Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

Dư âm một mùa xuân đầm ấm của người dân Thủ đô

Hải Bằng: Thứ hai 23/02/2026, 11:17 (GMT+7)

Kỳ nghỉ Tết nguyên đán đã khép lại, nhịp sống Hà Nội lại hối hả như thường nhật. Nhưng phía sau sự tất bật của ngày đầu năm đi làm là những câu chuyện rất riêng về những ngày sum họp, về niềm vui đoàn viên, về nỗi nhớ quê hương của những người con xa xứ.

Từ những ký ức mùa xuân vừa qua, người dân Thủ đô đang khởi động một năm mới với nhiều kỳ vọng, quyết tâm và háo hức bắt đầu hành trình dài phía trước.

Ngày đầu năm mới quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, đường phố trở nên nhộn nhịp hơn

Ngày đầu năm mới quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, đường phố trở nên nhộn nhịp hơn

Sáng nay, Hà Nội thức dậy trong nhịp điệu quen thuộc trong một ngày làm việc đầu năm. Dòng xe đông hơn, quán cà phê mở cửa sớm hơn, những lời chúc “Năm mới thuận lợi nhé!” vang lên nơi hành lang công sở. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân Thủ đô trở lại với guồng quay thường nhật nhưng trong lòng vẫn còn nguyên dư âm của một mùa xuân đầm ấm, sum vầy.

Những ngày Tết vừa qua, Hà Nội rực rỡ trong sắc đào, sắc mai, trong dòng người du xuân quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trong những bữa cơm đoàn tụ và cả những cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách. Ngày đầu tiên đi làm trở lại, mỗi người mang theo một cảm xúc riêng vừa luyến lưu kỳ nghỉ, vừa háo hức cho hành trình mới.

Anh Lê Trung Nguyên, một phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam có lẽ là người cảm nhận rõ nhất nhịp chuyển mùa ấy. Tết với anh và các đồng nghiệp không phải là những ngày hoàn toàn nghỉ ngơi:

“Trong những ngày Tết, chúng tôi vẫn thay ca nhau trực, nhưng trong tâm thế rất khác. Cùng các đồng nghiệp đi trực, đi ghi nhận người dân vui xuân đón Tết chúng tôi cũng thấy phấn khởi hơn rất nhiều. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm chúng tôi cũng có tâm thế đi làm sớm hơn một chút để gặp các đồng nghiệp, gặp bạn bè và ngồi viết ra những dự định và tuyến bài trong năm nay để thực hiện...”

Ảnh: Quang Hùng

Ảnh: Quang Hùng

Tết của người làm báo là những ca trực xen giữa tiếng cười ngoài phố. Nhưng chính những ngày ấy lại mang đến cho họ một nguồn năng lượng đặc biệt, được chứng kiến niềm vui của người dân, được ghi lại những khoảnh khắc sum vầy, để rồi sáng đầu năm trở lại bàn làm việc với nhiều ý tưởng mới, nhiều dự định mới.

Không chỉ người làm báo, những nhân viên văn phòng trẻ cũng bước vào năm mới với một tâm thế khác.

Bạn Phạm An Duy, nhân viên văn phòng chia sẻ:

“Bọn mình là thanh niên, đi làm cả năm nên cuối năm ăn Tết ở nhà cũng muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Như năm nay, mình chỉ ở nhà với gia đình, đi chơi nhà người quen, nhà hàng xóm, đưa các em đi chơi và dành nhiều thời gian để hàn gắn tình cảm gia đình, bù đắp thời gian trong năm đi làm và nhiều lúc cũng bỏ lỡ các khoảnh khắc đoàn tụ cùng cả nhà.

Nhiều ngày nghỉ Tết cũng vui nhưng cũng khá nhớ công việc và cuộc sống gấp gáp khi đi làm. Hôm nay đi làm lại mình thấy cũng rất vui, cũng hẹn bạn bè đầu năm đi du xuân, đi lễ chùa sau giờ làm việc và lì xì đầu năm để lấy may và cho một năm mới làm việc được thuận lợi hơn.”

Với những người trẻ, Tết là khoảng lặng để trở về. Trở về với gia đình, với những bữa cơm đủ đầy, với cảm giác được làm con trong vòng tay cha mẹ. (Ảnh: Quang Hùng)

Với những người trẻ, Tết là khoảng lặng để trở về. Trở về với gia đình, với những bữa cơm đủ đầy, với cảm giác được làm con trong vòng tay cha mẹ. (Ảnh: Quang Hùng)

Với những người trẻ, Tết là khoảng lặng để trở về. Trở về với gia đình, với những bữa cơm đủ đầy, với cảm giác được làm con trong vòng tay cha mẹ. Nhưng sau những ngày sum họp ấy, họ cũng nhớ nhịp sống tất bật, nhớ công việc và những mục tiêu đang chờ phía trước. Sáng nay, họ trở lại văn phòng, mở máy tính, sắp xếp lại kế hoạch năm mới. Trong ánh mắt là sự hứng khởi vì một hành trình mới vừa bắt đầu.

Tết năm nay, Hà Nội còn đón nhiều người con xa xứ trở về. Với họ, mỗi mùa xuân quê hương là một điều quý giá.

Bà Phạm Kiều Dung, Việt kiều Canada nhiều năm mới có dịp về ăn Tết tại Việt Nam tâm sự:

“Vài ba năm mới về Việt Nam ăn Tết một lần. Chúng tôi ở bên Canada cũng có những hội người Việt Nam tổ chức những ngày Tết như vậy. Nhưng mà không thể nào có được nhiều không khí, không thể nào có nhiều hoa, nhiều hoa đào nhiều như thế này.

