Trung thu cho em tại BV K trung ương ngày 29/9
Trong khi biết bao bạn nhỏ được vui Tết Trung thu bên người thân và bạn bè thì cũng không ít trẻ em hoàn cảnh khó khăn, không mái ấm gia đình hoặc những em nhỏ kém may mắn khi đang từng ngày phải chống chọi với bệnh tật. Thấu hiểu nỗi niềm này, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã mang đến cho các em những tình cảm yêu thương, ấm áp đầy tình người.
Bệnh nhi Hoàng Quỳnh Trang (Phú Thọ) hát về mẹ trong Chương trình Trung thu cho em
Nhiều người tham gia Chương trình “Trung thu cho em” tại Bệnh viện K trung ương đã không cầm được nước mắt khi nghe em Hoàng Quỳnh Trang, 13 tuổi, ở Phú Thọ hát về mẹ. Thân hình gầy guộc, lọt thỏm trong chiếc xe lăn, làn da tái và trên đầu không còn một sợi tóc, căn bệnh ung thư đã cướp đi tuổi thơ của Trang. Ước mơ cháy bỏng của em lúc này không còn đơn giản là được rước đèn ông sao vui Trung thu nữa: “Con ước con được khỏi bệnh nhanh để về nhà với mẹ. Chân con không đi lại được nên con cũng muốn có ngay một đôi nạng để tập đi”.
Không được xem các bạn biểu diễn văn nghệ trong Chương trình trung thu cho em, bệnh nhi Hoàng Tiến Mạnh, 9 tuổi, ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, nằm liệt trên giường vì bị u nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối. Ước mơ của Mạnh cũng là được khỏi bệnh, được đi lại như ngày nào, hay chí ít là là một chiếc gối ôm để gác chân lên cho đỡ đau.
Bệnh nhi Hoàng Tiến Mạnh (BV K trung ương) mong muốn có chiếc gối ôm
Chị Trần Thị Hạnh, mẹ cháu cho biết: “Năm ngoái cháu vẫn còn vui đón Trung thu và đón Tết, nhưng từ đầu năm đến nay, sức khỏe của cháu yếu đi rất nhiều, cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ mong cháu được khỏe mạnh. Ở đây các bố các mẹ cũng chỉ mong các con khỏe mạnh để chơi… Một ngày các cháu sẽ ra đi, thương xót vô cùng”.
Các bệnh nhi được chơi trong nhà cát tại BV Nhi trung ương
Còn với “Trung thu Hồng” tại Bệnh viện Nhi trung ương, nhiều bạn nhỏ đang điều trị tích cực, dù không cầm được quà tặng là đèn ông sao hoặc con thú bông xinh xắn… nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui khi được bố, mẹ khoe món quà mà Chương trình gửi tặng…
Anh Nguyễn Quốc Việt ở Ý Yên (Nam Định) bế con gần 4 tuổi tham gia hội chợ trung thu ngay trong khuôn viên Bệnh viện Nhi trung ương nói: “Cháu được ra ngoài chơi, không khí thoáng, nhiều trò chơi vui. Rất cảm ơn Chương trình đã tạo ra ngày hội vui vẻ cho các cháu”.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà Trung thu cho bệnh nhi ung thư
Bà Dương Thị Minh Thu, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, ngoài những món quà Trung thu, bệnh nhi còn được thưởng thức văn nghệ tại sân khấu và ngay tại phòng bệnh trong Chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện: “Từ 3 tuần nay, toàn bộ bệnh nhân điều trị tại bệnh viện nhi, gần 1800 cháu đã được nhận quà Trung thu. Có hàng trăm bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí điều trị từ những nhà hảo tâm. Có những đơn vị hỗ trợ hàng trăm triệu đồng. Các nhà hảo tâm và các tình nguyện viên đã mang hơi ấm Trung thu đến bệnh viện”.
Bệnh nhi tại BV Nhi trung ương được chơi trò câu cá
Bệnh nhi được tặng những món quà yêu thích
Dù không thể đáp ứng hết được ước mơ của các em nhỏ nhưng những nhà hảo tâm đã đem đến cho các em niềm vui trong dịp Tết Trung thu. Em Mạnh có chiếc gối ôm để gác chân, em Trang có thêm tiền để mua chiếc nạng tập đi.
Rất nhiều các em nhỏ khác cũng có trong tay chiếc đèn ông sao, con thú bông nhỏ, được tô tượng, chơi trong nhà bóng, nhà cát và được ăn bánh trung thu… trong sự sẻ chia ấm áp tình người.