Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cảnh sắc Hồ Tây trong văn chương, thơ ca

Phóng viên - 07/11/2018 | 9:49 (GTM + 7)

VOVGT - Từ các tác phẩm nghệ thuật, thi ca nhạc họa về Hồ Tây còn được lưu giữ mà chiều sâu vẻ đẹp nơi đây càng trở nên cuốn hút và lãng mạn hơn bao giờ hết.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Vẻ đẹp của Hồ Tây đã trở thành chất liệu cho nhạc sĩ Phó Đức Phương chắp bút viết lên những câu ca, nốt nhạc du dương, bay bổng đến thế.

Như một lẽ rất tự nhiên, vẻ đẹp mênh mang của Hồ Tây luôn dễ chạm vào trái tim người nghệ sĩ, tạo nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca, nhạc họa, văn chương bao đời nay.

Thơ Lê Hữu Trác, Phạm Quý Thích, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương đời Lê, Miên Thẩm, Trần Bá Lâm, Vũ Tông Phan đời Nguyễn, cộng với bao thơ văn khác của tác giả khuyết danh, các tác giả thời hiện đại cũng không kém phần chải chuốt du dương cùng sóng nước Hồ Tây.

Và cũng từ các tác phẩm nghệ thuật, thi ca nhạc họa về Hồ Tây còn được lưu giữ mà chiều sâu vẻ đẹp nơi đây càng trở nên cuốn hút và lãng mạn hơn bao giờ hết.

Như một lẽ rất tự nhiên, vẻ đẹp mênh mang của Hồ Tây luôn dễ chạm vào trái tim người nghệ sĩ

Hồ Tây không chỉ như một tấm gương nước, mà còn là một tấm gương phản ánh tâm tư tình cảm của văn nhân thi sĩ. Mảng văn học viết về Hồ Tây gồm nhiều thể loại: ký, chí, truyện, thơ, phú…

Phần lớn viết bằng chữ Hán, một số ít bằng chữ Nôm, đến thời hiện đại thì bằng chữ quốc ngữ. Tuy vậy, Hồ Tây chỉ đi vào thơ và được biết đến nhiều hơn từ đời Lê Thánh Tông, tức nửa sau thế kỷ XV.

Từ thời này đã có những tác giả như Nguyễn Mộng Tuân, Nguyễn Nhật Tuyên rồi sau đó là Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Du, Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu…

Cả những vị vua chúa cũng bị Hồ Tây hút hồn và gửi lại đây những thi phẩm đẹp như chúa Trịnh Sâm, vua Quang Toản, hoàng tử Tùng Thiện vương…

Đặc biệt, trong văn học Việt Nam thế kỷ XVIII có ba nhà thơ nữ tài danh thì cả ba đều đã sống bên sóng nước Hồ Tây và để lại những sáng tác bất hủ nhờ bối cảnh của Hồ Tây. Đó là Đoàn thị Điểm, Hồ Xuân Hương và Bà huyện Thanh Quan.

Chiều sâu cảnh sắc Tây Hồ như được thu trọn trong những bài phú nổi tiếng một thời trong“Tây Hồ phong cảnh của Ngô Thì Sĩ”, “Tụng Tây Hồ phú” của Nguyễn Huy Lượng và bài Chiến tụng Tây Hồ phú của Phạm Thái. Đến các tác giả văn xuôi cổ, họ cũng không thua các nhà thơ trong việc tôn vinh vẻ đẹp của hồ. Đọc Lĩnh Nam chích quái (Vũ Quỳnh - Kiều Phú); Vũ trung tùy bút (Phạm Đình Hổ); Thượng Kinh ký sự (Lãn Ông); Tây Hồ chí (khuyết danh), Thánh Tông di thảo (khuyết danh)…, hình ảnh Hồ Tây cũng chứa chan, tràn ngập.

