Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sống++

Đường cờ Tổ Quốc

Vũ Loan: Thứ tư 18/02/2026, 08:45 (GMT+7)

Khi đất trời vào Xuân với rực rỡ sắc màu, từ thành thị đến nông thôn, những tuyến đường rợp cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, làm lòng người thêm rộn ràng, phấn khởi. Những năm qua, mô hình “Đường cờ Tổ quốc” được nhân rộng ở nhiều địa phương, trở thành điểm nhấn đẹp trong đời sống cộng đồng.

Mỗi lá cờ không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền, mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết. Đây là cách làm sáng tạo, góp phần giáo dục lòng yêu nước tự nhiên, bền bỉ và sâu sắc.

Con phố rực màu cờ trong trái tim người Hà Nội

Lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ trong nắng, in bóng dưới chân và phấp phới trong trái tim là hình ảnh đẹp nhất về con phố “Đường cờ Tổ quốc” – nơi gia đình bạn Phạm Ngọc Minh Anh – phường Ba Đình, Hà Nội sinh sống. Với Minh Anh, được bước chân dưới con đường quen thuộc và rợp bóng lá cờ luôn mang đến những cảm xúc khó tả:

"Thời điểm đẹp nhất chính là buổi chiều từ 3-4 giờ chiều, sáng từ 6-9h sáng vì nắng rất đẹp. Phía xa xa kia cũng là thành Cửa Bắc, phố Phan Đình Phùng - con đường đẹp nhất Hà Nội. Nói chung khó tả lắm , hình ảnh và cảm xúc lúc đó khó nói thành lời. Những ánh nắng xiên qua lá cờ, hình ảnh những lá cờ đó cũng in xuống dưới đất giống như hình ảnh Tổ quốc cũng đang hiện hữu ở trong mỗi mảnh đất Việt Nam".

Phố Đặng Dung trở thành đường cờ Tổ Quốc được nhiều khách du lịch yêu thích

Phố Đặng Dung trở thành đường cờ Tổ Quốc được nhiều khách du lịch yêu thích

Đặng Dung là một con phố nhỏ thuộc phường Ba Đình – một trong những phường có vị trí đặc biệt giữa lòng Thủ đô. Đầu phố kết nối với thành Cửa Bắc, gần khu vực quảng trường Ba Đình và gần Lăng Bác. Phố Đặng Dung nằm trong tuyến đường cờ dài nhất Hà Nội dịp kỷ niệm đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Ông Phạm Trường Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận của tổ dân phố số 4, phường Ba Đình, Hà Nội nhớ như in không khí rộn ràng, phấn khởi tràn ngập khu phố khi mọi người cùng góp sức treo từng lá cờ đỏ sao vàng lên cao, thẳng hàng và ngay ngắn suốt dọc dãy phố:

"Thực chất là khi làm phấn khởi lắm. Có những hôm làm tới tận 11 giờ 30 phút mới căng sợi cuối cùng. Các cháu là nhân viên của mấy nhà hàng Lẩu cũng chạy ra bảo "Thôi các bác xuống để cho cháu lên làm cho". Quá trình làm có rất nhiều kỉ niệm lắm, ví dụ như là người dân mang ghế ra cho mọi người nghỉ giải lao uống nước, quán nước ủng hộ nước,…lúc đấy cả phố kết nối".

Thắm đỏ sắc cờ trên con phố Đặng Dung

Thắm đỏ sắc cờ trên con phố Đặng Dung

Đường cờ Tổ quốc – nơi lan tỏa ý thức cộng đồng và tình yêu nước

Hàng chục nghìn lá cờ vẫn tung bay trong gió, nhuộm đỏ cả tuyến phố suốt bao năm qua. Sắc đỏ ấy không chỉ đến từ những dải vải bền bỉ với thời gian, mà còn được gìn giữ bằng sự chung tay, đồng lòng của mỗi người dân sinh sống, làm việc và gắn bó với phố.

Những ngày cuối năm, Hà Nội lại khoác lên mình diện mạo rực rỡ để chào đón Tết Nguyên đán. Các tuyến phố cờ, đường cờ Tổ quốc được chỉnh trang, chăm chút kỹ lưỡng hơn, để phố thêm trang nghiêm, để niềm tự hào hiện hữu trong từng góc nhỏ quen thuộc.

Trong làn gió xuân đang khẽ chạm, sắc đỏ ấy dường như lan tỏa, đánh thức niềm vui và sự háo hức trong lòng mỗi người. Đón chào năm mới, không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao của thời gian, mà còn là phút giây mỗi người cảm nhận rõ hơn tình yêu quê hương, đất nước, từ chính những lá cờ đang kiêu hãnh bay trên phố thân quen.

