Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chụp ảnh dạo ở Hồ Gươm

Phóng viên - 22/09/2017 | 7:16 (GTM + 7)

VOVGT- Đâu đó ở Hà Nội, vẫn còn rất nhiều người bám lấy nghề xưa cũ từ quá khứ bởi một sợi dây tình cảm rất đặc biệt – nghề chụp ảnh dạo.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Khuôn mặt của những người chụp ảnh dạo thường mang dấu ấn của thời xa xưa

Chúng ta có thể dễ đàng tìm thấy dấu ấn của thời gian trên gương mặt những người chụp ảnh dạo quanh khu vực Hồ Gươm. Những đổi thay để theo kịp thời cuộc với họ dường như là quá sức, không chỉ bởi người ta sợ rằng, đã qua dốc thanh xuân, bỏ nghề cũ cũng không biết làm gì để sống, mà còn bởi trong họ còn bao sự níu kéo, nặng lòng với cái nghề đặc biệt này.

Lắng nghe những tâm tư của họ là một chút dừng chân tĩnh lặng đáng có trong hành trình khám phá Hồ Gươm của Bánh xe đồng vọng hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của khách mời quen thuộc – Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, báo HN mới ngay sau đây:

Có lẽ hiện nay ở Hà Nội còn bao nhiêu người chụp ảnh dạo thì phần lớn đều dồn về Hồ Gươm bởi nơi đây vẫn là điểm đến của mọi du khách, đặc biệt là khi HN mở phố đi bộ quanh khu vực HG vào mỗi dịp cuối tuần. Nhờ lợi thế đó, trước kia, nghề này từng được xem là dịch vụ thu hút nhiều lao động tham gia.

Bây giờ cảm giác cầm trên tay chiếc máy ảnh, chắc không phải là điều gì đó quá đỗi tự hào. Nhưng nếu lùi về khoảng 20-25 năm trước, mọi thứ hoàn toàn khác. Khi đó, một chiếc máy ảnh phim có giá trị bằng cả gia tài. Vì thế, người cầm máy ảnh dường như cũng được chú ý nhiều hơn.

Nghề chụp ảnh ngày ấy đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật và sự vất vả, nhưng vào cái thời người ta chỉ chụp ảnh khi có dịp đặc biệt, công sức người thợ ảnh bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng. Sự hy sinh về nghệ thuật của họ cũng khiến nhiều người cảm động. Anh Hồ Văn Tuấn, một người chụp ảnh dạo ở đây tâm sự:

"Chụp ảnh Hồ Gươm làm nên vẻ đẹp của Hồ Gươm. Tôi chụp từ 8h sáng đến tầm chiều là 3-4h. Một lần mình chụp giữa phố đi bộ thời điểm ngày thường thì có người tông vào mình đang chụp mình mải mê qua cho nên không để ý đằng sau. Bức ảnh đẹp nhất là chụp những ông bà đi trên chiếc xe đạp như kiểu ông bà một đôi như đôi tình nhân, như kiểu ngày xưa mình chụp ảnh đó là thấy đẹp nhất."

Nhiều người quanh khu vực Hồ Gươm vẫn còn mưu sinh bằng nghề chụp ảnh dạo

Vẫn tại khu vực đền Bà Kiệu – nơi nhiều thợ ảnh từng kiếm ra tiền, vẫn con người ấy với những chiếc máy ảnh ngày càng được nâng cấp hơn nhưng nhu cầu của du khách đã không còn như trước. Họ không còn bận tâm đến những lời mời chụp ảnh. Họ đi lướt qua thật nhanh hoặc nếu không, sẽ bận rộn với việc chụp ảnh bằng máy kỹ thuật số, điện thoại thông minh của riêng mình. Anh Hoàng Minh Đức, một du khách chia sẻ:

Chụp ảnh dạo bờ hồ cũng có từ lâu rồi đấy. Cứ đi một quãng hồ là lại gặp mấy cô chú thợ ảnh hỏi cháu ơi có chụp ảnh không chú lấy giá ưu đãi cho. Nhiều lúc thấy cũng thương cho họ vì nghề này hơn chục năm trước còn đông khách chứ giờ mua một cái máy ảnh hay dùng sờ mát phôn là chụp ảnh ngon lành nên nhiều thợ ảnh đi mòn chân cả ngày cũng chả kiếm được khách nào. Đúng là mỗi thời mỗi nghề lại có sự thay đổi khác nhau, nếu không chịu khó thích ứng và thay đổi thì mình cũng sẽ dễ bị tụt hậu lắm.

Hình ảnh những người chụp ảnh dạo vẫn lặng lẽ đứng đó. Có khi cả tuần, thậm chí 10 ngày, họ cũng chẳng chụp được tấm hình nào cho khách. Ấy vậy mà ngày nào, họ cũng có mặt tại Hồ Gươm từ rất sớm để làm việc. Ngày nắng, ngày mưa, họ đều giữ nguyên vị trí của mình. Cho dù không có vị khách nào hỏi đến, cho dù phải lang thang, vạ vật cả ngày, tình cảnh ấy có thể kéo dài tới nửa tháng, họ vẫn quyết không từ bỏ. Phải chăng chính tình yêu và niềm say mê với nghề, với những điều rất riêng của Hồ Gươm đã giữ họ còn ở lại với nghề?

Với nghề chụp ảnh dạo ở thời hoàng kim đã từng giúp không ít “phó nháy” ăn nên làm ra, chưa kể đến việc phát tài. Tuy nhiên, trước sự phát triển như vũ bão của thời đại công nghệ số, nghề chụp ảnh thuê đã không còn theo kịp và trở nên lạc hậu. Nhiều “phó nháy” nghĩ đến cảnh ế ẩm mà không tránh khỏi niềm mơ nhớ về quá khứ một thời vàng son. Chúng ta đều có thể cảm nhận được nỗi ưu tư này nếu dành chút thời gian lắng nghe, chia sẻ cùng họ.

# Là một danh thắng của Thủ đô thu hút rất đông khách du lịch, hầu như ai một lần ghé thăm Hà Nội cũng phải đặt chân đến Hồ Gươm nên nơi đây một thời đã từng giúp không ít người “phát lộc” nhờ nghề chụp ảnh dạo. Theo lời những người đã có thâm niên làm nghề chụp ảnh ở Hồ Gươm, khoảng chục năm về trước, chưa có máy ảnh kỹ thuật số như bây giờ.

Tất cả thợ ảnh ở Hồ Gươm đều sử dụng máy cơ nhưng vẫn rất đắt hàng. Cũng chưa có dịch vụ chụp ảnh lấy ngay, ít nhất phải chờ nửa ngày hoặc mất cả buổi, thậm chí là mấy ngày sau mới có ảnh, thế mà hầu như ngày nào cũng hết vài ba cuộn phim. Đấy là chưa kể đến những hôm gặp được đoàn khách từ quê hay nơi xa đến, vừa chụp ảnh lia lịa lại vừa vui vì cảm nhận được sự háo hức, trông chờ và trân trọng từng bức hình của khách du lịch.

# Thực tế, khách du lịch bây giờ rất khác xưa. Hầu như ai cũng mang theo một máy ảnh du lịch, chưa nói đến những máy “xịn” hơn. Với giá chỉ từ 1 triệu trở lên đã có thể sở hữu một máy ảnh du lịch chụp tốt với nhiều thương hiệu khác nhau. Nếu không có máy ảnh thì các loại điện thoại, smartphone, iPad,… bây giờ cũng thịnh hành, có thể đáp ứng nhu cầu chụp ảnh của khách mọi lúc, mọi nơi.

Thêm vào đó, tâm lý ngại chờ rửa ảnh, lại sợ bị ép giá ở khu du lịch nên nhiều người không còn hứng thú và tin tưởng với việc tìm đến các thợ chụp ảnh dạo. Hơn nữa, bây giờ các điểm vui chơi ngày càng nhiều, “miếng bánh” bị chia nhỏ, tất nhiên cũng khiến việc kiếm tiền của người chụp ảnh thuê trở nên khó khăn hơn.

# Nhiều người có lý khi nói rằng nghề chụp ảnh dạo hiện nay như tia nắng cuối chiều, đang dần lụi tắt. Bởi nghề này có xu hướng dường như đi ngược lại thời đại. Xã hội càng phát triển, cơ hội kiếm tiền của nghề chụp ảnh thuê càng bị thu nhỏ lại. Nhưng nếu nhìn chậm lại và sâu hơn, cho đến bây giờ, chúng ta đều không thể phủ nhận chất lượng chụp ảnh của các “phó nháy”.

Dù máy chụp hình cá nhân phổ biến nhưng vẫn có người thích chụp ngoài. Bởi hơn ai hết những thợ chụp ảnh đã quen với nghề, họ biết cách chỉnh dáng cho khách, chụp ở góc độ nào đẹp, phông cảnh đẹp cho khách. Tốn tiền nhưng hình đẹp, tấm nào ra tấm đó còn hơn tự chụp, nhiều khi hằng mấy chục tấm chỉ coi được vài tấm. Hơn nữa, dù chụp bằng máy ảnh cá nhân hay điện thoại hàng trăm tấm song ít khi người chụp rửa ra ảnh, nhiều khi còn bị mất ảnh. Việc chụp ảnh và lấy ảnh thật được xem là an toàn và giữ được ảnh lưu niệm.

Thực tế hiện nay cảnh phát tài, xây nhà cao cửa rộng nhờ nghề chụp ảnh dạo như hồi thập kỉ 90 trước đã không còn. Nhiều người không còn trụ lại với nghề vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, buộc phải rẽ sang các nghề khác như xe ôm, bảo vệ hoặc chụp ảnh đám ma, đám giỗ,… Tuy nhiên vẫn còn nhiều người vẫn trụ lại với nghề, cốt chỉ bởi niềm đam mê vẫn tồn tại, không dễ dàng mất đi, và hình dáng những con người làm nghề chụp ảnh dạo còn ít ỏi đó cũng đã góp phần giữ lại một nét riêng cho Hồ Gươm…

Không ai phủ nhận vai trò của những người chụp ảnh dạo bên bờ hồ Gươm bởi họ đã giúp khách du lịch có những bức ảnh kỷ niệm với những góc hình đẹp nhất của Hà Nội, của Hồ Gươm, góp phần đưa những hình ảnh của Thủ đô đến các vùng, miền trong và ngoài nước. Như một nét đẹp mà chúng ta cần giữ gìn cho Hồ Gươm, hy vọng nghề chụp ảnh dạo sẽ vẫn giữ được chất riêng của nghề, giữ được trái tim của những thợ chụp ảnh và mang tới cho mọi du khách cảm giác trân quý những kỷ niệm đi cùng thời gian và cùng với địa danh Hồ Gươm nhiều ý nghĩa này.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //