Ghi nhận tại khu vực Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (P. Thanh Liệt, TP. Hà Nội). Video: Chấn Hải
Lâu nay, đường Cầu Bươu, đoạn qua Bệnh viện K cơ sở Tân Triều đã trở thành “điểm đen” ùn tắc giao thông nghiêm trọng của khu vực phía Nam Hà Nội. Nguyên nhân đến từ mật độ phương tiện quá tải, xung đột giao thông giữa nhiều hướng đi. Đặc biệt, “nút thắt cổ chai” tại khu vực ngã ba Phúc La – Xa La đến nay vẫn chưa được tháo gỡ do dự án cầu vượt chưa hoàn thành.
Không chỉ giờ cao điểm, ngay cả buổi chiều thường ngày, hàng trăm ô tô vẫn phải “chôn chân” tại chỗ, trong khi xe máy chen chúc, còn người đi bộ thì cũng phải loay hoay xuống dưới lòng đường bởi vì vỉa hè gần như bị các hàng quán chiếm trọn. Biển quảng cáo ngang nhiên xếp dàn hàng kín hết lối của người đi bộ.
Thực tế này khiến con đường trước cổng bệnh viện vốn đã đông đúc lại càng thêm quá tải, gây bức xúc cho người dân và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông. Anh Nguyễn Ngọc Minh, một lái xe taxi của hãng Xanh SM Platform cho biết, anh thường xuyên phải đi qua khu vưc này, nỗi ám ảnh về ùn tắc giao thông luôn thường trực:
"Nếu như có lực lượng chức năng thì giao thông còn đỡ. Còn nếu không có lực lượng chức năng thì đúng là tê liệt. Tại vì nó tắt cục bộ. Ví dụ như sáng nay mình có nhận một cái cuốc xe phải đi qua cái nút thắt chỗ Xa La, qua Bệnh viện K Tân Triều, mình mất nguyên một tiếng để di chuyển được qua cái nút đấy.
Bệnh viện K Tân Triều là một bệnh viện lớn, bệnh nhân đổ từ các tỉnh về, mà tại thời điểm bây giờ thì giao thông ở chỗ đấy gần như là cả một ngày cứ bị đóng băng. Để mà xuống được viện K khám đấy thì di chuyển rất là khó".
Tình trạng bãi trông giữ xe tự phát cũng là nỗi ám ảnh tại khu vực trước cổng viện. Hàng loạt bãi gửi xe mọc lên, thu phí cao, thậm chí không có vé, không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Người dân nhiều lần phản ánh về việc xe chen lấn, chắn hết lối đi, khiến tình trạng ùn ứ càng thêm nghiêm trọng.
Đây rõ ràng là sự lấn chiếm trắng trợn không gian công cộng, gây nguy hiểm trực tiếp đến bệnh nhân. Và câu hỏi đặt ra: tại sao những bãi giữ xe trái phép ấy vẫn ngang nhiên tồn tại, bất chấp các quy định như vậy?
Chị Nguyễn Thị Thắm, người dân sống ở khu vực này cho biết: "Ôi trời ơi, con đường đoạn này phải nói là khủng khiếp, ác mộng. Nhà tôi ở gần đây nên ngày nào cũng chứng kiến cảnh xe cộ lộn xộn. Bãi gửi xe mọc lên tràn lan, thu phí thì vô tội vạ. Có lần tôi tận mắt thấy xe máy để sát khu chợ, suýt nữa bén lửa từ bếp than của quán ăn. Thật sự nguy hiểm cho cả khu dân cư, chứ không riêng gì người đi viện".
Thực trạng nhếch nhác trước cổng Bệnh viện K Tân Triều không chỉ làm xấu đi bộ mặt đô thị, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Người đi bộ, người đi xe máy, ô tô chen nhau từng mét. Xe cứu thương, xe chở bệnh nhân phải nhích từng bước trong tiếng còi inh ỏi.
Điều đáng nói, khu vực này vốn là điểm nóng giao thông, nhưng tình trạng lấn chiếm vẫn tái diễn ngang nhiên. Phải chăng, sự buông lỏng quản lý mới là nguyên nhân khiến các vi phạm kéo dài?
PV VOV Giao thông Quốc gia đã liên lạc với UBND phường Thanh Liệt nhiều tuần nay để phản ánh về tình trạng này nhưng không nhận được câu trả lời hay phản hồi của chính quyền địa phương.
Cùng với đó, rác thải cũng là vấn đề nhức nhối. Ngay trước cổng viện, túi ni-lông, hộp xốp, đồ thừa từ quán ăn vương vãi khắp nơi. Đi qua đoạn đường này, mùi hôi bốc lên nồng nặc, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe bệnh nhân.
Người ta đến viện để chữa bệnh, nhưng ngay ngoài cổng, họ lại phải đối diện với cảnh quan nhếch nhác, môi trường ô nhiễm. Cách bệnh khoảng 150m còn 2 khoảng vỉa hè đối diện nhau, là nơi tập kết rác sai quy định.
Cái vòng luẩn quẩn “buôn bán – rác thải – ùn tắc” lặp đi lặp lại hàng ngày, tạo nên hình ảnh phản cảm ngay trước một bệnh viện tuyến cuối quốc gia. Rõ ràng, đây không chỉ là chuyện mỹ quan, mà còn là vấn đề y tế và nhân văn. Anh Tỷ Văn Chiến ở Sơn Tây chia sẻ:
"Tôi thì thường xuyên ra vào bệnh viện, người thân đang nằm tại viện và thường xuyên ra vào đưa đón. Đợt này đi qua đây thường xuyên thấy tình trạng tắc đường, ngập lụt. Trước cổng bệnh viện thường xuyên xảy ra tình trạng rác thải, bừa bãi. Tình trạng tranh giành gửi xe.
Tôi mong muốn bệnh viện này và chính quyền địa phương nên xử lý, đừng để xảy ra tình trạng nhũng như như thế này, ảnh hưởng đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra vào, để môi trường điều trị được tốt hơn và tạo điều kiện tốt hơn cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến điều trị".
Chị Nguyễn Thị Trang, người dân từ Ninh Bình lên chữa bệnh cũng thấy bức xúc về tình trạng rác thải ở khu vực bệnh viện:
"Bản thân tôi đang điều trị tại đây, mỗi lần ra vào viện đều thấy rất mệt mỏi vì cảnh lộn xộn. Người bán rong thì chèo kéo, rác vứt đầy đường. Có hôm trời nắng thì mùi khó chịu, hôm mưa thì nước ngập bẩn thỉu. Tôi chỉ mong khu vực này được dọn dẹp để bệnh nhân đi lại bớt khổ".
Ngay tại cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, tình trạng taxi đón trả khách sai quy định cũng diễn ra công khai. Bất chấp biển cấm dừng, cấm đỗ, rất nhiều xe taxi vẫn ngang nhiên án ngữ hàng giờ để chờ khách.
Việc dừng đỗ tùy tiện này không chỉ gây cản trở dòng phương tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người bệnh, đặc biệt trong giờ cao điểm. Thực tế cho thấy, biển cấm hiện nay dường như chỉ mang tính hình thức khi chưa có sự giám sát và xử lý quyết liệt.
Đối diện cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, một khu chợ cóc tự phát đã tồn tại suốt thời gian dài. Hàng rong, quán cóc bày bán la liệt từ rau củ, thịt cá đến đồ ăn nhanh, chiếm trọn vỉa hè và tràn cả xuống lòng đường. Người mua kẻ bán tấp nập khiến đoạn đường vốn đông đúc càng thêm chật chội, nhếch nhác.
Không chỉ ảnh hưởng mỹ quan đô thị, chợ cóc còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm và cháy nổ. Phần chợ cóc bên kia con đường đối diện viện K thuộc địa phận của UBND phường Kiến Hưng, chúng tôi cũng đã có văn bản hỏi về vấn đề này nhiều tuần nay nhưng không nhận được phản hồi của chính quyền địa phương.
Những tồn tại, bất cập trên trở thành nỗi nhức nhối không phải mới diễn ra một sớm một chiều, mà đã tồn tại nhiều năm qua. Người dân phản ánh, báo chí lên tiếng, nhưng sau vài lần xử lý, đâu lại vào đấy. Chính quyền địa phương từng nhiều lần ra quân dẹp chợ cóc, giải tỏa vỉa hè, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, sau đó hàng quán lại mọc lên.
Cái vòng luẩn quẩn này đặt ra câu hỏi: Trách nhiệm thuộc về ai? Tại sao không có một giải pháp lâu dài, triệt để? Và phải chăng đã đến lúc cần sự vào cuộc đồng bộ, kiên quyết hơn từ các cơ quan chức năng để giải quyết tận gốc?
Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh vấn đề này.