Thủ đô, không chỉ đẹp bởi những công trình lớn

Nhiều năm qua, thành phố Hà Nội đã có những thay đổi tích cực trong việc nỗ lực xây dựng những công trình công cộng, mở rộng các khu vui chơi giải trí, nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu của người dân. Thế nhưng, một câu hỏi lớn vẫn được đặt ra, bao giờ chúng ta có một Thủ đô đẹp toàn diện?

Mở rộng, triển khai thêm nhiều tuyến phố đi bộ phục vụ người dân Thủ đô vui chơi giải trí vào dịp cuối tuần, bỏ hàng rào các công viên để mang không gian xanh đến gần với cộng đồng cư dân, xây dựng thêm nhiều công trình công cộng,... là những việc làm mà chính quyền thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện trong hàng chục năm qua. 

Không thể phủ nhận việc người dân Hà Nội đã từng bước được thụ hưởng những điều kiện sống tốt hơn nhờ những thay đổi ấy. Tuy nhiên, với vị thế là Thủ đô của cả nước, thành phố đầu tầu, chúng ta không thể chỉ tập trung vào xây dựng hình ảnh ở trung tâm, vào những công trình lớn, tại những dịp kỷ niệm lớn, mà cần phải tập trung cải thiện hạ tầng cơ sở, nhà cửa, các vấn đề an sinh, đặc biệt là điều kiện môi trường sống ở Thủ đô...

Một công trình mới được triển khai ngay tại trung tâm Thủ đô đang đón nhận nhiều ý kiến của người dân, điều tích cực là thành phố đã mạnh dạn phá bỏ công trình không phù hợp với không gian chung của phố cổ, nhưng vẫn cần cải thiện để công trình mới đẹp hơn, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vui chơi, giải trí và hình ảnh của Thủ đô
Điều đáng nói, bên cạnh nỗ lực cải thiện hình ảnh Thủ đô, các vấn đề tồn tại vẫn còn rất nhiều, phổ biến ở khắp nơi, rất gần với trung tâm
Hà Nội không chỉ là Thủ đô của cả nước, là thành phố dẫn đầu về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội... mà còn là thành phố du lịch, nơi thu hút hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến đây mỗi năm, nhưng vẫn khá... "nhếch nhác" ở ngay những địa điểm thường xuyên có khách du lịch
Gầm cầu Long Biên, một địa chỉ "đỏ" của khách du lịch mỗi khi đến Hà Nội, nhưng luôn trong tình trạng bẩn thỉu, nhếch nhác, bụi bặm, mất vệ sinh
Cây cỏ dại mọc um tùm dưới chân cầu Long Biên
Ngoài cỏ dại, gầm cầu, những lối dẫn lên cầu Long Biên thường là nơi đi vệ sinh của những người lao động xung quanh khu vực này...
Chỉ cách Tháp Rùa vài trăm mét, vẫn còn những khu nhà "ổ chuột" như thế này
Người dân phố cổ ở nhiều nơi vẫn phải dùng chung nhà vệ sinh công cộng...
Những không gian chật chội, tối tăm và rất ít ánh sáng mặt trời
Đường phố bụi bặm, nhiều rác thải và nhếch nhác
Điều kiện sống của những cư dân phố cổ giống như cách đây hàng thế kỷ
Những khu tập thể xuống cấp sau 50-70 năm hoạt động
---
---
Rất khó có thể nói rằng, đây là một khu dân cư thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, phường trung tâm của Thủ đô
Những khu "ổ chuột" nằm ngay trung tâm
Một con ngõ nhỏ thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thậm chí, ở nhiều nơi, người dân phải vào "nhà" bằng những chiếc thang bắc tạm như thế này, trong những căn phòng với không gian chỉ đủ để ngồi và nằm, không thể đứng thẳng
---
Một "căn hộ" trong phố cổ Hà Nội, bên cạnh là lối đi chung của nhiều hộ gia đình bên trong
Những căn nhà xuống cấp sau nhiều chục năm, nhưng lại "không dễ" sửa chữa để cải thiện điều kiện sống vì đa phần thuộc diện "bảo tồn"
Một con ngõ nhỏ trên phố Trần Hưng Đạo
Những chung cư chắp vá, cơi nới
Sân sinh hoạt chung của nhiều hộ gia đình trên phố Tạ Hiện, một con phố tập trung rất đông du khách...