Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Những ngày ở Côn Đảo mùa gió chướng

Phóng viên - 26/12/2017 | 3:35 (GTM + 7)

VOVGT-Côn Đảo không chỉ nổi tiếng về cảnh đẹp thiên nhiên sơn thủy hữu tình mà còn lưu giữ bè dày lịch sử văn hóa, cách mạng Việt Nam

Nghe chi tiết tại đây:

Hồ khai thác đá (Hồ Ba Cô)

OnedayTour: Du lịch “phượt” Vũng Tàu trong 1 ngày

Từ TP.HCM, nếu bạn không có thời gian cho những chuyến phượt dài ngày, Vũng Tàu là một sự lựa chọn hợp lý cho bạn. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị kỹ về phương tiện để đảm bảo an toàn, ba lô tư trang gọn nhẹ gồm nước, áo mưa, ít đồ ăn nhẹ.

Về lịch trình đi và thời gian, Sài Gòn cách Vũng Tàu khoảng 120 km. Các bạn có thể tới Vũng Tàu trong khoảng 2,5-3 giờ đi xe máy. Có 3 cách di chuyển:

Cách 1: Bạn đi theo Quốc lộ 1A, qua khỏi cầu Đồng Nai chạy khoảng 30 km sẽ gặp một bùng binh giao thông (người dân địa phương hay gọi là ngã tư Vũng Tàu, trước kia gọi là ngã ba Vũng Tàu). Từ đây bạn rẽ phải theo Quốc lộ 51. Đi thêm khoảng 100 km là đến TP.Vũng Tàu.

Cách 2: Bạn có thể chọn cung đường đi từ phà Cát Lái (Q.2, TP.HCM) sang Nhơn Trạch (Đồng Nai). Đoạn đường này đi thẳng sẽ dẫn ra quốc lộ 51 đoạn cổng vào Khu công nghiệp Nhơn Trạch. Đi thêm khoảng 100 km là đến TP.Vũng Tàu. Đây là cung đường mà dân phượt thường xuyên di chuyển, một số đoạn đường hơi xấu nhưng bù lại sẽ giúp bạn rút ngắn khoảng cách chừng khoảng 20 km.

Cách 3: Bạn vẫn đi theo Quốc lộ 1A, qua khỏi cầu Đồng Nai, theo quốc lộ 51 đến cách Vũng Tàu 27 km sẽ có biển chỉ dẫn đi Long Sơn. Đây là đường đi tắt qua Vũng Tàu. Đoạn đường này mới làm, ít phương tiện xe cộ lưu thông, cảnh rất đẹp với những làng chài nổi ven biển.

Thời gian di chuyển phù hợp nhất trong lịch trình đi Vũng Tàu trong ngày về từ 6-7h cùng ngày. Đây cũng là khung thời gian mà thời tiết mát mẻ nhất.

Chúng tôi sẽ gợi ý các bạn một lịch trình theo cách đi thứ hai. Hành trình bắt đầu khám phá từ tuyến Quốc lộ 51 với thứ tự như sau:

Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu

Chùa Từ Ân - Vũng Tàu có địa chỉ: Tổ 16, ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài là một ngôi chùa linh thiêng, đây còn là nơi đã cưu mang và nuôi dưỡng rất nhiều em nhỏ không nơi nương tựa.

Địa điểm tiếp theo các bạn có thể dừng chân là Suối Tiên, cách thị xã Bà Rịa 7 km về phía tây bắc. Các bạn chạy theo hướng Quốc lộ 51 từ Sài Gòn đi Vũng Tàu, vừa qua trạm thu phí Bà Rịa thì chạy thêm 2 km, nhìn bên tay trái sẽ có hướng chạy vào Suối Tiên. Khu du lịch này có khá nhiều trò chơi và các công trình đẹp cho du khách khám phá.

Ngoài ra, Hồ khai thác đá (Hồ Ba Cô) là địa điểm mới được dân phượt khám phá giữa năm 2016. Điểm đặc biệt của hồ là luôn có 3 màu nước và góc nhìn mỗi hồ đều khác nhau. Qua trạm thu phí Bà Rịa, bạn chạy thêm 2 km nhìn bên tay phải, có một nghĩa trang, bên tay trái sẽ thấy giáo xứ Long Hương. Kế bên giáo xứ Long Hương bạn sẽ thấy có một con đường nhỏ để đi vào hồ Ba Cô.

Tiếp theo là Núi Đức Mẹ: Bạn sẽ mất khoảng 20 phút đi bộ để lên đỉnh. Đây là nơi mà bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu. Để đến đây, bạn xuất phát từ giáo xứ Long Hương, di chuyển khoảng hơn 200 m sẽ gặp hướng rẽ vào núi Đức Mẹ.

Những địa điểm nổi tiếng khác như: Xưởng đóng tàu, Đồi Con Heo, Bãi Sau, Bãi Trước, ngọn Hải Đăng, Tượng Đức Chúa dang tay (Núi Nhỏ) cũng rất hấp dẫn dành cho dân phượt. Điều đặc biệt, tất cả các địa điểm chúng tôi vừa nêu đều không thu phí.

Đường vui của tôi: Côn Đảo mùa gió chướng

Nằm trải rộng trên diện tích 76km², huyện đảo Côn Ðảo là một quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn, trong đó, đảo Côn Sơn (hay còn gọi là Côn Đảo) có diện tích lớn nhất trên 51km² và là nơi tập trung dân cư đông nhất. Từ trên cao nhìn xuống, Côn Đảo có hình dáng giống một con gấu. Bao quanh đảo là dải cát trắng trải dài tạo nên nhiều bãi tắm đẹp như An Hải, Hàng Dương, Phi Yến, Đầm Trầu, Đất Dốc...

Côn Đảo, một huyện đảo xa của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rất hoang sơ, hiền hậu

Ở đây, người ta có thể đi ngủ không cần đóng cửa nhà, xe máy để bên đường chẳng mấy ai đoái hoài, cướp giật là một câu chuyện thật quá đỗi lạ lẫm. Hay một bó rau muống có khi lên đến mấy chục nghìn, một mớ rau diếp bằng ký thịt heo có lẽ không bình thường tí nào với rất rất nhiều người nhưng lại chẳng có gì lạ với những người dân Côn Đảo. Nhất là vào mùa gió chướng.

Mùa gió chướng kéo dài từ tháng Chín đến tháng Hai âm lịch năm sau, và là mùa những chiếc tàu được dịp nghỉ ngơi, nằm xếp lớp dập dềnh trên bến. Mùa rộn ràng tiếng í ới, nói cười của ba-đờ-ghe tụ tập về, đây là cách gọi vui của những người có “ba đời làm nghề đi ghe”.

Quán cóc được dịp thi nhau mọc lên chỉ với dăm trái xoài, chục vịt lộn, mẹt cá khô các loại và tất nhiên không thể thiếu đôi ba "xị" đế để hàn huyên cho vơi bớt cái gió nơi đây.

Hơn hết, mùa gió chướng chính là mùa hòn đảo nhỏ trở nên nhộn nhịp bởi các du khách thập phương trong và ngoài nước đến tham quan khám phá, nghỉ dưỡng. Đặc biệt là những vị khách đến từ Châu Âu sang, lưu trú trên đảo có khi cả tháng trời, chỉ để nằm phơi nắng, tắm biển và đọc sách.

Với họ, thật hiếm nơi đâu lại có bầu không khí bình yên, trong lành, đẹp đẽ đến vậy khi trước mặt là một màu xanh ngát của biển, trên là những tán bàng già cổ thụ trăm tuổi phủ tán mát rượi, đôi chân vùi trong cát, rồi cứ thế nhắm mắt thư giãn để cho cái nắng nhiệt đới sưởi ấm lên khắp cơ thể.

Do nằm trong vùng khí hậu á xích đạo - hải dương nóng ẩm, nhiều nắng gió, Côn Ðảo có hệ sinh thái phong phú và đa dạng, chủ yếu thuộc phạm vi của vườn quốc gia Côn Đảo. Nơi đây sở hữu gần 150 loài động vật, 882 loài thực vật, trong đó nhiều loài quý hiếm chỉ có ở Côn Đảo như sóc đen, thạch sùng có cánh, chim điên mặt xanh, chim nhiệt đới, chim bồ câu Nicba...

Cứ đến mùa gió Chướng, rùa biển từ các vùng Phú Quý, Phú Quốc, Trường Sa và các đảo Palawan (Philippines), Pahang (Malaysia), Nautura (Indonesia) lại bơi về vùng biển hòn Bảy Cạnh để đẻ trứng.

Chùa Núi Một, ngôi chùa duy nhất tại Côn Đảo

Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, Côn Đảo còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử văn hóa như miếu bà Phi Yến, chùa Núi Một, đặc biệt là hệ thống di tích lịch sử cách mạng như nhà tù Côn Đảo, khu nhà chúa đảo, cầu Ma Thiên Lãnh, cầu tàu 914, nghĩa trang Hàng Dương...

Đến đây, du khách còn có dịp tham dự phiên chợ đêm chuyên phục vụ các món hải sản nướng; đi bộ hay đạp xe thư giãn dọc theo những con đường ven biển; leo núi, rèn luyện sức khoẻ; lặn biển ngắm san hô; câu cá giải trí; xem rùa đẻ trứng ở hòn Bảy Cạnh...

Côn Đảo đã được nhiều tạp chí, website trên thế giới bình chọn là “Một trong mười hòn đảo huyền bí nhất hành tinh” vào năm 2011 (Travel and Leisure), “Một trong 10 hòn đảo quyến rũ nhất hành tinh” vào năm 2014 (Lonely Planet) “Một trong những hòn đảo du khách không thể bỏ qua” vào năm 2015 (Business Insider)... Gần đây nhất trang BBC (Anh) đã đăng bài viết ca ngợi Côn Đảo là thiên đường du lịch ở biển Đông của phóng viên Tom Westbrook.

Du khách có thể đến Côn Đảo bằng nhiều cách: đi máy bay tuyến TP. Hồ Chí Minh/Cần Thơ - Côn Đảo của Vietnam Airlines; máy bay trực thăng tuyến TP. Hồ Chí Minh/TP. Vũng Tàu - Côn Đảo của Vasco hoặc tàu thủy tuyến TP. Vũng Tàu - Côn Đảo.

Côn Đảo, một huyện đảo xa của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng đến nay vẫn còn là hòn đảo hoang sơ và hiền hậu đến tột độ.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //