Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

'Chiếc phao' cho xóm chạy thận giữa mùa dịch

Phóng viên - 27/08/2021 | 17:18 (GTM + 7)

Câu chuyện về trái tim yêu thương cùng dìu dắt nhau vượt qua bão bệnh đã được lan tỏa rộng rãi trong thành phố, trong lòng người dân đang sinh sống trên đất Tây Đô.

Khu nhà trọ Thành Đạt, toạ lạc tại khu vực 1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng được người Cần Thơ gọi là “xóm chạy thận”

GIA ĐÌNH THIỆN NGUYỆN

Khu nhà trọ Thành Đạt, toạ lạc tại khu vực 1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng được người Cần Thơ gọi là “xóm chạy thận”. Bởi nơi đây có gần 50 người đến từ nhiều địa phương đang thuê trọ tạm thời để chạy thận mỗi ngày, mỗi tuần.

Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác phải đảm bảo thủ tục giấy tờ đúng quy định phòng chống dịch, buộc lòng bà con phải bám lại TP mà trị bệnh.

Trong tay chỉ có vài bộ quần áo, nghề nghiệp bỏ lại quê nhà, không thể làm gì ra tiền nên cuộc sống tạm bợ của bà con vô cùng khó khăn, nhất là khi TP đang thực hiện Chỉ thị 16. 

Giữa lúc “lực bất đồng tâm”, xóm chạy thận như “bắt” được chiếc phao từ các anh em thiện nguyện của Cần Thơ. Nhóm đã đến cung cấp thực phẩm thường xuyên đảm bảo bữa ăn hằng ngày và cho tiền những người bệnh nặng.

Chị Trần Thị Thanh Út, quê quán ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long xúc động chia sẻ: “Mấy anh giúp đỡ, em mừng dữ lắm. Nào là rau củ, cá, trứng, gạo… rồi cũng nhờ mấy anh đăng lên báo để người này, người kia tìm đến giúp đỡ. Chứ mua thì đâu có tiền đâu mà mua. Lúc mới dịch bệnh, 2 vợ chồng tới Cần Thơ là mỗi ngày chỉ mua được có một hộp cơm chay ăn thôi. Đang lúc khổ này mà có người giúp đỡ, trời ơi không biết chừng nào mới trả được cái ơn này đó”.

Anh Phạm Đỗ Minh Trung và con gái thường xuyên lui đến "xóm chạy thận" để cho tiền và lương thực giúp bà con qua cơn khó khăn

Kịp thời đến hỗ trợ cho “xóm chạy thận” của chị Thanh Út là gia đình thiện nguyện của anh Phạm Đỗ Minh Trung, trú tại Phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều.

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại TP Cần Thơ, gia đình của anh đã nhiệt tình vận động các mạnh thường quân. Sau đó các thành viên đã đến tận nơi chuyên chở rồi mang vào khu cách ly, phong tỏa, những vùng “đỏ” nơi bà con có hoàn cách khó khăn để hỗ trợ lương thực, thực phẩm.

Những chương trình từ thiện gắn liền với tên anh Trung thời gian qua là “Chuyến xe bánh mì không đồng”, “Nồi bắp không đồng” “Chợ 0 đồng”… Điểm đặc biệt đáng trân quý là cả gia đình bốn thành viên của anh chung một lí tưởng, cùng nhau giúp đỡ bà con trong lúc dịch bệnh khó khăn.

Anh Trung chia sẻ: “Khi Cần Thơ chưa giãn cách ở mức độ nguy cơ cao thì anh chạy xe chở một bé, vợ anh chở một bé, cả nhà đi phát quà. Bây giờ thì không còn riêng hai vợ chồng anh mà có cả nhà: Cô, dì, dượng, hai đứa em anh nữa đều làm từ thiện (cười). Mình làm được cho mọi người cái mình quên không thấy mệt, chỉ có vui thôi”.

" Cây kéo vàng" Lê văn Vững đóng cửa tiệm tóc về quê trồng rau đủ loại để tương trợ cho người dân khu phong tỏa, cách ly...
"Cây kéo vàng" Lê văn Vững đóng cửa tiệm tóc về quê trồng rau đủ loại để tương trợ cho người dân khu phong tỏa, cách ly...

