Hà Nội: Hàng nghìn m2 ki-ốt tái định cư đang bị bỏ hoang
Xuống cấp nghiêm trọng, bỏ hoang suốt nhiều năm, trở thành nơi tập kết rác,... là tình trạng chung của nhiều ki ốt khu tái định cư trên địa bàn Hà Nội hiện nay. Việc bỏ trống khối diện tích khổng lồ này không khỏi khiến cư dân cảm thấy ngao ngán, lãng phí mà còn gây mất mỹ quan đô thị.
KHU CHUNG CƯ ĐỀN LỪ (P. HOÀNG MAI)
Phần lớn diện tích mặt bằng kinh doanh, ki ốt tầng 1 tại khu chung cư Đền Lừ (phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã đóng cửa “ngủ đông” nhiều năm. Dù nằm trên trục Vành đai 2.5, giáp với các con phố lớn, dân cư đông đúc, thế nhưng, các kiot tại đây vẫn chịu cảnh bỏ hoang lãng phí thời gian dàiSở hữu tới 2 mặt tiền giáp phố Tân Mai, Hoàng Mai nhưng các ki ốt tầng 1 tại đây đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng do không ai sử dụngNhiều mảng tường bong tróc, dây điện, ống nước chằng chịtCác ki ốt buôn bán trở thành nơi tập kết rác thảiÔng H.Đ.Lân (người dân tại khu chung cư Đền Lừ, Hoàng Mai) cho biết: “Người dân chúng tôi cũng phàn nàn rất nhiều vì tình trạng bỏ hoang, bị ô nhiễm kéo dài, lại gần khu vui chơi, thể thao của dân. Thậm chí, vào buổi chiều, tối, ở đây trở thành nơi trú của nhiều người vô gia cư hay các hoạt động tệ nạn, nghiện hút nguy hiểm”.
TỔ HỢP KHU ĐÔ THỊ TRUNG HÒA, NHÂN CHÍNH (P. CẦU GIẤY)
Cùng nằm trong tổ hợp khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính (phường Cầu Giấy, Hà Nội), loạt chung cư như N6E, 17T10, 17T11 đều để lãng phí hàng trăm m2 ki ốt tầng 1 thời gian dàiDãy ki ốt tại chung cư N6E xập xệ, xuống cấp, bị bỏ hoangRác thải ngổn ngang, rong rêu bám đầy trên các mảng sân, tường chung cưGiữa trung tâm phường Cầu Giấy, khu chung cư 17T10, 17T11 vẫn để trống nhiều mặt bằng kinh doanh
Rác thải “tấn công” cả trong lẫn bên ngoài ki ốt
KHU TÁI ĐỊNH CƯ KIỀU MAI (P. BẮC TỪ LIÊM)
Cùng trở thành khối tài sản lớn bị lãng quên, toàn bộ khu chung cư CT5, CT6A, B, C Khu tái định cư Kiều Mai (phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn đang để trống, chờ được giải tỏa, dân cư mong muốn hàng nghìn m2 lãng phí sẽ được chuyển đổi công năng---Cây cối mọc um tùm, leo bám trên bờ tường, mặt sân khiến cho khu chung cư “không người” càng thêm hoang vắngChia sẻ về tình trạng lãng phí, bị bỏ hoang kéo dài tại khu tái định cư Kiều Mai, anh N.V.Cường (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Đây từng là trụ sở quận ủy Bắc Từ Liêm. Thời điểm dịch covid-19, khu này cũng là địa điểm cách ly người bệnh của quận nhưng sau đó, những tòa nhà này lại để hoang, không được đưa vào sử dụng, không có người trông nom, dần xuống cấp".Từng là trung tâm,“bộ mặt đại diện” của quận Bắc Từ Liêm, thế nhưng, hàng loạt chung cư tại khu Kiều Mai lại rơi vào tình cảnh xập xệ, xuống cấpTrong bối cảnh dân cư, người lao động thiếu nhà ở, thiếu địa điểm kinh doanh, sinh hoạt, giải trí… thì loạt địa điểm trên lại đang bị bỏ quên, lãng phí trầm trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống và bộ mặt Thủ đô. “Đến bao giờ “giấc mơ đô thị” xanh - sạch - đẹp, không phí phạm nguồn tài nguyên mới trở thành sự thật?” vẫn còn là câu hỏi lớn của nhiều người nếu hàng nghìn m2 này vẫn tiếp tục ngủ yên.