Hà Nội: 33 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm bắn (34 trận địa). Trong đó có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Giữa không khí rộn ràng cờ hoa, giữa tiếng bước chân diễu binh rầm rập, có những nốt trầm lặng lẽ nhưng lại ngân vang mạnh mẽ - đó là vẻ đẹp của những cánh cửa mở rộng, của lòng tốt được trao đi không toan tính.
“Đại bản doanh” trong ngõ nhỏ: Bếp 0 đồng đón người lính già
Câu chuyện bắt đầu tại một con ngõ nhỏ trên phố Hào Nam (Hà Nội). Những ngày tháng 9 đáng nhớ ấy, căn phòng trọ vốn yên tĩnh của anh Trần Trung Kiên bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường. Đây là "đại bản doanh" của một chiến dịch đặc biệt: Đón các bác cựu chiến binh từ khắp mọi miền tổ quốc về thăm lại Thủ đô, miễn phí hoàn toàn nơi ăn chốn ở.
Xuất phát từ lòng biết ơn thế hệ cha anh, anh Kiên cùng bạn bè đã không quản ngày đêm, len lỏi ra tận ga tàu, bến xe giữa đêm khuya để tìm đón những người lính già lạc bước.
"Thực sự là nhớ lại lúc đấy, tôi vẫn luôn cảm thấy tự hào và vinh dự. Đây chỉ là sự tri ân, biết ơn của tôi và bạn bè để góp một phần sức cảm ơn những sự cống hiến và hy sinh mất mát của các bác". Tôi vẫn nhớ câu chuyện vào một buổi tối muộn, nhận được thông tin của một bạn trẻ bảo là có một bác cựu chiến binh đang bác đang lang thang ở ga tàu ga Hà Nội.
Bác ở Nghệ An ra đây, bác đi có một mình thôi. Đón về đến nơi thì bác cứ rưng rưng, bác cũng mau nước mắt. Bác cũng xác định là sẽ cứ lang thang ở ngoài đợi đến hôm để được xem thôi".
Hành động của Kiên giống như một đốm lửa nhỏ, nhanh chóng lan tỏa hơi ấm sang những người xung quanh. Anh Nguyễn Đình Giang –bạn thân hơn 10 năm của anh Kiên, người đã chứng kiến hành trình này từ những ngày đầu – không giấu được sự xúc động. Với anh Giang, đây không chỉ là chuyện từ thiện, mà là sự kết nối thiêng liêng giữa các thế hệ.
"Câu chuyện này nó rất tức thời, trong một dịp trọng đại của đất nước mà những người thế hệ trẻ như bạn Kiên lại có những hoạt động tri ân những người có công với đất nước thì rất ý nghĩa... Thế hệ của chúng mình là thế hệ trung niên thì cũng là tiếp nối giữa thế hệ của các bác với thế hệ trẻ hơn".
Sự "tiếp nối" mà anh Giang nhắc đến đã hiện hữu ngay trong những hành động cụ thể nhất. Thấy anh Kiên đón các bác về, anh Giang và những người bạn, người hàng xóm cũng không thể đứng ngoài cuộc. Người góp công, người góp của, ngôi nhà trọ chật hẹp bỗng chốc biến thành một "nhà hàng nho nhỏ" đầy ắp tiếng cười và tình đồng đội.
Thế là, những bữa cơm dã chiến nhưng ấm tình người được dọn ra. Theo anh Trần Trung Kiên, thực đơn có hôm là cơm gà, có hôm là vịt, có khi chỉ là chút bia, chút rượu do các bạn trẻ gửi tặng để các bác "liên hoan".
"Hàng ngày thì các bác sẽ có những cái bữa cơm đặc biệt. ví dụ như hôm thì có bữa cỗ cơm gà, xôi đầy đủ các kiểu... Mọi người biết đến thì mọi người gửi cho các bác như là hoa quả này, rồi đồ ăn các bác vui lắm.
Vì nhiều bác còn gặp lại cả đồng đội cũ... lúc đấy các bác cảm giác như được quay lại cái thời xưa ấy. Các bác nói với nhau… nếu còn thì 10 năm nữa lại gặp nhau ở đây. Tại vì cũng nhiều bác cũng lớn tuổi rồi cũng không biết là 10 năm nữa, liệu có còn sức để ra đây gặp nhau nữa không".
A80 – điểm hẹn của nước mắt và niềm tự hào
A80 không chỉ là nơi phô diễn sức mạnh quân sự, mà còn là điểm hẹn của những cảm xúc thiêng liêng. Bên cạnh tình đồng đội sắt son, chúng tôi đã chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của tình mẫu tử, của sự hy sinh thầm lặng nơi hậu phương.
Lẫn trong biển người cờ hoa, chúng tôi bắt gặp ánh mắt khắc khoải của cô Nguyễn Thị Lan Oanh. Người mẹ ấy đã lặn lội đi xe khách từ Cửa Lò (Nghệ An) ra Hà Nội từ đêm hôm trước. Dù mệt mỏi sau chặng đường dài, nhưng cô vẫn đứng đó, hướng mắt về phía đoàn diễu binh để tìm kiếm hình bóng con trai mình – chiến sĩ Hoàng Công Mạnh, người thực hiện nhiệm vụ trong khối Cảnh sát biển.
"Vẫn biết rằng là các cháu vất vả nhưng mà tôi vẫn rất vinh dự, tự hào... Lúc nãy tôi nhìn thấy rồi, có gửi bánh vô cho con... Nói chung là rất vui, có lúc cũng thấy rưng rưng, chỉ biết là vừa cười nhưng mà vừa nước mắt chảy”.
"Vừa cười nhưng lại vừa khóc" – đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm kiêu hãnh khi thấy con mình đã trưởng thành, gánh vác trọng trách với non sông. Dòng chảy lịch sử ấy không ngừng lại. Nó được trao truyền một cách bền bỉ và sống động ngay trên vỉa hè Hà Nội.
Chúng tôi đã thấy hình ảnh một bác cựu chiến binh tóc bạc trắng, ngực đeo huân chương, kiên nhẫn dẫn theo cả con và cháu nội cùng đi xem diễu binh.
Gia đình ba thế hệ ấy đã có mặt từ 3 giờ chiều, khi nắng thu còn gay gắt, và kiên trì chờ đợi đến tận đêm khuya khi những khối diễu binh cuối cùng đi qua. Với người lính già ấy, đây không đơn thuần là một buổi đi chơi, mà là một bài học lịch sử quý giá nhất - bài học không có trong sách vở mà hiện hữu ngay trước mắt, để dạy cho cháu con về cái giá của hòa bình.
"Tôi thấy rất hạnh phúc... Lễ kỷ niệm rất nhiều những ý nghĩa cho thế hệ các con cháu sau này. Tức là cái hiểu được về tất cả những việc làm, công lao của các thế hệ đi trước... để các thế hệ sau này có trách nhiệm là tôn tạo và gìn giữ lịch sử, hòa bình, phát huy sức mạnh của ông cha ngày xưa".
Tiếp nhận ngọn lửa từ thế hệ cha ông, những người trẻ hôm nay đã đến với A80 bằng một tâm thế trân trọng, hân hoan. Hàng ngàn bạn học sinh, sinh viên đã nhuộm đỏ các góc phố bằng màu áo cờ đỏ sao vàng.
Quỳnh Chi, học sinh trường THPT Tây Hồ, dù đứng chờ nhiều tiếng đồng hồ, bụng có thể đói, chân có thể mỏi, nhưng nụ cười và ánh mắt của cô học trò nhỏ vẫn sáng bừng lên niềm tự hào. Với các em, được hô vang "Kiếp sau nguyện làm người Việt Nam" chính là lời khẳng định cho tình yêu nước của thế hệ Gen Z.
"Em chưa ăn gì cả, nhưng em đến đây với một trái tim yêu nước, một tinh thần yêu nước nồng nàn! Em cảm thấy rất tự hào khi mình là người Việt Nam".
Từ bát cơm 0 đồng ấm tình đồng đội trong căn nhà luôn mở cửa của anh Kiên trong con ngõ nhỏ; đến chiếc bánh mẹ gửi cho con trai làm nhiệm vụ; hay tiếng hát trong trẻo của những cô cậu học trò trên vỉa hè Hà Nội... Tất cả những mảnh ghép ấy tạo nên một bức tranh A80 trọn vẹn và giàu cảm xúc.
Đó là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, là sự sẻ chia giữa người với người, và trên hết, là lòng yêu nước nồng nàn luôn chảy mãi trong huyết quản người dân Việt Nam. Những dư âm đẹp đẽ này chắc chắn sẽ còn vang vọng mãi, trở thành hành trang để mỗi người dân Việt Nam vững tin cùng đất nước bước tiếp vào kỷ nguyên phát triển mới- kỷ nguyên vươn mình.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm bắn (34 trận địa). Trong đó có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.
Theo UBND TP.HCM, chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 17 điểm.
Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giao thông trên cả nước sẽ bước vào đợt cao điểm, các nhiều tuyến đường sẽ trở nên đông đúc khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.
Khi những cánh mai vàng và sắc đào thắm bắt đầu khoe sắc trên khắp mọi nẻo đường, báo hiệu một mùa xuân mới đang về, cũng là lúc nhịp đập của sự đoàn viên trở nên hối hả hơn bao giờ hết.
Tối 14/2 (nhằm ngày 27 tháng chạp), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Đường hoa nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề “Tết sum vầy”. Đến dự có ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP.
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố Cần Thơ đã triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Mỹ Hương, bắt quả tang 34 đối tượng, tạm giữ 122 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.
Giữa lòng Hà Nội có một mặt nước vừa là thắng cảnh, vừa là ký ức. Ở đó, thời gian không trôi thẳng mà lắng lại trong truyền thuyết, trong dấu tích của chùa chiền, làng nghề và những cuộc biến thiên thầm lặng của lịch sử.