Thời gian gần đây, tình trạng xe tải trọng lớn và xe container thường xuyên lưu thông vào các tuyến đường hạn chế tải trọng trên địa bàn Hà Nội, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Đâu là những giải pháp nhằm chấn chỉnh vi phạm và bảo vệ an toàn cho người dân?
Báo cáo của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho thấy, hiện cả nước đang thiếu khoảng 25-30% tài xế có bằng lái hạng CE - hạng lái xe đầu kéo, xe tải cỡ lớn. Cá biệt có doanh nghiệp thiếu tới 50-70% tài xế.
Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước... Tại dự thảo Nghị định này, Bộ Nội vụ đã đề xuất cho những công chức, viên chức có tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương hiện hưởng.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục QLTT TP.Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó kiểm tra đột xuất chiếm tỷ trọng lớn. Nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan điều tra theo quy định.
Hai mươi năm, một người mẹ vẫn lặng lẽ đặt thêm chiếc bát bên mâm cơm, chờ người con trai đã ra chiến trường rồi mãi không trở về. Câu chuyện về sự hy sinh, nỗi mất mát và niềm mong đợi khắc khoải ấy cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hòa bình.