Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Đại sứ kể chuyện tết Việt ở nước bạn

Hà Thu: Thứ ba 17/02/2026, 16:35 (GMT+7)

Tết ở các quốc gia có thể khác về không gian, về khí hậu, về múi giờ… Nhưng với người Việt, dù đang ở bất kỳ đâu trên thế giới, Tết vẫn là khoảnh khắc thiêng liêng, nhớ về nguồn cội, về gia đình, hai tiếng “quê hương”, để mọi người, mọi nhà trân trọng, gìn giữ những nét đẹp văn hóa cổ truyền.

Đặc biệt là với những người Việt đang thực hiện nhiệm vụ ngoại giao xa nhà, dù cách trở ngàn dặm, nét đẹp văn hóa truyền thống vẫn luôn được họ phát huy nơi xứ người.

Những ngày đầu xuân này, mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm ba điểm cầu đón Tết: Lào, Bỉ và Venezuela để cảm nhận dư vị đón Tết xa quê hương và hơi ấm Tết Việt vẫn âm thầm lan tỏa khắp các châu lục.

Pakse – Tết chung nhịp đập Việt – Lào

Điểm dừng chân đầu tiên là thành phố Pakse, tỉnh Champasak, khu vực Nam Lào. Nơi đây, cộng đồng người Việt sinh sống đông đảo với gần 5.000 người, tạo nên một không khí Tết rất gần gũi với quê nhà.

Bà Tạ Phương Dung - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse, Lào cho biết, thời tiết đang vào mùa đẹp nhất trong năm, sáng và tối se lạnh, tạo cảm giác tương đối giống Việt Nam. Tại đây, cơ quan ngoại giao không chỉ là nơi làm việc mà còn là mái nhà chung, nơi tổ chức chương trình "Xuân Quê hương" - sự kiện mà bà con kiều bào luôn mong đợi mỗi dịp Tết đến xuân về.

"Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc chăm lo cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài thì tổng lãnh sự quán tổ chức chương trình Xuân quê hương này với mong muốn mang đến một không khí tết ấm áp cho bà con người Việt và các vị khách quý, và tạo một không gian để bà con có thể gặp gỡ, thăm hỏi lẫn nhau và củng cố đoàn kết trong cộng đồng người Việt.

Và ngoài bà con cộng đồng thì Tổng lãnh sự quán cũng có mời đại diện lãnh đạo chính quyền các tỉnh Nam Lào tham dự nhằm quảng bá văn hóa dân tộc cũng như là giới thiệu về Tết cổ truyền của Việt Nam tới người dân của nước bạn Lào anh em và tăng cường cái quan hệ gắn kết giữa Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và các cơ quan bên cạnh cũng như là với lãnh đạo chính quyền sở tại".

Chương trình 'Xuân Quê hương' được tổ chức tại Pakse, Lào

Chương trình "Xuân Quê hương" được tổ chức tại Pakse, Lào

Tết Nguyên đán năm 2026 còn mang một ý nghĩa đặc biệt, chào mừng thành công của những sự kiện trọng đại của cả 2 dân tộc: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại trụ sở của cơ quan Tổng lãnh sự quán, cán bộ nhân viên cùng các thành viên gia đình đã cùng nhau dọn dẹp để trang hoàng khuôn viên với các chậu hoa mai và quất để đón Tết. Các gia đình cán bộ ngoại giao vẫn giữ truyền thống ăn Tết Việt với bánh chưng, giò chả, cùng các phong tục như dọn dẹp nhà cửa, lì xì, đi chúc Tết, du xuân. Đặc biệt, sự giao thoa văn hóa Việt – Lào trong ngày Tết là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại.

“Một trong những điều mà tôi thấy rất thú vị là có rất nhiều người dân Lào cũng cùng chung vui đón Tết Việt với cộng đồng người Việt tại khu vực Nam Lào. Thậm chí một số cửa hàng của người Lào cũng đóng cửa vào dịp Tết để họ cũng cùng chờ vui Tết Việt Nam và tương tự là vào dịp Tết cổ truyền Bun Pi May thì người dân Việt Nam cũng đón Tết Lào với người dân Sở Tại. Điều này nó thể hiện sự giao lưu văn hóa sâu sắc giữa cộng đồng người Việt và người dân Sở tại cũng như mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước.”

