Đoàn viên thanh niên đi từng hẻm, gõ từng nhà phát tiền trợ cấp
Phóng viên - 21/04/2020 | 14:57 (GTM + 7)
Đoàn viên thanh niên quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã xuống tận từng nhà, gặp từng trường hợp để chuyển giao số tiền trợ cấp trong 2 tháng (tháng 4 và tháng 5/2020).
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng và TP. HCM về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Quận đoàn 1 đã xây dựng phương án hỗ trợ chi trả gộp 2 tháng tiền Bảo trợ xã hội (tháng 4 và tháng 5/2020) cho các đối tượng chính sách, người già trên 80 tuổi, người khuyết tật nhận hưởng bằng tiền mặt ngay tại nhà.
Bà Nguyễn Thị Minh, 81 tuổi sinh sống cùng con trai tại khu tập thể dành cho cán bộ, công nhân viên Công ty Công Ích quận 1 ở phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhận được khoản tiền trợ cấp ngay tại nhà xúc động nói: “Giờ tôi già rồi đi lại rất khó khăn, nhất là khi dịch bệnh như thế này, sẽ càng khó khăn và bất tiện hơn. Thấy các cháu đến nhà phát tiền trợ cấp vậy là rất vui, rất phấn khởi vì biết mình vẫn được Đảng, Nhà nước, rồi các ban, ngành đoàn thể của quận 1 của thành phố quan tâm”.
Bà Nguyễn Thị Xuân, 73 tuổi em của bà Lê Thị Thế sinh sống trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng không giấu được nổi niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình của các bạn Đoàn viên, thanh niên quận 1.
“Thường thường thì ngày 17 tôi lên phường nhận. Mà cũng cực lắm, già rồi chân đau đi không được phải thuê xe ôm đi. Giờ có mấy bạn xuống phát tận nhà vậy thì vui lắm, khỏi phải ra ngoài phường đứng xếp hàng chờ”, bà Xuân chia sẻ.
Là gia đình thuộc diện khó khăn trên địa bàn phường Tân Định bà Nguyễn Thị Ngà con của bà Nguyễn Thị Thạnh 91 tuổi cũng cho biết, mấy tháng nay gia đình bà chỉ sống phụ thuộc vào nguồn trợ cấp và sự hỗ trợ của chòm xóm vì lao động chính của gia đình là em trai bà đang bị bệnh nặng.
“Già rồi đâu có đi nổi nữa đâu, bàn giao lại cho đứa em trai nó đi nhận. Nó cũng là trụ cột trong gia đình mà giờ nó bệnh phải ở nhà 6 tháng. Hai ông anh còn có mình nó lo, bây giờ là phải ở nhà chịu vậy thôi đó. Chính quyền địa phương cũng có lo cho mình, hễ mỗi lần có là người ta cho, người ta cho.... Như vậy là cảm ơn nhiều, tốt quá rồi phường chăm lo vậy là tốt quá rồi”, bà Ngà nói.
Cũng nằm trong nhóm những đối tượng được hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội hàng tháng. Chị Ngọc Ánh chia sẽ, khi tới đợt nhận tiền chị sẽ thu xếp công việc để lên phường nhận tiền cho con. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch chị đang phải nghĩ việc ở nhà để chăm các con nhỏ trong đó có một bé khuyết tật:
“Chị cũng hay tranh thủ lên phường nhận không à để có cái mà lo cho bé. Nhà thì hai đứa con nhỏ, một đứa thì nó cũng bệnh nên giờ chị đang phải nghĩ việc để ở nhà chăm các cháu. Chồng thì đi làm tối ngày mới về đâu có ai nhận được đâu, thấy mấy bạn đến phát tiền cho bé vậy chị mừng lắm. Cảm ơn rất nhiều”.
Theo anh Bùi Quang Minh - Bí thư Đoàn thanh niên phường Tân Định, Quận 1: Hiện phường có số trường hợp được hưởng tiền trợ cấp Bảo trợ xã hội hàng tháng đông nhất của Quận 1, với tổng số 775 người. Do đó, để đảm bảo việc hỗ trợ đến người hưởng an toàn và kịp thời Đoàn phường đang chia nhỏ các bạn đoàn viên, thanh niên thành 3 nhóm xuống tận từng nhà, găp từng trường hợp để chuyển giao số tiền này đã bắt đầu từ 13/4 và cố gắng hoàn thành chậm nhất là ngày 28/4. Còn đối với các trường hợp khi xuống nhà không gặp hoăc gia đình đã tạm trú ở địa phương khác nhưng vẫn còn hộ khẩu thường trú tại phường thì sẽ tiếp tục liên hệ để báo nhận tiền tại trụ sở phường tới ngày 8/5/2020.
Chia sẻ thêm về hoạt động này anh Minh nói: “Phát tiền bảo trợ tại nhà thì các cô chú không cần phải lên phường để xếp hàng như ngày thường. Những ngày thường khi tới ngày phát tiền là các cô chú lên phường nộp sổ vào lúc 6h. Tại người lớn mà nên người ta hay nộp sổ sớm, rồi người ta đợi tới khoảng 7h30 mới bắt đầu phát tiền.
Việc này đỡ cho các cô chú phải đi lại, hạn chế tập trung đông người trong mùa dịch. Vi tinh thần xung kích, Đoàn thanh niên sẽ hỗ trợ hết sức mình. Hiện tại và trong thời gian tới, tụi mình có nấu ăn một tuần 50 suất để gửi tới cho các cụ già neo đơn đang sinh sống trên địa bàn phường”.
Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.
Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,
Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.
Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.
Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.
Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.