Lúc trời chưa tỏ

Lúc trời chưa tỏ là thời điểm mà nhiều bộ hành yêu vẻ đẹp của một Hà Nội yên bình thích nhất, đặc biệt là những người yêu thích chụp ảnh.

Khoảng thời gian chạng vạng, tờ mờ sáng đó chỉ kéo dài 15-20 phút đầu ngày, nhưng lại là khoảng thời gian mang lại nguồn cảm xúc, hứng khởi cho nhiều người chào đón một ngày mới…:

"Mùa đông, tới 6h-6h30 vẫn còn tối mịt, nhưng mùa hè 5h bắt đầu tảng sáng rồi, 5h30 là chụp đẹp nhất, ánh sáng lúc bình nh le lói rất đẹp, ánh nắng nó hắt lên hay lắm. Mình lúc nào cũng quan niệm đã là chụp ảnh Hà Nội phải chụp vào những lúc như thế, chứ còn ngoài ra ồn ào, bụi bặm, đông người, xe cộ vướng thì làm sao chụp nổi".

"Buổi sáng đi lúc nào cũng mát mẻ hơn, không khí hít hà được sâu hơn, đường phố Hà Nội vắng hơn, Muốn trải nghiệm cảm giác yên bình của Hà Nội thì phải dậy sớm như thế. Tôi thường đi qua các con phố cổ, Ba Đình, đường Thanh Niên hoặc Hồ Tây là có những con phố mà khi nắng lên là có khoảnh khắc nắng xiên, ánh sáng vừa đủ, nó đạt được tiêu chuẩn nhất định về bố cục và nhiếp ảnh của mình".

Không thể phủ nhận vẻ đẹp của phố cổ Hà Nội vào thời điểm sáng sớm, khi trời chưa tỏ rõ ánh sáng, mọi vật trong khung cảnh tờ mờ, nhưng toàn bộ không gian lại hiện rõ vẻ yên bình.

Cảnh vật đang trong lúc chuyển mình thức dậy, vẫn còn chút ngai ngái của hơi sương mờ ảo, vẫn còn chút nhẹ nhàng, e ấp trong cái cựa mình chờ đón những tia sáng đầu tiên trong ngày.

Nắng sớm trên ngã ba Phùng Hưng và Nguyễn Văn Tố. Ảnh: Lợi Phạm.

Đối với ông Phạm Lợi, một người thường xuyên tập thể dục sáng sớm ở khu vực quanh Hồ Gươm và phố cổ, khoảnh khắc yên bình ít ỏi trong ngày này của Hà Nội như một món quà đồng điệu với tâm hồn của những người có tuổi một chút như ông:

"Thực ra, cái cảm giác đầu ngày  tạo ra một năng lượng mới, cảm xúc mới, nhất là những người có tuổi một chút, người ta rất thích buổi sớm của Hà Nội. Sau giờ đó, cả xã hội vào nhịp sống bình thường, rồi bận rộn, vướng việc nọ việc kia trong đầu óc, nó bị chi phối mà.

Chứ còn thanh thản nhất là sáng sớm thức dậy bước ra ngoài trời mà hít thở không khí trong lành, được đi ngắm cảnh Hà Nội yên bình  mới thấy là tuyệt vời nhất, không thể khác được. Nó là thời điểm".

Lúc trời chưa tỏ, là thời điểm, là khoảnh khắc rất ngắn trong ngày, nhưng năng lượng khơi nguồn mà khoảnh khắc này mang lại cho con người lại không hề nhỏ. Nguồn cảm xúc và năng lượng tích cực đó sẽ theo mỗi người để hòa mình vào nhịp sống phố phường chỉ sau đó ít phút và kéo dài cho tới khi khép lại một ngày.

Lúc trời chưa tỏ, cảnh vật là thế, con người cũng như hòa mình vào trong không gian đó, mà nhẹ nhàng bước chân, dịu dàng trong từng chuyển động của ánh mắt để nắm bắt khoảnh khắc thời gian ấy một cách tinh tế nhất.

Ảnh: Pham Ngoc Thanh/VnExpress

Với một nhiếp ảnh gia thích săn những tia sáng đầu tiên từ khoảnh khắc chạng vạng đầu ngày như anh Phạm Ngọc Thành, BTV ảnh báo Điện tử Vnexpress thì hành trình bộ hành mỗi ngày đều là hành trình của bao điều thú vị, mới lạ luôn thôi thúc:

"Với người đi bộ chụp ảnh, thời khắc đẹp nhất là 5h30-6h15  buổi sáng. Với bọn anh là người hay chụp ảnh thì lúc chạng vạng là chụp đẹp nhất. Mặt trời trước khi lên, trời có màu rất đẹp, nó ngắn lắm, chỉ diễn ra tầm 10-15 phút tùy mùa, thì lúc đó mình mới căn ke góc ảnh này góc ảnh kia. Hôm nay đi mà chưa được, ngày mai lại thôi thúc muốn đi thêm, có khi cả tháng không được ảnh nào, có khi một ngày lại được mấy ảnh".

Lúc trời chưa tỏ, cũng là lúc ta thấy được bản thân mình rõ nhất trong không gian vẫn còn mờ ảo xung quanh.

Lúc trời chưa tỏ, cũng là lúc ta lắng nghe thấy mình rõ nhất trong muôn vàn âm thanh dịu dàng của buổi sớm.

Lúc trời chưa tỏ, là khoảnh khắc nhiều người tìm thấy giá trị và vẻ đẹp của Hà Nội đối với riêng mình…