Thời kỳ hiện đại, văn học việt nam với nhiều biến chuyển và Hồ Tây vẫn là nguồn cảm hứng sáng tác cho nhiều tác giả nổi tiếng như Hồ DZếch, Đoàn Văn Cừ, Ngô Văn Phú, Phạm Tiến Duật, Vũ Quần Phương, Phan Thị Thanh Nhàn, hay Hoàng Ngọc Phách, Vũ Trọng Phụng, Tô Hoài, Bằng Việt…

Có thể thấy, những tác phẩm viết về Hồ Tây thời nào cũng có và muôn mặt đời sống của vùng sông nước Hồ Tây cũng được phản chiếu rõ nét trong những tác phẩm ấy qua từng thời kỳ. Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ cảm nhận của riêng mình với một số tác phẩm điển hình về Hồ Tây:

Khi nhắc về Hồ Tây, bất cứ ai cũng đều hình dung ra một trái tim ôm trọn trong mình những trạng thái buồn vui của biết bao con người. Những trang viết, vần thơ, hay những tác phẩm nghệ thuật cũng như sự trải lòng mà tâm hồn biết bao người muốn tìm đến với Hồ Tây.

Chính sự trong trẻo, mênh mang của Hồ Tây đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà thơ, nhà văn hay các nhà hội họa sáng tác nên những tác phẩm nghệ thuật quý giá và từ những tác phẩm này, chúng ta cũng tìm thấy chiều sâu văn hóa được đắp bồi không ngừng nghỉ trong không gian, cảnh sắc, con người, cuộc sống nơi đây.

Với những người con của làng Tây Hồ xưa thì họ cũng có những cách cảm nhận về Hồ Tây rất riêng. Ông Trần Ngọc Minh làng Thụy Khuê gửi tâm sự, tình cảm dành cho Hồ Tây qua 4 câu thơ lãng mạn:

Ai đong mà nước hồ đầy

Ai se mà lại có ngày hôm nay

Cảnh hồ càng ngắm càng say

Bên Hồ Tây ấy chiều nay có nàng

Chính sự trong trẻo, mênh mang của Hồ Tây đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà thơ, nhà văn

Tuy nhiên sự thay đổi cảnh quan Hồ Tây trong những năm trở lại đây cũng khiến cho nhiều người không khỏi tiếc nuối. Ông Vũ, năm nay ngoài 80 tuổi, nhà ở Nghi Tàm, hàng ngày vẫn đều đặn đạp xe quanh Hồ Tây để tập thể dục. Ông gắn bó với nơi này, thuộc lòng từng con đường ngõ phố, từng hàng cây, rặng nhãn, rặng ổi. Khi về hưu, thảnh thơi trong những cung đường ven hồ, ông xúc động chia sẻ:

Vẫn biết vẻ đẹp của Hồ Tây có thể làm thăng hoa cảm xúc và khiến bất cứ ai cũng có thể trở thành người nghệ sĩ, nhưng những nét lãng mạn, mênh mang của sóng nước Hồ Tây ngày hôm nay cũng không tránh khỏi sự ồn ào, bụi bặm, đổi thay của quá trình đô thị hóa.

Càng đắm mình trong những trang thơ, dòng viết về Hồ Tây một thời thì sự đổi thay của ngày hôm nay càng khiến nhiều người nuối tiếc, bâng khuâng. Tuy nhiên, những sáng tác về Hồ Tây vẫn luôn là di sản gắn kết mọi người với Hồ Tây, với một phần tâm thức người Hà Nội.

Cùng với các giá trị khác như cảnh quan, kinh tế, kiến trúc, lịch sử… văn học viết về Hồ Tây cũng là một giá trị đặc biệt, nâng tầm địa danh này trở thành một điểm hẹn văn hóa thú vị cho bất cứ ai khi đến với Hà Nội.

Hy vọng, qua góc nhìn từ văn chương, thơ ca, nghệ thuật về Hồ Tây hôm nay, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp thật gần gũi, giao hòa và chạm tới trái tim những người dành tình yêu cho nơi này.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //