Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

2 tháng sau phản ánh, đường Ngô Quyền vẫn ‘nát như tương’

Thuỳ Dương - Minh Hoàng: Thứ bảy 27/09/2025, 10:44 (GMT+7)

Người dân sinh sống tại đường Ngô Quyền (phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) đang ở trong cảnh: Sau cơn mưa, con đường trước cửa nhà vốn đã mấp mô, ổ trâu ổ voi và đầy bụi giờ chuyển mình sang màu bùn đất, bẩn thỉu và nhão nhoét. 

 

Người dân khốn khổ vì bùn và bụi

Kể từ khi dự án cải tạo và nâng cấp hạ tầng do Ban Quản lý Duy tu các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội làm chủ đầu tư được khởi công vào tháng 10 năm 2022, cuộc sống của người dân dọc tuyến đường Ngô Quyền, thuộc phường Hà Đông trở thành chuỗi ngày mệt mỏi.

Bà Đoàn Thị Hoa, sinh sống tại đường Ngô Quyền cho hay: “Mưa thì bẩn nắng thì bụi, khổ bà con ở đây khổ. Nhà này ở đầu còn đỡ, các nhà phía giữa còn khổ nữa.”

Tuyến đường Ngô Quyền, thuộc phường Hà Đông ám ảnh người dân trong vài năm trở lại đây

Tuyến đường Ngô Quyền, thuộc phường Hà Đông ám ảnh người dân trong vài năm trở lại đây

Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành trong năm 2024, với mục tiêu mở rộng lòng đường, xây dựng hệ thống thoát nước, chỉnh trang vỉa hè, tạo diện mạo mới cho khu vực. Nhưng đến cuối năm 2025, con đường dài chưa đầy hai cây số ấy vẫn dở dang, chưa biết ngày nào thì dự án khép lại.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thường trú tại Ngô Quyền, Hà Đông bức xúc: "Dự án này có từ năm 2009, đến giờ vẫn chưa xong. Cũng khá lâu rồi, mười mấy năm rồi. Đường này người ta bắt đầu làm khoảng vài tháng nay nó bắt đầu bẩn thế này. Cứ nước, mưa là bẩn thế này, đi thì không an toàn cho dân.”

Hiện trạng con đường khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải ngán ngẩm. Mỗi khi nắng lên, bụi đất từ mặt đường chưa rải nhựa bay mù mịt, bám đầy trên cửa kính nhà dân, phủ một lớp xám xịt lên bàn ghế, xe cộ.

Người dân chỉ cần mở cửa một lúc là bụi len vào tận phòng khách. Trẻ nhỏ đi học về, áo quần chưa kịp giặt đã ngả màu đất. Có hộ dân phải mua thêm máy lọc không khí, thay rèm cửa liên tục, thậm chí có nhà đã bọc kín nilon tại nơi vốn là cửa sổ, lỗ thông gió, nhưng vẫn không đỡ được cảm giác bụi bẩn và ô nhiễm.

Ngày nắng, con đường phủ đầy bụi. Ngày mưa, con đường biến thành vũng bùn dài

Ngày nắng, con đường phủ đầy bụi. Ngày mưa, con đường biến thành vũng bùn dài

Vào những ngày mưa, cả tuyến biến thành một vũng bùn dài. Vật liệu xây dựng ngổn ngang, mặt đường chỗ cao chỗ thấp, tạo thành vô số ổ voi, ổ trâu. Nước mưa không kịp thoát, dồn lại thành từng hố sâu, xe máy đi qua chỉ cần sơ sẩy là có thể ngã.

Theo người dân, những vụ tai nạn như ngã xe do bùn lầy trơn trượt vẫn thường xuyên xảy ra, thậm chí có một em học sinh đã bị chấn thương xương bả vai cũng vì vậy. Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại sau mỗi trận mưa, trở thành nỗi ám ảnh kéo dài của hàng chục hộ dân.

Bà Hoa bức xúc: “Mấy vụ tai nạn ngã rồi, gãy tay gẫy chân rồi. Đi ổ gà ổ trâu, đi trời mưa nó trơn.”

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc kinh doanh buôn bán trên tuyến Ngô Quyền cũng lao đao. Nhiều cửa hàng ăn uống, tạp hóa phải đóng cửa sớm vì chẳng còn mấy khách ghé qua.

Bao giờ thi công mới hoàn tất?

Bên cạnh bùn và bụi, ngay từ khi khởi công, dự án đã vướng phải sự phản đối gay gắt. Bản thiết kế ban đầu nâng cao mặt đường thêm gần một mét, khiến hàng loạt hộ dân thấp tầng lo ngại mỗi cơn mưa sẽ biến nhà thành “ao cá”.

Lo lắng ấy không phải không có cơ sở, bởi thực tế đã có những trận mưa lớn, nước chảy tràn vào sân và tầng 1.

Nhiều người dân buộc phải bắc cầu tạm nêu muốn vào nhà

Nhiều người dân buộc phải bắc cầu tạm nêu muốn vào nhà

Sau nhiều buổi đối thoại căng thẳng, chính quyền, đơn vị thi công và người dân mới tìm được tiếng nói chung: mặt đường sẽ hạ thấp hơn nửa mét so với phương án cũ. Đây là sự nhượng bộ cần thiết để giảm bớt nguy cơ ngập úng, và cũng là minh chứng cho việc lắng nghe người dân. Bà Hoa chia sẻ thêm: “Họp tổ dân phố, bà con kiến nghị ở phía dưới hạ cốt ở dưới kia và làm sao giải quyết xử lý nhanh cho bà con để bà con đi lại cho đỡ khổ. Bụi lắm, bụi đóng cửa 24/24.”

Tuy nhiên, khi mâu thuẫn kỹ thuật đã tháo gỡ, thì vấn đề lớn nhất vẫn là… chậm tiến độ. Đến nay, nhiều đoạn vẫn chỉ rải đá dăm, vỉa hè ngổn ngang gạch cát, thậm chí đoạn đường trống giờ đã nhường chỗ cho cỏ dại. Đã hai năm trôi qua, người dân vẫn chưa thấy bóng dáng của một con đường mới, sạch sẽ, bằng phẳng như hứa hẹn.

Điều đáng nói, tuyến đường này không chỉ phục vụ cư dân dọc hai bên, mà còn là lối đi lại thường xuyên của học sinh, công nhân, tiểu thương. Không ít phụ huynh phải dậy sớm đưa con vòng qua các ngõ khác, xa hơn gấp đôi, chỉ để tránh một đoạn đường chưa làm xong.

Những vụ tai nạn như ngã xe do bùn lầy trơn trượt vẫn thường xuyên xảy ra

Những vụ tai nạn như ngã xe do bùn lầy trơn trượt vẫn thường xuyên xảy ra

Con đường Ngô Quyền giờ đây giống như một “công trường kéo dài không hồi kết”. Người dân dọc tuyến ví von: sáng ra mở cửa là thấy bụi, chiều về bước chân là gặp bùn. Bà Nhàn tâm tư: “Kể cả trong nhà cũng thế thôi, cái bàn uống nước ngày nào cũng lau nó bụi kinh khủng. Bây giờ bọn cô là sống với bụi, không khí rất ô nhiễm, chẳng biết làm thế nào."

Điều người dân mong nhất lúc này không phải là những lời hứa hẹn, mà là hành động cụ thể. Một tiến độ rõ ràng, một khung thời gian chắc chắn, và sự giám sát chặt chẽ để công trình sớm hoàn thiện. Họ đã chờ quá lâu để được đi lại trên một con đường đúng nghĩa - bằng phẳng, sạch sẽ, không còn là nỗi ám ảnh mỗi khi trời mưa nắng.

Cô Nguyễn Thị Giang sinh sống tại đường Ngô Quyền,Hà Đông từ năm 2003 cho biết: “Cháu nhìn sẽ thấy nó bụi bặm vô cùng luôn. Nhà cô phải quây nilon này, toàn bộ nilon, kín không còn chỗ nào luôn, như một cái hòm. Mới đầu không quây nilon thì nó bụi, ngày 2-3 lần lau không ăn thua gì, nhất là có cháu nhỏ ảnh hưởng sức khoẻ rất nhiều, bản thân các cô cũng thế, trong nhà mà phải đeo khẩu trang.

Đến bây giờ khi mà mưa xuống thì nó ổ trâu ổ gà, mưa xuống như 1 cái ao phía trước, đi lại có người bị ngã rồi. Rất mong ban dự án có thể triển khai sớm cho dân đỡ khổ”.

Dù đã hơn 2 năm, nhưng người dân vẫn không biết khi nào việc thi công mới hoàn tất

Dù đã hơn 2 năm, nhưng người dân vẫn không biết khi nào việc thi công mới hoàn tất

Người dân đường Ngô Quyền đã quá mệt mỏi với bụi bặm, bùn lầy và những hứa hẹn kéo dài. Điều họ mong mỏi nhất lúc này không phải là những cam kết trên giấy, mà là một tiến độ rõ ràng và những bước triển khai thực sự.

Hy vọng rằng, những bất cập sẽ sớm được khắc phục để con đường Ngô Quyền sớm trở thành tuyến phố khang trang, sạch đẹp như đúng kỳ vọng ban đầu. 

Thuỳ Dương - Minh Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn