Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nỗi sợ bị bỏ quên

Phóng viên - 26/01/2017 | 4:19 (GTM + 7)

VOVGT - Những vụ án giết người hàng loạt giờ không còn hiếm nữa, những kẻ máu lạnh vì tiền mà giết người sẽ mỗi lúc một nhiều hơn...

Những vụ án giết người hàng loạt giờ không còn hiếm nữa, những kẻ máu lạnh vì tiền mà giết người sẽ mỗi lúc một nhiều hơn khi mà khoảng cách giàu nghèo mỗi ngày một gia tăng. Tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta rồi sẽ phải quen với những tin tức thê thảm về những vụ giết người. Song, đã mấy ngày trôi qua, tôi vẫn không thôi nỗi kinh sợ khi nghĩ về vụ thảm án ở huyện Quang Bình (Hà Giang).

Kẻ sát nhân là Phù Minh Tuấn. Hai năm trước, người đàn ông này cũng đã chém chết đứa con trai 5 tuổi của mình khi đang ăn cơm.

Tuấn mới được trả về từ bệnh viện tâm thần 4 tháng trước bởi quá trình điều trị “có dấu hiệu tiến triển”.

Với những thông tin trên, có lẽ chẳng có gì để ngạc nhiên với bi kịch đêm 1/12, khi Tuấn tiếp tục giết người. 4 người chết, 1 người bị thương nặng bởi những nhát dao trong một cơn cuồng sát có thể xảy đến vào bất cứ lúc nào.

Bốn mạng người chết oan, và sẽ không có bất cứ ai chịu trách nhiệm về những cái chết này.

2 năm trước, Phù Minh Tuấn chém chết đứa con ruột của mình trong cơn điên, và bây giờ là cơn điên tiếp theo, rồi người ta lại đưa Tuấn vào bệnh viện tâm thần, rồi lại cho ra khi “có dấu hiệu tiến triển”.

Khi một người bệnh tâm thần gây án, người giám hộ sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường. Những người giám hộ đương nhiên của Tuấn là bố, mẹ và vợ. Một người đã bị Tuấn chém chết, một người may mắn thoát chết, còn một người vì sợ hãi mà bỏ đi làm xa.

Có lẽ, người ta sẽ truy cứu trách nhiệm của bệnh viện nơi Tuấn đã điều trị. Nhưng khái niệm “có dấu hiệu tiến triển” để Tuấn trở về sống cùng người thân là một khái niệm mờ, rất khó được làm rõ. Thậm chí, ngay cả khi việc này được làm rõ, dư luận xã hội rồi cũng sẽ chia làm hai phe để mà tranh cãi. Một bên sẽ cho rằng mọi đối tượng có khả năng đe dọa sự an toàn cộng đồng đều cần phải cách ly. Một bên sẽ dẫn nguồn một nghiên cứu gần đây cho biết 15% dân số Việt Nam có những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Và trong một khía cạnh khác, một vị tướng công an đã từng cay đắng tiết lộ rằng nhiều phạm nhân được đặc xá vì nhà giam quá tải.

Chúng ta có thể làm gì để hạn chế những vụ thảm án khi mà những mối nguy hiểm đối với cộng đồng không được ngăn chặn, cách ly, và giám sát? Sẽ không có đáp án nào cho câu hỏi này.

Chúng ta có thể xây thêm bao nhiêu nhà tù, bao nhiêu bệnh viện tâm thần đủ để cách ly những người như Phù Minh Tuấn? Cũng sẽ không có đáp án nào cho câu hỏi này.

15% dân số có vấn đề về sức khỏe tâm thần là một tỷ lể rất cao. Nhưng vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần, phòng ngừa, hạn chế các nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ mắc các chứng tâm thần chưa bao giờ được đặt ra như một chủ đề nóng trên những diễn đàn chính sách.

Đã mấy ngày rồi, và tôi vẫn chưa hết kinh sợ khi nghĩ về vụ thảm án Hà Giang. Trước khi gây ra vụ thảm án này, Phù Minh Tuấn đã ở bên những nạn nhân của mình như một người bình thường, thậm chí là hiền lành. Không một ai biết rằng anh ta sẽ đột nhiên vung dao chém người vào lúc nào, và không một ai biết rằng xung quanh mình sẽ có bao nhiều Phùng Minh Tuấn.

Ý nghĩ đó thực sự đáng sợ, nhưng còn đáng sợ hơn khi chúng ta không hề nghĩ về nỗi sợ đó.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //