Tài xế và câu chuyện tình người giữa tâm dịch virus corona
Phóng viên - 11/02/2020 | 7:58 (GTM + 7)
Kể từ khi dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới bùng phát, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã phải đóng cửa. Cuộc sống của những người dân ở đây gặp vô vàn khó khăn. Nhưng giữa tâm dịch bệnh, vẫn có những người tình nguyện đưa đón các bác
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Sau khi thông báo tạm đóng cửa thành phố từ ngày 23/1, mọi phương tiện công cộng tại thành phố Vũ Hán như xe buýt hay tàu điện đều buộc phải ngưng hoạt động. Chính quyền thành phố đã điều khoảng 6 nghìn xe taxi chuyên chở hàng cứu trợ hoặc chở những người khỏe mạnh.
Những người có biểu hiện đau ốm sẽ được di chuyển bởi các phương tiện riêng của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, số lượng xe không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.
Theo CNN, mỗi khu dân cư cả nghìn người chỉ có khoảng 3-4 xe taxi phục vụ. Do đó, nhiều tài xế và người dân tại đây tổ chức những đội xe tình nguyện nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu đi lại của người dân, cũng như trợ giúp đội ngũ y, bác sĩ của thành phố.
Vạn Cửu Hùng, 27 tuổi, hiện đang trong một nhóm tài xế tình nguyện hơn 100 người. Một ngày của anh bắt đầu bằng việc ra khỏi nhà với bộ đồ bảo hộ, một hộp khẩu trang, cồn y tế và bình xịt khử trùng.
Ngày hôm nay, người khách đầu tiên của anh là một nữ y tá đang làm việc tại một cơ sở y tế chăm sóc những người có biểu hiện của bệnh viêm phổi. Khi tới nơi, nữ y tá vội vàng xuống xe. Không lời chào, không lời cảm ơn, nhưng Vạn Cửu Hùng không bận tậm tới chuyện đó. Anh cho rằng, những lúc như thế này, mỗi người cần chuyên tâm vào phần việc của mình, không câu nệ tiểu tiết.
Dù chỉ là tài xế tình nguyện, đưa đón khách miễn phí nhưng những nhóm người như anh Hùng vẫn có sự hướng dẫn, chỉ đạo từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của thành phố. Mỗi hành khách trước khi lên xe đều được xịt khử trùng, yêu cầu phải đeo khẩu trang.
Đặc biệt với những người khách là nhân viên y tế, sau mỗi chuyến đi, anh dành một khoảng thời gian nhất định để khử trùng toàn bộ chiếc xe trước khi tiếp tục công việc.
Một trường hợp khác tại Vũ Hán là ông Mao Quân, tài xế taxi công nghệ. Ông cùng 17 tài xế khác tự lập một nhóm tài xế tình nguyện phục vụ 6 khu dân cư của quận Hán Dương. Trong 8 ngày từ lúc bắt đầu hoạt động, họ đã thực hiện 1.132 chuyến xe. Trung bình mỗi ngày, ông Mao Quân có thể nhận tới 15 chuyến.
Ông Mao Quân chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên tại Vũ Hán. Khi chứng kiến dịch bệnh bùng phát, chứng kiến những y bác sĩ tại tiền tuyến chống chọi, cố gắng đẩy lùi dịch bệnh bất kể ngày đêm, tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó. Chúng tôi đơn giản chỉ làm những việc có thể và cố gắng hết sức để giúp mọi người”.
Không chỉ chở hành khách, nhiều tài xế lại chọn cách tình nguyện chở nhu yếu phẩm, vật dụng y tế tới các bệnh viện hoặc mang tới những bữa ăn cho các y bác sĩ đang làm việc miệt mài ngày đêm.
Bà Trần Hội, 53 tuổi, hiện đang quản lý một công ty vận tải tại Vũ Hán. Bà đã dùng chiếc xe tải của công ty để chở hàng trăm bữa ăn từ nhà hàng tới các bệnh viện của thành phố, cũng như các thiết bị bảo vệ như khẩu trang, kính, quần áo bảo hộ. Việc làm của những người như Vạn Hùng, Mao Quân, Trần Hội cũng như nhiều tài xế tình nguyện khác đã truyền cảm hứng tới nhiều người dân, giúp họ có thêm động lực, tinh thần đứng lên, giúp đỡ những người xung quanh, chống chọi lại khó khăn ngay giữa tâm dịch bệnh.
Một tài xế chia sẻ: "“Tôi hiện đang làm trong một nhóm taxi tình nguyện chuyên đưa đón các nhân viên y tế. Ban đầu, nhóm chỉ có 2-3 người. Nhưng dần, có thêm nhiều người cũng muốn giúp. Giờ chúng tôi đã có gần 30 người”.
Vào rạng sáng nay (ngày 10/2), chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), chở theo 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán về nước. Trước đó, máy bay này vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế của Chính phủ và nhân dân cùng Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đồng thời giúp đưa 11 công dân Trung Quốc về Vũ Hán. Đáng chú ý, 15 thành viên phi hành đoàn đã được lựa chọn từ gần 100 phi công, tiếp viên, thợ kỹ thuật, nhân viên mặt đất tình nguyện đăng ký lên đường làm nhiệm vụ.
Dự kiến trong thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ có thêm chuyến bay đón người Việt về nước theo nguyện vọng.
Theo kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, có tới 51% nạn nhân tai nạn giao thông không được sơ cứu trước khi đến bệnh viện, chỉ có 10,5% nạn nhân được nhân viên y tế sơ cứu và chỉ có 1/3 nạn nhân được vận chuyển bằng xe cứu thương.
Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Ngoài các tiêu chí về việc chưa có nhà ở hoặc nhà ở có diện tích dưới 15m2 sàn/người, để được mua thì mức thu nhập bình quân hàng tháng của người đứng đơn và vợ hoặc chồng của người đó không quá 15 triệu/tháng.
Hiện nay, trên địa bàn TP.Hà Nội có hàng ngàn xe ba bánh gắn mác “thương binh” hay xe tự chế vẫn ngày đêm hoạt động gây mất an toàn giao thông. Dù đã có quy định, thế nhưng các hung thần đường phố này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, mặc cho nhiều vụ TNGT thương tâm do các xe này gây ra.
Sau hơn 2 năm đưa vào hoạt động, dịch vụ xe đạp công cộng ở TP.HCM đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân. Dự kiến trong thời gian tới, dịch vụ này sẽ tiếp tục được nhân rộng ra nhiều địa bàn ở thành phố. Trong đó có nhiều điểm tại tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).
Sáng nay (18/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn với lĩnh vực tài chính. Nội dung được nhiều đại biểu đặt câu hỏi nhất là về công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.
Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng, mới đây Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các Sở GTVT chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe chú trọng giảng dạy kỹ năng lái xe trên cao tốc, đặc biệt là cao tốc phân kỳ đầu tư.
Gần 3 tháng nay, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn gần cầu Rạch Chiếc, hướng từ thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến thành phố Cần Thơ xuất hiện một trụ đèn tín hiệu giao thông ở vị trí chỉ một con đường thẳng. Chính điều này đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.