Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hà Nội: Nhà máy gạch “bức tử” cuộc sống người dân thôn Mai Nội, Sóc Sơn

Xuân Tú: Thứ ba 28/04/2026, 11:11 (GMT+7)

Hai giờ sáng, cả nhà đang ngủ, bỗng một mùi khét sặc sụa, khó chịu, len lỏi vào nhà. Bạn mở mắt, nhìn sang máy lọc không khí trong phòng ngủ, đèn báo đỏ rực. Đó là những gì diễn ra thường xuyên mà hàng nghìn hộ dân thôn Mai Nội, Sóc Sơn (Hà Nội) vẫn phải chịu nhiều năm qua.

Họ đang sống cạnh một nhà máy gạch, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Và đằng sau những đêm mất ngủ vì bụi ấy, là sức khoẻ của người dân bị đe doạ trực tiếp. 

Nhà máy gây ra sự khốn khổ cho người dân mà chúng tôi nhắc tới là nhà máy gạch CERAMIC Hồng Hà, tại thôn Mai Nội, Sóc Sơn, Hà Nội, nằm ngay sát khu dân cư. Theo người dân, nhà máy này hoạt động từ năm 2008, hoạt động liên tục trong ngày.

Ông Phương, người dân địa phương, mô tả: “Lượng bụi mịn ra rất nhiều. Có những ngày xả hai, ba lần, sáng khoảng 9-10 giờ một lần, chiều 3-4 giờ một lần, đêm có hôm 7-8 giờ tối là mù mịt cả. Bụi mù mịt, mắt thường có thể nhìn thấy luôn.”

Khói từ nhà máy gạch CERAMIC Hồng Hà, tại thôn Mai Nội, Sóc Sơn, Hà Nội

Khói từ nhà máy gạch CERAMIC Hồng Hà, tại thôn Mai Nội, Sóc Sơn, Hà Nội

Ban ngày đã vậy. Ban đêm còn khủng khiếp hơn. Anh Dũng, chỉ tay về phía nhà người thân của mình, căn nhà ngay sau lưng nhà máy gạch, và kể với PV: “Bên này người ta không đốt vào buổi sáng hay buổi trưa khi mọi người dân thức đâu, mà cứ tầm 2-3 giờ sáng là bắt đầu đốt, khói um lên. Cái máy lọc không khí ở nhà, mở cửa phòng ngủ ra là nó đỏ lòm.”

Bụi bặm, mất ngủ, người dân còn có thể chịu đựng. Nhưng có thứ họ không thể chịu được, đó là bệnh tật đe doạ tới tính mạng. Ngay trong lúc trả lời PV, cũng là lúc gia đình anh Dũng đang tổ chức tang lễ cho bố vợ mình, mới qua đời vì ung thư phổi:

“Bố vợ em vừa mất vì ung thư phổi, ung thư phổi xong di căn lên phế quản, mất ngày hôm nay. Còn trước đấy thì em vợ em cũng mất vì ung thư. Nhà bố vợ em ngay sát đằng sau nhà máy gạch Hồng Hà luôn.”

Khói bụi bay đầy thôn Mai Nội 

Khói bụi bay đầy thôn Mai Nội 

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thảo, trưởng thôn Mai Nội, không trả lời PV bằng cảm xúc, ông nói bằng số liệu thống kê về thực tế chua xót:

“Hàng năm thôn tôi thường thường có bảy người qua đời thì đa số là bị bệnh ung thư. Theo thống kê của thôn thì một năm bảy người qua đời như thế là đều bị ung thư. Chỉ có một trường hợp là các cháu bị tai nạn giao thông”.

Bảy người qua đời một năm, đã số là mắc ung thư, đều sống sát nhà máy gạch, đây là trùng hợp ngẫu nhiên hay hệ luỵ tất yếu? TS. Bác sĩ Lê Tú Linh, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Phổi TW, Giảng viên bộ môn Lao và Bệnh phổi, Trường ĐH Y Hà Nội cho biết: “Bụi mịn PM2.5, PM10 và các hợp chất khí thải sinh ra từ quá trình sản xuất gạch đã được khuyến cáo là có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Bụi mịn có thể ảnh hưởng trực tiếp, gây ra nguy cơ mắc ung thư phổi, bệnh lý có thể xảy ra bởi sự tiếp xúc với khói bụi thường xuyên trong suốt một thời gian dài”.

Bụi bám đầy lên cây cối...

Bụi bám đầy lên cây cối...

Người dân thôn Mai Nội không ngồi yên trong những năm qua. Họ đã làm đơn kiến nghị lên chính quyền xã Sóc Sơn, phản ánh lên iHà Nội nhiều lần. Đại diện người dân là ông Phương thẳng nói về thắn kết quả: “Chính quyền cũng xuống ý kiến và cũng lập biên bản, nhưng cũng chỉ là thủ tục thôi. Chứ về vấn đề quyết liệt thì chưa, vì vẫn thấy khói bụi và mùi khét của nhà máy”.

“Chưa quyết liệt”. Điều này không khỏi khiến trưởng thôn Nguyễn Văn Thảo phải thốt lên trong tâm thế của người đã kiên nhẫn đến mức kiệt sức: “Chúng tôi cũng đã làm đơn và đề nghị lên xã Sóc Sơn. Kiến nghị thì cũng đã được xã về giải quyết, nhưng đến bây giờ cũng chưa thể khắc phục được những tồn tại đó. Nhân dân chúng tôi vẫn chịu”.

...và cả phương tiện

...và cả phương tiện

Hơn 15 năm từ khi nhà máy gạch mọc lên. Biết bao lần kiến nghị. Và những đêm 2-3 giờ sáng, khói bụi vẫn xả vô tư vào bầu không khí, mà chẳng e ngại hậu quả có thể gây ra. Người dân thôn Mai Nội đã làm mọi thứ họ có thể làm: Phản ánh, kiến nghị, chờ đợi.

Nhưng giữa những lần chính quyền về lập biên bản rồi ra về, nhà máy vẫn chạy đủ ca, sức khoẻ người dân vẫn bị đe doạ trực tiếp mỗi ngày. Câu hỏi giờ đây không còn là quy trình đã đúng chưa, mà là: Ai phải chịu trách nhiệm cho sức khỏe của những người dân đang hít thở phải thứ không khí độc hại nơi đây?

Xuân Tú/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn