Nhiều năm qua hàng trăm hộ dân phải ngán ngẩm chấp nhận chung sống cùng con mương không có lối thoát nước và ô nhiễm trầm trọng. Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng chỉ toàn nhận được sự im lặng
Con mương nằm giữa 2 con hẻm 339 và 341 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12 (TP.HCM) có chiều dài chỉ khoảng 300m gần như là 'mương chết', ô nhiễm nghiêm trọng. Màu nước đen kịt bốc mùi hôi nồng nặc, có đoạn mặt nước bị che lấp bởi nhiều loại rác thải như: thùng xốp, chai nhựa, bọc nilong…
Dọc 2 bờ con mương là hàng chục ống xả thải của các hộ dân sinh sống chảy thẳng xuống và đáng chú ý là con mương này không hề có lối thoát nước khiến tình trạng ô nhiễm ngày một trầm trọng. Nhiều người bức xúc: “Nước này ô nhiễm quá mình không chịu nổi, phải đóng cửa tối ngày. Nước đen mà hôi, trời mà mưa thì càng hôi hơn.”
“Năm nào cũng ngập rồi tràn vào trong nhà người ta. Mương kẹt toàn rác nên không lưu thông được."
Theo người dân, khoảng 2 năm trước dòng chảy con mương hướng ra sông lớn, tuy nhiên, một số hộ dân trong quá trình xây dựng đã san lấp mặt bằng làm bít dòng chảy khiến con mương ứ đọng.
Tình trạng con mương tù nước ô nhiễm rất dễ tạo điều kiện cho côn trùng như ruồi, muỗi… phát sinh và gây ra dịch bệnh sốt xuất huyết. Đây cũng là nỗi lo chung của không ít hộ dân đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Cô Thủy, một người dân sinh sống tại khu vực này cho biết: “Nhiều lắm luôn, muỗi nhiều lắm luôn muỗi cắn bé suốt, chuyện đó là phải có rồi nhưng bây giờ phải chịu chứ biết làm sao bây giờ”
Theo người dân, trong suốt 2 năm vừa qua, cứ bước vào mùa mưa là 2 con hẻm 339 và 341 chìm trong biển nước vì con mương tù không lối thoát. Mỗi khi mưa xuống, dòng nước đen kịt của con mương “chết” dâng lên và tràn vào nhà buộc các hộ dân sinh sống tại đây phải kê vật dụng và nâng nhà cao lên, tuy vậy tình trạng ngập cũng chỉ cải thiện được phần nào.
“Mưa lớn là ngập, mỗi năm một nặng hơn. Nâng 3-4 lần rồi mà nước cứ vô nhà, nước mưa lớn là ngập, tới ngày mai mới rút đi được. Nếu ngày mai mà mưa tiếp thì lại ngập hơn nữa.”
Chật vật, khốn khổ vì con mương “chết”, người dân đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa nhận được sự quan tâm cần thiết khiến hàng trăm hộ dân phải “học” cách bằng lòng chung sống với con mương ô nhiễm.
Để trả lại môi trường đáng sống cho người dân sinh sống tại khu vực này cần lắm sự vào cuộc từ chính quyền địa phương nhằm tìm ra giải pháp. Song song với đó việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sống của chính mình và ngưng việc xả rác bừa bãi là điều cũng không kém phần quan trọng.
Sau khi được Thành ủy và UBND TP.HCM tập trung tháo gỡ, đến nay dự án xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đã chính thức bước sang giai đoạn mới, đó là thi công đồng bộ cả hai nhánh hầm HC2 và HC1, với mục tiêu phấn đấu đến trước ngày 31/7 .
Những tấm vé gửi xe máy mệnh giá 5 nghìn nhưng bị thu 10 nghìn đồng, gửi ô tô dưới 1 tiếng, nhưng bị “tính tròn” thành 50 nghìn đồng mỗi block 2 giờ. Đây là cách “chặt chém” giá vé phổ biến. Hầu hết các giao dịch này đều là thanh toán tiền mặt, không thể truy vết dòng tiền.
Mới đây Bộ GTVT đã chấp thuận chủ trương tận dụng đất, đá dư thừa để đắp nền đường mở rộng một số đoạn tuyến theo giai đoạn hoàn chỉnh của cao tốc Bắc - Nam đoạn Bùng - Vạn Ninh. Điều này mang lại ý nghĩa thế nào trong bối cảnh vật liệu đang thiếu hụt hiện nay?
Hôm nay (26/3) sẽ diễn ra trận đấu tâm điểm giữa đội tuyển bóng đá quốc gia nam Việt Nam với đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 (Wolrd Cup 2026) khu vực châu Á. Đây là trận đấu mang tính chất quyết định. Dù vậy, không khí “săn vé” không quá sôi nổi trước thềm trận đấu.
Làng Cự Đà, ở ngoại thành Hà Nội, chỉ cách trung tâm chừng hơn 10km. Nơi đây, người dân vẫn giữ được nghề làm miến truyền thống cũng như nếp sinh hoạt xưa cũ, cùng lối kiến trúc độc đáo... Ở Cự Đà, người ta sẽ có cảm giác như thời gian ngưng đọng, với những dấu vết xưa cũ đầy hấp dẫn
Thời gian qua VOV Giao thông liên tục ghi nhận phản ánh từ nhiều thính giả về những hiểm họa cháy nổ vẫn còn tồn tại trong chung cư 145 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.