Bến Bình Đông gây ấn tượng bởi hình ảnh trên bến dưới thuyền của hoạt động giao thương tấp nập giữa miền Tây và Đông Nam Bộ.
Theo dòng nước dài hàng cây số của dòng Kênh Đôi, hàng loạt các ghe, thuyền đậu san sát, biến dòng kênh thành dòng sông hoa kiểng, đủ sắc hương. Cảnh quan trên bến dưới thuyền đơn thuần, cuộc sống trên sông ghe thuyền, mua bán trên bến bãi đã tạo nên nét văn hóa đặc trưng của người miền Nam và Tây Nam Bộ ngay trên bến Bình Đông.
Chợ hoa tại bến Bình Đông, quận 8 chỉ họp vào khoảng tuần cuối tháng Chạp khi đó thương lái ở các tỉnh miền Tây như: Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp... tấp nập đổ về dọc Kênh Đôi bày bán các loại hoa, cây kiểng và trái cây phục vụ để phục vụ cho nhu cầu mua sắm và trang trí nhà cửa trong dịp Tết của nguời dân thành phố.
Không chỉ bán mai – loại hoa đặc trưng của Tết miền Nam, mà còn bán đủ loại hoa và cây khác; ngoài hoa giấy, hoa cẩm chướng… thương lái còn bán nhiều loại bonsai như: khế, trúc, dừa, sung, tắc, ớt… và vô số những loại cây lạ lẫm khác. Được biết, giá cây hoa cảnh năm nay có giảm nhưng sức mua tăng hơn so với mọi năm nên thương lái rất phấn khởi.
...đến những loại nhỏ hơn như vú sữa, sứ, hoa vạn thọ, giấy kiểng
Các tiểu thương ở đây không phút ngơi nghỉ vì khách mua liên tục tới ra giá và lựa hàng
Cận Tết, những chiếc ghe chở đầy hoa từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp... tấp nập đổ về bến Bình Đông
Hoa cây cảnh một phần được cất giữ dưới thuyền, phần được chủ thuyền thuê khoảng đất dọc vỉa hè bến Bình Đông đưa lên bày bán
Giá quất cảnh giao động từ 800 ngàn - 1 triệu đồng. Tuy có giảm so với năm ngoái nhưng với sức mua lớn khiến tiểu thương rất phấn khởi
Cây tắc được tạo hình và bắt khung theo hình dạng lân. Để tạo được hình dáng như thế này, chủ hàng đã phải tốn rất nhiều công sức
Không chỉ đến mua sắm nhiều bạn trẻ còn tìm cho mình những góc hình đẹp để chụp ảnh làm kỹ niệm
Mỗi người một tay ai nấy cũng rất tập trung sắp đặt cho gian hàng của mình được nổi bật và bắt mắt nhất
Những cây dừa còn nguyên quả được tạo hình thành những chú heo trông thật ngộ nghĩnh
Những chậu mai được bày bán nhiều nhất ở bến Bình Đông, có chậu nhỏ giá 80 đến 100.000 đồng nhưng cũng có chậu phải lên tới hàng chục triệu
Những búp mai đầy đặn này sẽ nở đúng vào đêm giao thừa
Những ngày này, tuyến đường dọc Bình Đông nhộn nhịp, rực rỡ sắc Xuân với mai, quất, các mặt hàng trang trí phục vụ Tết Nguyên đán, thu hút hàng ngàn lượt người tới chợ mỗi ngày
Cảnh tắc đường cũng là dễ hiểu vì lượng người và phương tiện tập trung về ngày càng đông trong những ngày cận Tết
Vấn đề di chuyển những cây cảnh về nhà thường rất khó khăn nên nhiều gia đình đã lựa chọn dịch vụ giao hàng tận nhà
Hoàng hôn trên bến Bình Đông những ngày cận Tết cái đẹp xen lẫn hiện đại và truyền thống
Cả trăm thuyền, bè ăm ắp hoa từ các miệt vườn miền Tây cập bến Bình Đông, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
Thuyền chở theo những cây, chậu kiểng chưng Tết mang đặc trưng của người miền Nam. Từ những chậu quất lớn, mai chấn thủy...