Tại đây, các hoạt động đều hướng học sinh tới việc trân trọng những giá trị nguyên bản của thiên nhiên, vun trồng những tâm hồn xanh, luôn tìm tòi, học hỏi và sống có trách nhiệm, yêu thương với thế giới xung quanh.
Ba trụ cột xanh hình thành môi trường học tập xanh tại trường Tiểu học Khởi Nguyên Genesis bao gồm: giảm thiểu tác động môi trường, cải thiện sức khỏe và nâng cao nhận thức về bền vững. Hàng năm, trường chọn một Mục tiêu Phát triển Bền vững làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động giáo dục.
Bà Trương Thị Hải Lý - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khởi Nguyên - Genesis School chia sẻ mục tiêu trọng tâm trong xây dựng mô hình trường học xanh của năm học này:
"Năm nay chúng tôi chọn tái chế rác thải nhựa làm trọng tâm trong kế hoạch giáo dục xanh của mình. Chúng tôi sẽ tạo ra những đồ dùng dạy và học tập hữu ích như hộp bút, chậu cây, đồ dùng thí nghiệm, mô hình… từ chính những rác thải hàng ngày.
Điều quý nhất không phải sản phẩm của các con sẽ đẹp và hoàn hảo như thế nào, mà là niềm vui và sự háo hức của các con khi các con nhận thấy những vật chỉ có thể bỏ đi thôi lại có thể trở nên hữu ích, ý nghĩa. Đó chính là cách chúng tôi giúp các con thể hiện trách nhiệm của mình với môi trường sống xung quanh."
Bảo Linh, học sinh lớp 4, tự tin và hào hứng kể lại niềm vui của mình khi vừa được cùng thầy cô và các bạn tạo ra một món quà trung thu ý nghĩa gửi tới các bạn nhỏ ngoài đảo xa:
"Dự án để lại nhiều ấn tượng cho con là dự án chiếc đèn trung thu khổng lồ, được làm từ hơn 1.000 chai nhựa do chính tay học sinh, thầy cô trong trường thu gom, rửa sạch, phơi khô và tạo dựng. Chúng con cùng nhau tô vẽ những bức tranh biển đảo.
Chiếc đèn được gửi cho các bạn thiếu nhi ngoài đảo xa. Qua hoạt động này con cảm thấy rất vui vì được góp sức mình để bảo vệ môi trường và kết nối yêu thương với các bạn nhỏ ngoài đảo xa."
Việc mọi người, từ thầy cô tới cán bộ, học sinh tại Trường Tiểu học Khởi Nguyên đều sử dụng bình nước cá nhân, hay dành 15 phút mỗi tuần để lao động công ích tại vườn hoa, khuôn viên trường cùng nhiều thói quen, hành động vì môi trường… là một niềm vui. Từ đó, mỗi ngày, môi trường một xanh thêm và những tâm hồn xanh cũng được trưởng thành thêm từ chính ngôi trường xanh này./.