Tây Đô cũng có những cá nhân tự nguyện đem sức người cải tạo tài nguyên nhằm giúp đỡ bà con khó khăn. Như trường hợp của bạn trẻ Lê Văn Vững, 25 tuổi, là thợ hớt tóc. Sau khi có Chỉ thị đóng cửa tiệm chống dịch, Lê Văn Vững đã về quê nhà ở phường Tân Phú, quận Cái Răng trồng rau cung cấp miễn phí cho bà con nghèo.

Khu vườn của Vững chỉ có 500m2 mà được gieo trồng trên 10 loại rau như: Cải ngọt, cải xanh, cải thìa, rau muống…Cứ cách 2 tuần thu hoạch 1 đợt.

Lê Văn Vững bộc bạch: “Em trồng 5 líp này tới 5 líp kia, 5 líp nọ xen kẽ. Cứ 2 tuần là có rau đem tới cho bà con khu cách ly và khu phong tỏa. Khi nào hết dịch em mang cho mấy quán cơm 0 đồng”.

---

NGHĨA ĐỒNG BÀO ĐẤT TÂY ĐÔ

Cần Thơ còn có nhiều trái tim nồng hậu của các bạn trẻ đang dốc sức cùng người dân chống dịch. Thành đoàn TP Cần Thơ thành lập chương trình “chuyến xe yêu thương” từ đầu tháng 7 dựa trên tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều người dân khó khăn trăm bề như: Nông sản không bán được, người khó khăn thiếu lương thực, thực phẩm…

Chương trình đã quy tụ trên 6 tổ chức chung tay đóng góp ngân quỹ và gần một nghìn đoàn viên thanh niên tham gia vận hành. Chương trình đã giải cứu nông sản cho nông dân rồi đem nông sản này về cung cấp miễn phí cho bà con đang cần.

Đến nay chương trình đã giải cứu thành công 70 tấn nông sản các loại, đang hướng đến mục tiêu giải cứu thêm 36 tấn nữa cho nông dân TP Cần Thơ.

Phó Giám đốc trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Cần Thơ Phương Tấn Đạt cho biết thêm: “Đặt nặng vất đề là khi người trẻ biết ở đâu có khó khăn, người trẻ sẽ đến đó chia sẻ và gắn kết, đó là mục tiêu của “Chuyến xe yêu thương”.

Đưa sức người, sức trẻ xuống cánh đồng để thu hoạch hết nông sản giúp nông dân và đem về phân chia theo 2 hướng: Một là, hỗ trợ lại các khu phong tỏa cách ly, lấy nông sản đã giải cứu bà con hỗ trợ lại cho chính bà con của mình. Hai là, mình sẽ hỗ trợ cho những người có nhu cầu làm thiện nguyện, nấu bếp ăn từ thiện cần nguồn lương thực chất lượng”. 

Nhiều chuyến xe không mệt mỏi giải cứu nông sản cho nông dân, nhận quà từ các mạnh thường quân... để mang vào bệnh viện, khi cách ly, phong tỏa
Nhiều chuyến xe không mệt mỏi giải cứu nông sản cho nông dân, nhận quà từ các mạnh thường quân... để mang vào bệnh viện, khi cách ly, phong tỏa

Những việc làm này không chỉ chung tay cùng thành phố chống dịch mà còn kịp thời hỗ trợ rất lớn cho những người nghèo vượt qua những tháng ngày khốn khó. Từ trong thách thức, Cần Thơ đã lan tỏa những tấm lòng thơm thảo, chia cơm sẻ áo cùng nhau vượt qua đại dịch.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao những hoạt động nhân ái của các tổ chức, cá nhân đang là hành động đẹp và cao cả để đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch:    

“Tổ chức thành lập các gian hàng, siêu thị 0 đồng… tất cả các hoạt động đó đã khắc họa đậm nét tình đất, tình người Cần Thơ. Thay mặt lãnh đạo UBND TP gửi hỏi thăm âm cần những sẻ chia sâu sắc, trân trọng cảm ơn sự đồng lòng chia sẻ, ủng hộ của bà con đã tham gia phòng chống dịch COVID 19 trên địa bàn TP Cần Thơ”.

---

Hành trình nhân ái của các tổ chức, cá nhân ở Tây Đô vẫn bền bỉ trong cơn dịch, qua bao ngày mưa nắng và cực khổ nhưng đổi lại đó chính là sự an tâm của người khó khăn và niềm vui của người tự nguyện.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến còn phức tạp thì những tấm lòng tựa vào nhau sẽ tạo thêm năng lượng tích cực để vững lòng vượt lên khó khăn, thể hiện nghĩa tình đồng bào châu thổ./.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //