Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chàng sinh viên đạp xe 3.500 km để về nhà trong mùa dịch

Phóng viên - 10/08/2020 | 6:19 (GTM + 7)

Trong mùa dịch COVID-19, chàng sinh viên người Hy Lạp quyết định sử dụng xe đạp để thực hiện chuyến hành trình kéo dài gần 2 tháng, đi từ Scotland về quê nhà trên quãng đường 3.500km.

Hàng không tạm ngưng do dịch, chàng sinh viên quyết định đạp xe quãng đường 3.500 km để về nhà tại Athens, Hy Lạp.
Ảnh: Instagram Kleon.vs.lockdown

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Kleon Papadimitriou, 20 tuổi, người Hy Lạp hiện đang theo học năm thứ ba tại đại học Aberdeen, ở Scotland. Câu chuyện của Kleon bắt đầu vào cuối tháng 3, cũng là lúc dịch COVID-19 bùng phát, toàn thế giới  tạm dừng toàn bộ các hoạt động kinh tế, vui chơi, giải trí và cả việc học của anh. 

Kleon đặt vé máy bay để về quê nhà của anh tại thủ đô Athen, Hy Lạp. Nhưng không may, do ảnh hưởng của Covid-19, gần như mọi chuyến bay đều đã bị hủy vào thời điểm đó. Do đó, Kleon nảy ra một ý tưởng, đó là anh sẽ đạp xe quãng đường 3.500 km về nhà.

Kleon chia sẻ, kinh nghiệm đi xe đạp của anh chỉ gói gọn với vài tuần huấn luyện và 1 lần tham dự một cuộc thi đua xe đạp vào năm 2019. Trả lời phỏng vấn của tờ Mirror, Kleon cho biết lí do anh thực hiện chuyến hành trình này vì anh là một người có niềm đam mê với những chuyến phiêu lưu: “Khi dịch Covid-19 bùng phát, suy nghĩ của tôi chỉ là mình phải mau chóng tìm cách để về nhà. Tôi không có quá nhiều kinh nghiệm nên chuyến đi này có thể coi là thử thách lớn với bản thân mà tôi phải vượt qua.”.

Và thế là Kleon bắt đầu tìm hiểu, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi. Khi gia đình biết tin, bố mẹ của Kleon đồng ý cho thực hiện chuyến đi với một điều kiện: Anh phải cài một ứng dụng theo dõi vị trí của mình trên điện thoại để gia đình anh có thể nắm được tình hình và kịp thời can thiệp nếu có sự cố không may xảy ra. Anh cũng lập nên một tài khoản mạng xã hội riêng, nơi anh sẽ cập nhật lộ trình mỗi ngày.

Ngày 10/5, cùng với chiếc xe đạp và ba-lô đựng lều, túi ngủ, dụng cụ sửa chữa xe cùng rất nhiều đồ ăn hộp, tổng cộng khoảng 30 kg hành lý, Kleon bắt đầu chuyến đi của mình. Khởi đầu từ Scotland, Kleon đạp xe qua Anh, Hà Lan, sau đó đi dọc theo bờ sông Rhine của Đức, tiếp tục đi qua Áo và men theo bờ biển phía đông của Ý, trước khi lên thuyền tới cảng Patras của Hy Lạp. 

Và từ đây, anh đạp xe nốt chặng đường còn lại về Athens. Và vì đang trong thời điểm dịch Covid-19, Kleon vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những người khác, đồng thời thực hiện các thủ tục test nhanh Covid-19 mỗi khi qua một khu vực mới. 

Kleon "check-in" tại miền nam nước Đức. Ảnh: Instagram Kleon.vs.lockdown

Theo CNN, Kleon đạp xe khoảng từ 56 tới 120 km mỗi ngày, tùy theo sức khoẻ và điều kiện thời tiết, địa hình. Khi mặt trời lặn, Kleon dừng lại và dựng lều để ăn uống nghỉ ngơi. Anh dành chút thời gian ít ỏi còn lại của một ngày để kiểm tra lộ trình cho ngày hôm sau, đồng thời gọi điện về cho gia đình. Đôi khi, anh sẽ liên lạc với bạn bè hay người quen để tắm rửa và tá túc qua đêm. 
Những ngày đầu của chuyến đi thực sự là thử thách lớn với Kleon.

Anh chia sẻ: “Những ngày đầu tôi đã gặp phải rất nhiều vấn đề về cả sức khỏe và tâm lý. Lúc đó tôi chưa quen được với sự cô đơn khi phải thực hiện chuyến đi một mình, nhưng bố mẹ và bạn bè đã động viên tôi rất nhiều. Từ đó, thực sự chuyến đi đã trở nên dễ dàng hơn”.

Càng đi, chuyến hành trình của Kleon càng được nhiều người biết đến. Anh nhận được rất nhiều lời động viên, ủng hộ từ không chỉ bạn bè, người thân, mà còn cả từ những người xa lạ. Sau 48 ngày, Kleon cuối cùng cũng về tới nhà, kết thúc chuyến hành trình 3.500 km từ Scotland tới Athen, Hy Lạp vào ngày 27/6. 

Chia sẻ với hãng tin CNN, anh cho biết: “Chuyến đi đã thực sự để lại rất nhiều cảm xúc. Bố mẹ tôi cũng là những người có đam mê với những chuyến phiêu lưu. Có lẽ tôi cũng được thừa hưởng tính cách đó.”

Kleon cho biết, hiện anh đã rời Athens để tìm kiếm một công việc tạm thời, nhưng dư âm từ chuyến đi vừa qua vẫn còn lại. Kleon cho biết, trong thời gian tới, có lẽ anh sẽ thực hiện tiếp một chuyến đi như vậy: “Chuyến đi đã giúp tôi tự tin hơn về bản thân. Trước đây nếu ai đó hỏi liệu tôi có thể thực hiện một chuyến hành trình dài như vậy, chắc chắn tôi sẽ nói không. Nhưng giờ tôi biết là mình có thể làm được.”

Chuyến hành trình bằng xe đạp của chàng sinh viên Hy Lạp đã truyền cảm hứng mạnh mẽ và nhận được rất nhiều sự quan tâm. Thực tế, xe đạp đang là phương tiện được rất nhiều người dân lựa chọn như một hình thức vận động cơ thể sau khoảng thời gian dài ở nhà do dịch, lại vừa đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội, nhất là tại một số đô thị lớn trên thế giới.

Còn tại Việt Nam, nhất là với các TP lớn như Hà Nội, HCM, người dân cũng có xu hướng sử dụng xe đạp nhiều hơn trước, trong khi Nhà nước cũng đang dần triển khai các chính sách khuyến khích người dân đạp xe. Tuy nhiên, việc sử dụng xe đạp ở Việt Nam mới chỉ dừng ở việc phục vụ cho việc tập thể dục, thú vui, chưa nhiều người dùng để di chuyển hàng ngày tới công sở. 

Hiện đang là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mong các thính giả của VOVGT, dù là đạp xe hay dùng phương tiện nào khác khi ra đường, hãy luôn nhớ đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch để bảo vệ bản thân và cả cộng đồng.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Sở GTVT Hà Nội thí điểm mô hình cổng trường an toàn tại 3 địa điểm, trong đó có cụm trường tiểu học, THCS, THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Với triết lý kinh doanh xuyên suốt kể từ khi thành lập đến nay: “Mang nụ cười đến toàn thế giới - Nâng tầm cuộc sống với sản phẩm chất lượng”, Tập đoàn Sóng Thần (Magicwave) luôn có sự đầu tư lớn và không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm đồ dùng dành cho trẻ em ngày càng hoàn thiện hơn

// //