Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sau lũ, nhiều người dân Cà Là Pá ở Điện Biên trở nên trắng tay

Phóng viên - 30/06/2018 | 9:05 (GTM + 7)

Lũ dữ đi qua khiến nhiều nơi ở Điện Biên trở nên tan hoang. Cuộc sống của người dân hiện tại đã dần ổn định do sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng.

Hiện chính quyền địa phương đang tập trung lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Trận mưa lũ diễn ra rạng sáng 25/6 vừa qua đã khiến huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên chịu nhiều thiệt hại nặng. Đặc biệt lũ quét khiến hàng chục hộ gia đình tại bản Cà Là Pá, xã Leng Sun Sìn bị ngập lụt nhà, cuốn trôi nhà, hư hại nhiều tài sản.

Hiện chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng của huyện Mường Nhé và tỉnh Điện Biên cùng cộng đồng, các nhà hảo tâm trong cả nước đang chung tay giúp đỡ người dân nơi đây khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Nhà cửa, tài sản trôi theo cơn lũ...

Cà Là Pá là bản hứng chịu hậu quả nặng nề nhất của trận mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện Mường Nhé rạng sáng 25/6 vừa qua. Toàn bản có 30 gia đình bị ngập lụt nhà, trong đó có một hộ bị lũ cuốn trôi mất nhà. Cây cầu treo duy nhất nối bản với QL4H cũng đã bị mưa lũ cuốn trôi khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong đi lại.

Ngồi thất thần trên nền đất cũ của căn nhà vừa bị lũ cuốn trôi, ông Sùng A Sía, người dân bản Cà Là Pá vẫn nhớ như in khoảnh khắc dòng nước lũ hung dữ đẩy bay căn nhà bao năm cất công xây dựng.

Nhanh chóng khắc phục nhà cửa, ổn định chỗ ở cho người dân được đặt lên hàng đầu

Đây là trận lũ lớn nhất ông từng chứng kiến trong đời và cũng là trận lũ để lại hậu quả nặng nề nhất đối gia đình ông và cả bản. Khi dòng nước lũ cuồn cuộc đổ về ông cũng chỉ kịp hô hoán mọi người trong gia đình chạy ngay ra ngoài lên chỗ cao.

“Tầm 4 giờ thì ôi giồi nước to lên rồi mới bảo trẻ con chạy đi đi, không được rồi. Tầm 4 giờ 30 phút là nhà tôi trôi đi không còn gì. Thế là mình cũng sợ chứ thế là mình bảo thôi không cần lấy đồ gì nữa, đi đi, không cần. Đây không phải người làm mà trời làm, mưa to thế thì mình làm được cái gì”, ông Sùng A Sía nhớ lại.

Sau trận lũ này, nhiều hộ gia đình trong bản đã trở nên trắng tay, phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Cũng may không có thiệt hại về người, nhưng những ám ảnh về sự tàn khốc của thiên nhiên thì vẫn đeo đẳng trong tâm trí họ suốt những ngày vừa qua.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Vừ A Lứ, người dân bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé kể lại: “Đất sạt xuống nhà mình từ lúc 1 giờ đêm, lúc đấy vợ con mình đang ngủ. Gia đình dậy luôn và thấy nhà hỏng hết, phải ra ở ngoài”.

Ngay sau khi nhận được thông tin về những thiệt hại nặng của người dân do mưa lũ gây ra, chính quyền huyện Mường Nhé đã tập trung mọi lực lượng tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã khẩn trương giúp người dân cứu lại những tài sản còn sót lại.

Bên cạnh việc hỗ trợ lương thực, quần áo ấm cho các hộ dân trên địa bàn, khẩn trương khắc phục lại nhà cửa, sớm giúp người dân có chỗ ở an toàn. Nhiều đoàn từ thiện trong cả nước khi biết thông tin cũng đã có mặt kịp thời để hỗ trợ bà con nơi đây về nhu yếu phẩm, các vật dụng đảm bảo sinh hoạt và sản xuất trong thời gian tới.

Các đoàn từ thiện đã có mặt kịp thời hỗ trợ lương thực, quần áo ấm cho người dân

Bầu bí thương nhau

Trung tá Nguyễn Trung Thành, Phó đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, đơn vị quản lý an ninh trật tự địa bàn 2 xã Chung Chải và Leng Su Sìn cho biết, hiện nay thì lũ đã rút, mưa cũng đã không còn ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên hiện nay đơn vị vẫn đang triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục giúp bà con trong việc ổn định lại nơi ăn chốn ở, kê kích lại nhà cửa, san ủi lại những phần đất mà bị sạt, hỗ trợ về lương thực, thực phẩm và các trang thiết bị thiết yếu khác để phục vụ cho việc sản xuất và ổn định đời sống.

Tính đến thời điểm hiện tại, diễn biến của mưa lũ trên địa bàn huyện Mường Nhé đã giảm bớt phức tạp. Tuy nhiên theo chính quyền địa phương xã Leng Su Sìn, đây không phải lần đầu tiên xảy ra những thiệt hại nặng tương tự như vậy.

Sách vở giúp các em học sinh có tài liệu để học tập

Do đó tâm lý đại đa số người dân trên địa bàn đều đang rất bất an khi địa điểm sinh sống của họ rất gần với bờ suối Mường Nhé và những nguy cơ diễn ra sạt lở đất, lũ quét vẫn còn hiện diện hàng ngày. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền xã đang tập trung tuyên truyền, vận động các hộ đủ điều kiện của Đề án 79 về nơi ở mới.

Ông Trịnh Duy Đáp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cho biết: “Hiện tại chỉ còn 4 hộ ở đầu cầu đang chưa ổn định trở lại, còn các hộ khác cơ bản ổn định rồi. Tâm lý của bà con cũng rất lo sợ đến những mùa lũ sau không biết là như thế nào nên cũng muốn tìm đất mới để ở. Địa phương cũng đang vận động bà con nếu ai đủ tiêu chuẩn đi Đề án 79 thì nên đi và có hướng ổn định vững bền chứ sang năm lại mưa lũ to thế thì chịu”.

Lũ dữ đi qua khiến cả bản Cà Là Pá trở nên tan hoang. Cuộc sống của người dân hiện tại đã dần ổn định do sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng. Tuy nhiên với những nỗi lo thường trực nhìn thấy trước mắt, thì chính quyền huyện Mường Nhé nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung cần sớm tìm ra giải pháp, địa điểm mới giúp người dân nơi đây ổn định cuộc sống, không còn thấp thỏm mỗi khi mùa mưa về

Tags:
Ý kiến của bạn
Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

Bất an vì tỉnh lộ 927C xuống cấp

Bất an vì tỉnh lộ 927C xuống cấp

Ổ gà, ổ voi, bụi mịt mù khi có xe tải lưu thông qua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện, … là những gì đang diễn ra tại một số đoạn thuộc tuyến tỉnh lộ 927C nối giữa thành phố Ngã Bảy với huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

// //