Sau khi Kênh VOV Giao thông (VOVGT) phát thông tin về 1 nam thanh niên mắc bệnh tâm thần đi lạc từ ngày 17/9. Sáng nay, chúng tôi nhận được thông tin từ Đội CSGT số 2 thông báo đã phát hiện 1 thanh niên theo như mô tả đang đi lang thang tại ngã tư Cầu Giấy - Láng…
Ngay lập tức, VOVGT đã liên lạc với người nhà nam thanh niên để và được xác nhận là đã tìm được đúng người…
Trước đó, sáng 17/9, trong lúc cùng anh trai đợi bác sĩ kê đơn thuốc, anh Ngô Huyền Trung Thiết - 23 tuổi, quê ở Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình bị rối loạn tâm thần đã đi lạc khỏi bệnh viện. Sau nỗ lực tìm kiếm tuyệt vọng, người nhà anh Thiết đã liên hệ với Kênh VOV Giao thông nhờ đăng tin tìm kiếm…
Sau 1 ngày không có thông tin, sáng nay (18/9) VOV Giao thông đã nhận được tin báo của trung úy Nguyễn Hoàng Kiên - Đội CSGT số 2 tại chốt giao thông Láng - Cầu Giấy xác nhận đang giữ 1 thanh niên theo như mô tả. Trung úy Nguyễn Hoàng Kiên cho biết: Tôi đang làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại ngã tư Cầu Giấy - Láng thì nhận được tin báo của tài xế taxi Mai Linh cho biết có nghe VOVGT thông tin 1 nam thanh niên đi lạc mặc áo phông đen, quần màu ghi, tôi liền đi ra gầm cầu ngã tư giao thông Cầu Giấy thì phát hiện thanh niên đúng như mô tả của VOVGT sáng nay. Tôi liền liên lạc với VOVGT để xác minh thông tin thì đúng là người cần tìm. Tôi đã đưa người thanh niên vào ngồi nghỉ tại bốt cảnh sát giao thông và liên lạc với người nhà đến nhận…
Nhận được tin báo, ngay lập tức người nhà nam thanh niên đã tới chốt CSGT tại ngã tư Cầu Giấy - Láng để nhận lại người thân. Chị Nguyễn Thị Anh Đào, cô ruột của nam thanh niên xúc động bày tỏ sự cảm ơn đối với Kênh VOVGT và các chiến sĩ đội CSGT số 2 đã giúp gia đình tìm lại được người thân: Hôm nay tìm được cháu gia đình quá vui mừng, không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn VOVGT, CSGT đã nhanh chóng tìm được cháu để giúp cháu trở về…
Người nhà xúc động khi tìm được anh Thiết tại chốt CSGT số 2 Cầu Giấy - Láng
Được biết, anh Thiết là con thứ 3 trong 1 gia đình ngư dân có 4 anh em, bố mẹ đều mất sớm do mắc bệnh ung thư, anh cả cũng bị trầm cảm sau sự ra đi đột ngột của cha mẹ.
Cách nay hơn 1 năm, trong khi đang đi đường anh bị 1 người đi xe máy gây tai nạn khiến đầu đập xuống đất, chấn thương sọ não. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều kiện chữa trị, anh Thiết sau đó bị mất trí nhớ.
Ngày hôm qua, khi gia đình đưa anh ra bệnh viện Bạch Mai khám bệnh, các bác sĩ cho biết não anh bị tụ máu, chèn ép khiến các dây thần kinh bị teo lại, gây bệnh rối loạn tâm thần không thể chữa khỏi…
Trong thời gian vừa qua, VOVGT nhận được rất nhiều yêu cầu trợ giúp từ người dân về việc tìm người thân cũng như đồ vật thất lạc, với trách nhiệm của mình VOVGT cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng, và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, có trách nhiệm của mọi người trong xã hội, cũng như lực lượng CSGT trên địa bàn Thủ đô. Qua đó đã giúp nhiều người tìm lại được người thân, đồ vật thất lạc.