Bà Tạ Phương Dung - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse, Lào phát biểu tại buổi tiệc

Bà Tạ Phương Dung - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse, Lào phát biểu tại buổi tiệc

Brussels – Giữ hồn Tết Việt giữa trái tim Châu Âu

Rời đất nước Lào anh em, mời quý vị đến với trái tim của Châu Âu – thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ, nơi chênh lệch múi giờ với nước ta 6 tiếng, và có rất nhiều khác biệt về văn hóa, xã hội. Ở đó, các cán bộ ngoại giao và gia đình của mình lại cùng nhau đón một cái Tết rất Việt Nam.

"Tôi là Trần Thị Tuyết Lan, hiện nay tôi đang sống cùng với chồng và đi theo chồng theo chế độ ngoại giao. Hiện nay thì tôi đang ở Bỉ.

Tết Việt ở nước bạn thì cũng khá là khác bởi vì là chỉ có những người Việt và những người Châu Á thì tổ chức cái Tết này nên là các hoạt động ở đây thì vẫn diễn ra bình thường và dân địa phương thì vẫn đi làm bình thường theo lịch của họ. Chính vì vậy  đặc biệt nhất vẫn là những cái Tết mà cộng đồng do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức thì chúng tôi tham dự đầy đủ.

Chúng tôi vẫn tổ chức các hoạt động như là gói bánh chưng này, rồi gặp gỡ đầu xuân năm mới, các gia đình đến chúc Tết nhau rồi mừng tuổi lì xì cho các con. Vẫn là theo các hoạt động thường là như ở nhà để cho các con giữ gìn truyền thống, rằng ở nhà các con được đi chúc Tết các bác, được các bác mừng tuổi để lấy may mong muốn các con một năm tốt đẹp và học giỏi”.

Bữa tiệc Tết cộng đồng người Việt tại Brussels, Bỉ

Bữa tiệc Tết cộng đồng người Việt tại Brussels, Bỉ

Cùng chung cảm xúc ấy, ông Nguyễn Hoàng Lương, một cán bộ ngoại giao cũng đã trải qua 3 nhiệm kỳ tại 3 châu lục khác nhau, chia sẻ về dư vị của Tết xa quê hương:

"Chúng tôi ở bên này thì đến Tết thì vẫn cứ đúng công thức chuẩn bị Tết là bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, chính vì thế, dù là có hai vợ chồng thì tối thiểu vẫn có đủ một mâm cỗ để thắp hương, đêm giao thừa ngày mùng 1.

Vài ngày Tết cũng trôi qua nhanh thôi vì chúng tôi ở địa bàn làm việc, thế nên ngày nghỉ nó chỉ có ba ngày như vậy. Sau đó thì chúng tôi lại quay lại làm việc ngay cho nên thời gian trôi cũng nhanh. Vì vậy cái cảm giác xa nhà cũng chóng được trôi qua”.

Khoảng cách địa lý và sự chênh lệch múi giờ đã được công nghệ khỏa lấp. Nhờ điện thoại di động, các nền tảng xuyên biên giới, những người đi sứ vẫn có thể trò chuyện, ăn cơm online cùng nhau bữa cơm ngày Tết, thậm chí chụp ảnh, quay clip đoàn viên thông qua màn hình.

Venezuela – Nửa vòng trái đất vẫn đỏ lửa nồi bánh chưng

Điểm đến tiếp theo là Venezuela – một đất nước Nam Mỹ xa xôi, cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Đây có lẽ là nơi mà cảm giác "xa quê" rõ rệt nhất bởi sự cách biệt hoàn toàn về khoảng cách địa lý, khí hậu và thời gian.

"Trước hết với tư cách là một khán giả rất gắn bó với VOV Giao thông, cho phép tôi được gửi tới Ban biên tập cũng như các quý vị khán thính giả những lời chào trân trọng nhất. Tôi là Vũ Trung Mỹ, hiện là Đại sứ Việt Nam tại Venezuela.

Tại Đại sứ quán chúng tôi thường tổ chức rất nhiều hoạt động, đặc biệt là các hoạt động Tết Cộng đồng, tổ chức những hoạt động vui chơi, gói bánh chưng, chuẩn bị hoa ngày Tết cũng như tổ chức những hoạt động mà chúc Tết giữa nội bộ cán bộ cơ quan Đại sứ quán cũng như cộng đồng người Việt có mặt tại thủ đô Caracas để tạo một cái không khí Tết vui nhất, đoàn kết nhất đối với cộng đồng bà con người Việt ở đây."

