Có 1 điều kỳ lạ bắt gặp ở khắp các khu phố trên địa bàn thành phố, hễ có chỗ nào đặt biển, kẻ chữ Xin đừng đổ rác là y như rằng dưới chân tường, nơi góc đường chất đống túi nilon rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc
Người ta đổ rác khắp nơi, ngoài đường, trong ngõ, trước cửa nhà... hàng xóm, miễn là không đổ trong nhà mình
Khắp nơi rác thải ngập ngụa
Tràn từ vỉa hè ra lòng đường
Dù công nhân vệ sinh môi trường nhắc nhở, tổ dân phố vận động nhưng có vẻ như càng vận động người ta lại càng "thích" đổ rác ra đường, không đúng nơi quy định
Những núi rác thải ngay giữa lòng 1 con đường mới ở Tân Khai, quận Hoàng Mai, Hà Nội bốc mùi hôi thối giữa trưa nắng nóng khiến người đi qua đây phải lấy tay bịt mũi
Người ta có thể vứt rác ở khắp nơi, nhất là những chỗ có biển... Cấm đổ rác
Việc vứt rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định vừa gây ô nhiễm môi trường, làm xấu cảnh quan đô thị, đồng thời gây vất vả cho những công nhân vệ sinh môi trường
Rác thải xây dựng vứt ngổn ngang dưới gầm đường sắt trên cao
Người ta sẵn sàng vứt luôn rác vào vòng xoay giữa đường phố
Rất nhiều khẩu hiệu được kẻ để ngăn chặn việc đổ rác nhưng không ăn thua
Bất kỳ 1 góc tường có vẻ "kín đáo" nào đó người ta cũng sẽ nhăm nhăm vứt rác...
Thế nên ở nhiều nơi tổ dân phố đã có sáng kiến trồng hoa vào chính những chỗ hay bị đổ rác
Việc làm này ngăn chặn khá hiệu quả nạn đổ rác tràn lan không đúng nơi quy định ở các ngõ phố
Đồng thời cũng tạo cảnh quan đẹp hơn so với trước đây với những đống rác ngồn ngộn chất đống
Bên cạnh đó là những khẩu hiệu tuyên truyền ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường
1 góc trạm biến áp của khu dân cư phường Vĩnh Hưng trước đây thường xuyên bị đổ rác thải
Bên dưới trồng hoa và bên trên là khẩu hiệu tuyên truyền "tha thiết" nhằm chuyển biến ý thức của những người có thói quen xả rác bừa bãi
---
Người Hà Nội thanh lịch, văn minh là thế, nhưng không biết vì sao, nhiều người vẫn thích đổ rác thải bừa bãi, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường sống của chính mình???