Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Mường Phăng, Điện Biên: Hào hùng và đẹp thơ mộng

Phóng viên - 25/09/2017 | 2:27 (GTM + 7)

VOVGT - Hồ Pá Khoang nằm lọt thỏm giữa thung lũng rộng lớn, uốn lượn qua những thảm rừng già, xung quanh núi cao bao bọc, khung cảnh sơn thủy hữu tình.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

OnedayTour: Tour Miền Tây mùa nước nổi

Theo đường đến Rừng Tràm Trà Sư - nơi sinh sống nhiều loài thực vật và chim cò quý hiếm được ghi vào sách đỏ VN, đến Tắc Ráng len lỏi theo những con rạch qua Lung Sen, chúng ta sẽ được chèo xuồng ba lá và đắm chìm trong những cánh rừng biếc xanh. Hay đặt chân đến Thiên Cẩm Sơn - ngọn núi cao nhất trong Thất Sơn với các danh lam và danh thắng như: Chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lặc, hồ Thủy Liêm.

Rừng Tràm đẹp nhất vào mùa nước nổi (khoảng từ tháng 9 kéo dài đến tháng 11 hàng năm)

Ghé Châu Đốc, chúng ta sẽ thăm viếng Tây An Cổ Tự- ngôi chùa kết hợp phong cách nghệ thuật Ấn Độ và kiến trúc cổ dân tộc đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời, hành hương tới Miếu Bà Chúa Xứ Nú của An Giang – được lập vào năm 1820, với lối kiến trúc theo kiểu chữ "quốc".

Với vùng gạo trắng nước trong, các bạn nên đến Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam - ngôi chùa rộng nhất khu vực ĐBSCL, với kết cấu lợp ngói, khung cột gỗ lim, chánh điện rộng cùng nhà tổ, nhiều tượng Phật được làm bằng gỗ Du Sam.

Ở Cần Thơ còn có chùa Vĩnh Tràng, Cồn Phụng, bến Ninh Kiều, cù lao Thái Sơn, chợ nổi Cái Răng hay thưởng ngoạn cảnh sông nước miền Tây Nam Bộ với 4 cù lao: Long, Lân , Quy, Phụng, đắm mình trong hương vị ngọt ngào của những trái dừa xiêm.

Hãy thưởng ngoạn hành trình miền Tây mùa nước nổi qua các nơi như Tiền Giang – Cần Thơ – Châu Đốc – Rừng Tràm Trà Sư (3N2Đ), khởi hành thứ 6 hàng tuần, giá chỉ từ 2.099.000đ.

Thông tin chi tiết, du khách có thể truy cập website dulichviet.com.vn hoặc số điện thoại văn phòng phía Bắc: (024) 3512.3388 và văn phòng phía Nam của công ty: (028)730.56789.

Đường vui của tôi: Mường Phăng (Điện Biên) - Hào hùng và đẹp thơ mộng

Đến với Mường Phăng, Điện Biên, khách phương xa không chỉ được thả bộ trong rừng để tham quan trung tâm căn cứ đầu não của quân dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, mà còn được chiêm ngưỡng cảnh đẹp như tiên ở hồ Pá Khoang khi nắng chiều xuống, màu xanh mướt mát của khu rừng nguyên sinh nơi đây. Trải nghiệm về địa điểm này đăng trên tạp chí Làng Việt, mời các bạn cùng nghe.

Con đường vào Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa - Ảnh: TTXVN

Đến với Mường Phăng, TP.Điện Biên, khách Mường Phăng cách TP. Điện Biên chỉ chưa đến 40km. Theo ngôn ngữ dân tộc Thái, “Mường” là một đơn vị quản lý hành chính trong một địa giới không thật xác định, còn “Phăng” theo giải thích của các cụ già người địa phương có nghĩa là “đâm chém”. Tương truyền tại đây, dưới sự chỉ huy của người anh hùng nông dân Hoàng Công Chất (1706 - 1768), nghĩa quân đã đánh một trận ác liệt chống lại đạo quân triều đình do Đoàn Nguyễn Thục chỉ huy, dưới thời vua Lê chúa Trịnh. Trận đánh bắt đầu từ Nậm Cô (Tuần Giáo), Hoàng Công Chất vừa chống vừa lui, nhử địch vào nơi thủ hiểm là Mường Phăng và kết thúc bằng một trận gươm đao.

Đặc biệt, tại mảnh đất Mường Phăng, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo xây dựng cơ quan đầu não của quân đội - Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm trong khu rừng nguyên sinh cổ thụ. Để đến với những địa điểm tiêu biểu như Lán ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Lán ở, nơi làm việc, hầm ngủ của Phó Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, chỉ việc đi theo con đường bê tông nhỏ chạy dọc theo cánh rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ to mấy người ôm. Bà con nơi đây thường gọi một cách trìu mến khu rừng này là “rừng Đại tướng” gọi vị Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam thuở ấy là “già bản Võ Nguyên Giáp” và căn hầm của Đại tướng là “nhà của già bản Võ Nguyên Giáp”.

Điều mang lại thú vị trong chuyến đi khám phá này là người dân ở nơi đây. Từ cô hướng dẫn viên, thuyết trình về di tích cho tới người dân, các em bé nhỏ từ 5 - 6 tuổi đến lớn hơn đều thuộc vanh vách từng sự kiện, từng địa điểm, dấu tích. Các em nhỏ vừa đi theo khách du lịch, vừa thỉnh thoảng giới thiệu trước từng địa điểm. Hỏi làm sao các em có thể biết được nhiều như thế, các em chỉ hồn nhiên trả lời: “Nghe các cô hướng dẫn thuyết trình nhiều nên thuộc”.

Cứ như thế, hành trình đi trong rừng gần 2 tiếng đồng hồ bỗng trở nên nhẹ bỗng. Trong lòng ai cũng cảm thấy tràn đầy niềm tự hào với những kỳ tích mà thế hệ đi trước đã làm được.

Hồ Pá Khoang có diện tích mặt nước 600ha, sức chứa 37,2 triệu m3 nước - Ảnh: hanoietoco.com

Ra khỏi cánh rừng Đại tướng, cùng trên tuyến đường, đi thêm hơn 10 km là tới được một điểm du lịch sinh thái đẹp không kém đó là hồ Pá Khoang. Hồ Pá Khoang nằm lọt thỏm giữa thung lũng rộng lớn, uốn lượn qua những thảm rừng già, xung quanh núi cao bao bọc, khung cảnh sơn thủy hữu tình. Lòng hồ có nhiều đảo nhỏ nhấp nhô, mặt nước hiền hòa yên tĩnh, soi bóng núi non, mây trời xanh thẫm như một bức tranh thủy mặc tuyệt sắc.

Câu chuyện về sự ra đời của hồ Pá Khoang cũng ly kỳ, hấp dẫn như những trận đánh lịch sử. Tròn 20 năm sau chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ, đầu năm 1974, bốn đại đội thanh niên xung phong đầu tiên hành quân vào Mường Phăng. Họ đã hoàn thành con đường vắt qua mấy trăm ngọn núi chỉ trong vòng hơn nửa năm trời. Để rồi, gần 6 năm sau, công trình hồ Pá Khoang được hoàn thành, dài 12 km, rộng 3 km, diện tích bề mặt 36 km2, dung tích khoảng 50 triệu m2. Pá Khoang là tên gọi theo phong cách biểu trưng của ngôn ngữ Thái, nghĩa là “Rừng trúc”. Trước kia, trúc ở Pá Khoang nhiều vô kể, người ta bảo: “Ngửa mặt lên thấy trời, cúi mặt xuống thấy trúc”.

Đang giữa mùa hè oi ả, nóng bức nhưng khi đến hồ Pá Khoang, ai nấy đều cảm thấy se se lạnh, không khí trong lành, thoải mái. Chỉ cần thuê thuyền, khách phương xa có thể bồng bềnh trên chiếc thuyền nhỏ theo những con sóng lăn tăn trên mặt nước. Nhiều năm nay, người dân trong các bản trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả lâu năm quanh hồ, trên các đảo trong hồ, tạo nên thảm cây xanh dày đặc, phong phú về chủng loại thực vật. Các loài chim, muông thú về trú ngụ, tạo nên sự cân bằng trong quá trình phát triển hệ sinh thái. Phong cảnh ở đây thật sự đẹp và mộng mơ. Nhất là lúc bình minh lên với những tia nắng ban mai đang hé rạng xuyên qua màn sương sớm và khi hoàng hôn xuống với màu xanh tím huyền ảo của màu nước và rừng núi.

Đến Pá Khoang, du khách được thưởng thức đặc sản mang đậm hương vị núi rừng và có thể nghỉ tại khu nhà nghỉ hoặc những bản văn hóa dân tộc Thái, Khơ Mú nằm ven hồ. Người dân Pá Khoang sống rất cởi mở, thân thiện và mến khách. Tại đây du khách còn có dịp tìm hiểu về những giá trị văn hóa truyền thống đầy bản sắc dân tộc, các điệu xòe và những làn điệu dân ca trữ tình.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //