Đoạn đường sắt chạy qua phố Phùng Hưng dài khoảng 3km, với nhiều nhà cửa nằm sát bên đường ray
Dọc đường có những dòng chữ cảnh báo tàu đi qua cùng thông báo không vượt qua đường sắt, tuy nhiên vì mật độ dân cư ở đây quá cao nên người dân hằng ngày vẫn qua lại bất chấp nguy hiểm
Những cư dân ở đây chủ yếu là dân lao động ngoại tỉnh về đây thuê nhà và làm đủ thứ việc như đạp xích lô, buôn bán nhỏ, thu gom "đồng nát"
Nhiều người lựa chọn thuê nhà ở đây vì giá cả phù hợp với túi tiền
Mọi sinh hoạt của người dân dọc cung đường sắt này đều diễn ra ngay trên mặt đường ray
từ nấu nướng
tới... xả rác
rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi trong lòng đường ray
đồng thời cũng là sân chơi, sinh hoạt hằng ngày của người dân
giao lưu giữa cư dân 2 bên đường sắt
Những dãy nhà khá "lụp xụp" dọc tuyến đường sắt
Đường ray cũng là sân chơi để dỗ trẻ ăn cơm
1 cậu bé đang chơi đùa trên đường ray
Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên bên đường ray tàu hỏa
Những cư dân sống lâu năm ở đây thuộc giờ tàu chạy không khác gì nhân viên đường sắt
Thậm chí lòng đường sắt còn được tận dụng để bày đồ
---
Cuộc sống thường nhật của những cư dân "xóm đường tàu"
Gần như những dãy nhà 2 bên đường sắt đều vượt quá giới hạn an toàn của ngành đường sắt
Mọi sinh hoạt từ nấu nướng, tắm giặt, phơi đồ, giao lưu, giải trí đều diễn ra ngay sát đường sắt...