Các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cùng gia đình tại Venezuela

Các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam cùng gia đình tại Venezuela

Bà Hoàng Hiền Hậu – phu nhân của Đại sứ Vũ Trung Mỹ chia sẻ: Với cái đặc thù của sở tại, đất nước mà chúng tôi đang đi công tác thì cách nửa ngày. Và thời gian là ngược nhau. Chúng tôi vẫn thường trêu nhau là ở đây chúng tôi sống chậm hơn ở nhà nửa ngày. Tức là ở nhà là ban ngày, thì chúng tôi là ban đêm. Mà ở nhà ban đêm thì chúng tôi là ban ngày.”

Dẫu cộng đồng người Việt tại Venezuela không lớn, chỉ khoảng vài chục người sống rải rác, nhưng sự chuẩn bị cho Tết của ĐSQ thì vẫn rất đầy đủ và ấm áp ngay từ rất sớm. Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Venezuela chia sẻ thêm:

"Từ tháng 12 âm lịch là cả sứ quán đã lên kế hoạch cho một chương trình Tết cộng đồng, nào là đi hái đào. Ở đây cũng có những vùng nhiệt độ thấp, ở trên cao, cũng tương đương như kiểu Sapa, Đà Lạt nhà mình, có đào quanh năm. Thế nên chúng tôi cũng có thể đi xin được những cành đào, mang đào về để trang trí nhà và trang trí trụ sở cơ quan và thứ hai nữa là chúng tôi cũng lên kế hoạch để gói bánh chưng. Các bạn trẻ con cũng được chính tay mình gói những cái bánh chưng nhỏ rồi tự tay đặt vào nồi luộc cùng với bố mẹ và đặt lên bếp củi, và chúng tôi cũng mua khoai về vùi vào củi để nướng và quây quần bên nồi bánh chưng trong cả đêm, ngồi nói chuyện, ngồi hát, ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện về ngày tết, những chuyện vui, những chuyện buồn hay là những kỷ niệm.

Cái cảm giác mà buổi đêm cùng nhau quây quần bên cái nồi bánh chưng trong cái thời tiết xe xe lạnh, nó là cái cảm giác mà tôi tin là bây giờ các bạn nhỏ ở thành phố, chắc là không phải ai cũng được trải nghiệm."

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam gói bánh chưng để mừng Tết

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam gói bánh chưng để mừng Tết

Trong bối cảnh Venezuela vừa trải qua những biến động chính trị, sự quan tâm của Đại sứ quán đã giúp các cán bộ yên tâm đón Tết trong tâm thế phấn khởi. Theo Đại sứ Vũ Trung Mỹ, tết Việt cũng vẫn nhận được sự quan tâm, chúc mừng của chính quyền sở tại:

"Với đặc thù của Venezuela chúng tôi, lãnh đạo Bộ Ngoại giao Venezuela thường thường trước Tết khoảng một tuần thì bao giờ cũng có tổ chức một buổi gặp gỡ với chúng tôi để chúc năm mới đến toàn thể cán bộ và cơ quan đại diện cũng như cộng đồng người Việt ở trên đất nước Venezuela. Và tôi cũng xin phép chia sẻ một kỷ niệm cũng rất đặc biệt là chị Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách châu Á cũng là người đã từng là Đại sứ Venezuela tại Việt Nam và chị dành một tình cảm rất là đặc biệt đối với cả cộng đồng chúng tôi. Thường thường chị sẽ thu xếp vào ngày mùng 1 hoặc mùng 2 Tết gọi đến thăm cơ quan Đại sứ quán theo thông lệ như tục xông đất mang những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng như là của những người Venezuela đến với cộng đồng người Việt chúng tôi."

Từ Pakse ở nước láng giềng Lào anh em, đến thủ đô Brussels cổ kính của Vương quốc Bỉ, hay thủ đô Caracas đầy nắng của đất nước Nam Mỹ Venezuela xa xôi, Tết Việt vẫn luôn hiện hữu với linh hồn của dân tộc được gìn giữ qua từng hoạt động chào đón Tết cổ truyền, từng mâm cơm cúng hướng về tổ tiên, từng lời dạy, lời kể cho con trẻ và qua những cái bắt tay thắt chặt tình hữu nghị với bạn bè quốc tế.

Dẫu sống "chậm hơn nửa ngày" hay cách nhà "nửa vòng trái đất", thì trái tim của những người con ấy vẫn luôn đập cùng nhịp với quê hương mỗi khi mùa Xuân về.

 

Hà Thu/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn