Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Lê Đức Thọ - Phạm Hùng: Từ kỳ vọng kết nối hạ tầng đến rác thải ngổn ngang Lê Đức Thọ - Phạm Hùng: Từ kỳ vọng kết nối hạ tầng đến rác thải ngổn ngang
PV   •   4:57 25/07/2026

Được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Thủ đô, song, tuyến đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng nhiều năm qua vẫn chưa thể về đích do vướng mắc trong công tác dải phóng mặt bằng.

Không chỉ vậy, nơi đây đang “biến tướng” nơi đổ trộm rác thải, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân, trở thành “điểm đen” trong bài toán quy hoạch đô thị xanh, sạch, đẹp.

Thuộc địa bàn phường Nam Từ Liêm, tuyến đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng được khởi công xây dựng từ năm 2017 với mục tiêu trở thành trục kết nối quan trọng của khu vực nội thành.

Thế nhưng sau nhiều năm, công trình không chỉ bị kéo dài tiến độ mà những khoảng đất dọc tuyến cũng dần bị lấp đầy bởi rác sinh hoạt và phế thải xây dựng.

Khu vực dải phân cách hai làn đường trở thành bồn chứa rác, gạch vỡ nát, nhiều đoạn bị san phẳng, cỏ dại mọc um tùm.

Đáng lo ngại hơn, các bãi rác tự phát này nằm sát khu dân cư và trường học đông đúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm và ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Môi trường, cảnh quan tại khu vực cũng chịu tác động nghiêm trọng.

Ngoài không khí, hệ thống thoát nước tại đây cũng chịu tác động xấu do bị ô nhiễm, dòng nước đen kịt, rác ứ đọng tại các cửa cống, bốc mùi hôi thối.

Bức xúc vì phải sống chung với tình trạng ô nhiễm, rác thải đổ trộm quá lâu, bà Tuyền cho biết: “Tối đến họ không mang ra bãi tập kết, thấy tiện là đổ, mà người đi thu gom rác cũng chẳng quét dọn đâu, chỉ bốc túi thôi còn vương vãi bừa bãi thì kệ. Đây có cả rác xây dựng cả sinh hoạt, mùi ghê lắm”.

Thường xuyên đi bộ thể dục, vợ chồng ông Phúc bà Thu đã quá quen trước cảnh ô nhiễm, rác đổ trộm tại đây, ông bà chia sẻ: “Tối đến họ đổ trộm đâu ai biết được, cũng vài năm như thế này rồi, dân ở đây cũng đành chịu. Các công ty môi trường thỉnh thoảng có đốt rác cho đỡ cồng kềnh, nhưng cũng lúc dọn lúc không”.

Sống lâu năm tại phường Nam Từ Liêm, ông Phạm Khắc Minh chia sẻ: “Tình trạng thì bẩn thỉu, giờ còn đỡ, trước đây ô nhiễm lắm, hơn thế này nữa, đổ tràn lan cả các khu khác cũng thấy”.