Từng lá cờ được treo lên ngay ngắn thẳng hàng tung bay trong gió

Từng lá cờ được treo lên ngay ngắn thẳng hàng tung bay trong gió

Em Vũ Thu Trang chia sẻ: "Mọi người nhắc nhở nhau, mọi người nhắc nhau giữ cờ sạch, không được rách này, treo ngay ngắn, xong lễ thì có thể cất gọn lại để kỳ sau dùng tiếp".

"Mọi người khi nhìn đường cờ này ra, bước ra khỏi cửa nhà là tự hào, và cũng từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng đường phố văn minh đô thị và đặc biệt cũng từ đó là công tác trật tự trị an, vệ sinh môi trường rất là ổn định, rất là tốt. Ai cũng ra đường cũng có ý thức mà người ta nhìn thấy là tự nhiên thích và có trách nhiệm".

Bà Hoàng Thị Lan bày tỏ: "Khi lá cờ phấp phới tung bay, chúng ta nghĩ tới con người Việt Nam máu đỏ da vàng, luôn nhắc nhở nhau, bảo nhau trong cuộc sống, không những trong gia đình, mà thôn xóm, khu phố đều đoàn kết, nhất trí, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn gian khổ, và cũng là để cùng hưởng hạnh phúc, tự do hòa bình, độc lập mà Hồ Chủ Tịch và toàn dân chúng ta đã đấu tranh kiên cường để chiến thắng".

"Đến hôm nay, được trang trí lá cờ đón tết cảm xúc rất tự hào, những lá cờ treo lên không chỉ làm không gian rực rỡ hơn mà còn gợi nhớ tinh thần đoàn kết, gắn bó của làng xóm. Mỗi lần nhìn thấy lá cờ bay trong gió thì không khí tết đến gần hơn, vui và đầy hy vọng cho một năm mới bình an", anh Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Dưới bóng lá cờ và xa xa là thành Cửa Bắc

Dưới bóng lá cờ và xa xa là thành Cửa Bắc

Đường cờ Tổ Quốc chính là con đường kết nối những con người đã và đang hiện diện trên mảnh đất Việt Nam theo một cách thiêng liêng nhất. Trong trái tim của những bạn trẻ như bạn Thảo, ở Hoàng Cầu, Hà Nội đã có những nhịp đập rất khác khi lần đầu tiên được tự tay treo từng lá cờ Tổ Quốc trong hàng ngàn, hàng vạn lá cờ cùng được nhiều đôi bàn tay khác treo lên:

"Được tự tay treo thì em càng thấy rõ được không khí lễ tết và thấy con đường thân quen của mình ấm áp hơn và vui hơn hẳn. Em nhớ rất nhiều việc cả xóm được tụ tập lại để treo cờ. Các bạn ở trung tâm đang theo học ở khu vực của em, lúc tan học xuống đã hòa vào treo cờ cùng mọi người và có bạn nói là lần đầu tiên được tự tay treo cờ, và cùng trò chuyện, gắn kết với nhau hơn".

Bạn trẻ Nguyễn Ngọc Minh Anh cũng rất tự hào khi được trở thành một hướng dẫn viên giới thiệu cho bạn bè, khách du lịch ở mọi nơi đến thăm đường cờ Tổ quốc của khu phố Đặng Dung nhà mình:

"Mọi người rất hào hứng, chụp ảnh và tham quan rất nhiều. Cháu nghe được rất nhiều lời cảm thán. Lúc bạn cháu đến đây xem, vì cháu học ở Cầu Giấy khá là xa, các bạn ở tỉnh khác chưa được thấy không khí ở vùng nội thành như thế nào và bạn đã thốt lên là: Ôi giờ mới hiểu cái câu “Cờ hoa rợp phố” là như thế nào!"

Khu dân cư ấm áp sắc cờ đỏ thắm

Khu dân cư ấm áp sắc cờ đỏ thắm

Từ phố đến làng, chung một màu cờ

Trên con đường in rợp bóng cờ Tổ quốc, biết bao bước chân đi qua trong những ngày vui của đất nước và lưu lại những câu chuyện về lịch sử, về lòng biết ơn, sự tự hào và tình yêu đất nước ở trong tim. Đường cờ Tổ quốc từ thành thị tới nông thôn đều mang theo sắc thắm của tình yêu quê hương, đất nước.