Nhưng mà khi mà về đến Việt Nam thấy nhớ quê hương, mà thấy đúng là quê hương đẹp quá cho nên không khí ngày Tết ấy khác ở nước ngoài. Bởi vì là không phải là quê hương của mình, không phải là dân tộc, văn hóa của mình cho nên không được bằng ở Việt Nam.”

Ảnh: Quang Hùng

Ảnh: Quang Hùng

Giữa tiết trời xuân, giữa sắc đào nở hồng trên những con phố, người xa quê mới cảm nhận hết giá trị của hai tiếng “quê hương”. Tết ở nước ngoài có thể đủ nghi lễ, đủ bánh chưng, đủ câu đối đỏ nhưng lại thiếu đi mùi hương trầm lan trong từng con ngõ, thiếu cái se lạnh đặc trưng của Hà Nội đầu xuân, thiếu cảm giác được hòa vào dòng người đi lễ, đi chúc Tết sáng mồng Một.

Cùng chung cảm xúc ấy là bà Hoàng Lan cũng là một Việt kiều Canada năm nay mới có dịp trở về sau nhiều năm xa cách:

“Đây là một dịp mà đúng là cả năm chúng tôi rất là mong chờ. Ngày này cũng là một kỷ niệm từ ngày xưa. Phải nói là từ hồi tôi còn bé tí tẹo ấy, lúc nào cứ đến ngày Tết là chúng tôi lại ra đây, dắt nhau ra đây để xem hoa. Và có một cái gì đó  làm cho tôi phải nói là nhớ mãi, nhớ mãi.

Mỗi lần về thì thấy ấm cúng và thấy thật là… rất là Việt Nam. Mà chỉ có Việt Nam mới được như thế này. Nhìn cảnh này ai cũng thích mà ai cũng nhớ về Việt Nam. Mỗi năm vào dịp Tết đến xuân về, các chị lại mong mỏi để được về ăn Tết của quê hương.”

Ảnh: Quang Hùng

Ảnh: Quang Hùng

Ký ức tuổi thơ, những buổi dạo phố ngắm hoa, những cái nắm tay giữa dòng người du xuân… tất cả trở thành sợi dây níu giữ những người con xa quê, để dù ở đâu, mỗi độ xuân về lại mong được trở lại Hà Nội.

Và rồi, sau những ngày Tết rộn ràng ấy, Hà Nội hôm nay đã trở lại nhịp sống quen thuộc. Các tuyến phố đông đúc hơn, tiếng còi xe thay cho tiếng pháo hoa, bàn làm việc thay cho mâm cỗ sum vầy. Nhưng điều còn lại sau kỳ nghỉ không chỉ là những tấm ảnh xuân, những phong bao lì xì hay những lời chúc đầu năm. Điều còn lại là cảm giác được sum họp, được trở về, được sống trọn vẹn trong không khí rất riêng của Tết Việt.

Ngày đầu đi làm, mỗi người mang theo một chút luyến lưu, một chút háo hức. Có người bắt đầu viết những kế hoạch mới. Có người hẹn nhau một chuyến du xuân muộn. Có người lại âm thầm đặt ra mục tiêu cho năm mới của mình. Một mùa xuân đã khép lại trong bình an và ấm áp, từ hôm nay, Thủ đô bước vào hành trình mới  với niềm tin, với năng lượng và với những dự định còn đang dang dở phía trước.

Tết đã qua, nhưng dư âm còn ở lại. Trong từng câu chuyện, trong từng nụ cười sáng đầu năm. Và có lẽ, chính sự đầm ấm ấy là điểm tựa để mỗi người dân Thủ đô vững vàng bước tiếp, cho một năm mới nhiều hy vọng và thành công…/.

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Từ 30/6, 70 triệu xe máy bắt buộc phải kiểm định khí thải

Từ 30/6, 70 triệu xe máy bắt buộc phải kiểm định khí thải

Từ ngày 30/6 tới đây, tất cả xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên toàn quốc sẽ phải kiểm định khí thải theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới.

Thủ tướng: Không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TP.HCM

Thủ tướng: Không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TP.HCM

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/2/2026 về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

9 ngày nghỉ Tết, TNGT giảm sâu

9 ngày nghỉ Tết, TNGT giảm sâu

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng), toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm 230 người chết, 274 người bị thương, giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

VEC bổ sung mức phí tại điểm kết nối hai tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam

VEC bổ sung mức phí tại điểm kết nối hai tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam

Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ở điểm nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nhiều giải pháp mới, hiệu quả chống ùn tắc cho cao tốc dịp Tết

Nhiều giải pháp mới, hiệu quả chống ùn tắc cho cao tốc dịp Tết

Kết thúc 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025.

Hà Nội ngày cuối nghỉ Tết: Cửa ngõ tăng lưu lượng, nội thành thông thoáng

Hà Nội ngày cuối nghỉ Tết: Cửa ngõ tăng lưu lượng, nội thành thông thoáng

Ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết), ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dòng người và phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ Thủ đô Hà Nội gia tăng nhưng được giữ nhịp ổn định; giao thông các tuyến đường nội thành thông thoáng.

Những bước chân hi vọng

Những bước chân hi vọng

Từ tục xuất hành, du xuân đến lời chúc “mã đáo thành công”, mỗi bước đi đầu năm đều hàm chứa ước vọng bình an và may mắn.