Bà Phạm Thị Phin, xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình, 74 tuổi, vẫn say sưa, đầy nhiệt huyết mỗi khi kể cho con cháu nghe về hình ảnh thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc, hình ảnh mang lại nguồn sức mạnh lớn lao cho từng con người và cho cả dân tộc:

"Hằng năm, mọi khi năm hết tết đến là chúng tôi trong thôn xóm, hàng phố bảo nhau treo lá cờ Tổ quốc của nước Việt Nam lên. Khi cờ đỏ sao vàng phấp phới dưới gió là chúng tôi luôn nghĩ đến vì sao có ngày hôm nay chúng ta được hưởng nền độc lập dân tộc, vì đã có biết bao nhiêu người đã hy sinh anh dũng để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

Trong đó có vị anh hùng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, bác luôn nghĩ vì dân vì nước, tìm con đường để giải phóng dân tộc, mang lại cuộc sống hòa bình độc lập tự do cho dân tộc. Kể cả ở trong tù Bác luôn nghĩ về đất nước, khi có những đêm trằn trọc không ngủ được, 5 canh đến rồi Bác mới chợp mắt thôi thì hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng đã hiện lên trước mắt của Bác".

Đường cờ khu dân cư ở Ninh Bình

Đường cờ khu dân cư ở Ninh Bình

Đường làng và những dấu chân in bóng cờ Tổ quốc

Đường làng và những dấu chân in bóng cờ Tổ quốc

Đường cờ Tổ quốc lặng lẽ mà bền bỉ gìn giữ vẹn nguyên ý nghĩa của một biểu tượng tinh thần thiêng liêng. Mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió không chỉ nhuộm thắm sắc trời quê hương, mà còn kết nối triệu triệu trái tim người Việt, từ thế hệ đi trước đến lớp trẻ hôm nay. Trong sắc đỏ ấy là ký ức, là niềm tự hào, là niềm tin được trao truyền qua năm tháng.

Con đường rợp bóng cờ không chỉ hiện hữu bằng hình hài, mà còn là con đường của tình yêu đất nước, dẫn lối mỗi người con trở về với cội nguồn, hun đúc ý chí vươn lên. Để rồi, từ những bước chân bình dị, ta thêm vững tin tiến về phía trước, gìn giữ và nâng niu những giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do và hạnh phúc - những điều đã được đánh đổi bằng biết bao hy sinh, và hôm nay đang được tiếp nối bằng trách nhiệm và khát vọng của mỗi người Việt Nam.

 

Vũ Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Từ 10h sáng mùng 1 Tết, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn

Từ 10h sáng mùng 1 Tết, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn

Từ 10 giờ sáng nay (mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên toàn quốc sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết”.

Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn ngay sáng Mùng 1 Tết

Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn ngay sáng Mùng 1 Tết

Theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, từ 10 giờ sáng đến đầu giờ chiều ngày 17/2, tức mùng 1 tết, toàn lực lượng đã Kiểm soát 6.466 phương tiện, xử lý 126 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền ước tính 626,1 triệu đồng.

4 tiếng ngày mùng 1 Tết, xử phạt hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

4 tiếng ngày mùng 1 Tết, xử phạt hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Sáng 17/2/2026 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Cục CSGT, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an 34/34 địa phương trên cả nước đã đồng loạt ra quân kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn trong khung giờ từ 10h00 đến 14h00.

Những thói quen lái xe ngày Tết dễ dẫn đến sự cố, tuyệt đối không chủ quan

Những thói quen lái xe ngày Tết dễ dẫn đến sự cố, tuyệt đối không chủ quan

Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện tăng đột biến cùng áp lực thời gian và những buổi tiệc tùng khiến các tài xế dễ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Dưới đây là những thói quen xấu cần loại bỏ ngay để đảm bảo hành trình du xuân, về quê an toàn.

Mùng 1 Tết: Cả nước xảy ra 46 vụ TNGT, giảm sâu so với cùng kỳ

Mùng 1 Tết: Cả nước xảy ra 46 vụ TNGT, giảm sâu so với cùng kỳ

Mùng 1 Tết, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người tử vong và 41 người bị thương, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng chức năng xử lý hơn 6.100 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn và tốc độ chiếm tỷ lệ cao.

Những người đi xuyên Tết

Những người đi xuyên Tết

Sáng đầu năm, thành phố thức dậy chậm hơn thường ngày. Những con phố vắng lặng, mùi hương trầm còn thoang thoảng trong gió, cánh đào phất phơ trong làn sương mỏng.

Tết Việt ở châu Phi

Tết Việt ở châu Phi

Giữa bụi đỏ mịt mù của vùng đất Abyei – nơi còn đang có tranh chấp, nhiệt độ mùa khô có thể nung chảy cả ý chí, những người lính Đội Công binh số 4 Việt Nam đang chuẩn bị đón một cái Tết thật đặc biệt.