Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đất hoang bốc mùi hóa chất: Dân Mễ Trì không biết kêu ai

Phóng viên - 14/11/2017 | 9:26 (GTM + 7)

VOVGT - Tình trạng bốc mùi hóa chất khi đi qua đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội khiến người dân vô cùng khó chịu.

Ao bốc mùi (hóa chất) trong khu đất trên đường Lê Quang Đạo

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Thời gian gần đây, thính giả liên tục phản ánh về tình trạng có mùi hóa chất khi đi qua đường Lê Quang Đạo, đoạn giao cắt với Đại lộ Thăng Long, thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cũng theo phản ánh, dù ngồi trong xe ô tô đóng kín cửa, nhưng họ vẫn ngửi thấy mùi hóa chất. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phóng viên đã đến hiện trường và phát hiện ra, sự thật không chỉ dừng lại ở đó.

Cảm nhận đầu tiên của phóng viên khi tới đường Lê Quang Đạo, đoạn giao cắt với Đại lộ Thăng Long là một mùi gay mũi đến khó chịu. Nồng nặc nhất là đoạn phía trước cổng tòa nhà Bộ Ngoại giao, dù đã bịt khẩu trang nhưng vẫn cảm nhận rất rõ mùi đặc trưng này.

Theo một số hộ dân tại tổ dân phố số 4 phường Mễ Trì , mùi nồng nặc ấy rất giống mùi hóa chất. Đặc biệt, những lúc trời nắng, gió cuốn mùi này về khu dân cư khiến người dân vô cùng khó chịu. Bà Phương, một người dân sống ở đây cho biết, cứ đến khi ăn tối là phải đóng cửa để bớt mùi.

“Hết mưa cái là lại có mùi đấy, không biết bọn nào đun nấu hóa chất gì mà mùi không thể chịu được”.

Nước trong ao màu đục, loang loáng bóng dầu

Liên hệ với ông Tuân, tổ trưởng tổ dân phố số 4 phường Mễ Trì, phóng viên Kênh VOVGT Quốc gia được biết: Một số hộ dân đã phản ánh tình trạng trên với ông, song tới nay vẫn không xác định được mùi giống hóa chất này có nguồn gốc từ đâu? Ông Tuân cho hay:

“Tổ dân phố có cái gì nó gần đây thì trên địa bàn gần đây là anh biết. Nhưng nó bay mùi sang thì không thể biết nó từ đâu. Vì trên địa bàn anh quản lý thì anh biết những cơ sở buôn bán nhỏ lẻ hoặc làm gò hàn xì, nhưng ngược lại để làm hóa chất thì không có cơ sở nào cả”.

Một người đàn ông có tên là N.H.T tiết lộ, nguồn gốc của mùi này là từ những ao nước đọng nằm sâu trong khu đất trống, được quây tôn ở phía đối diện tòa nhà Bộ Ngoại giao. Anh T. khẳng định, tại khu đất đó còn xuất hiện tình trạng đổ phế thải, rác thải bừa bãi, khiến cho những ao nước trên trở nên ô nhiễm, bốc mùi khó chịu.

Nhằm xác thực tình trạng trên, phóng viên đã theo chân anh N.H.T vào khu đất đất trống được quây tôn, phía đối diện tòa nhà Bộ Ngoại giao. Theo quan sát ban đầu, ở rìa ngoài khu đất là những bụi cây rậm, cỏ cao ngang đầu gối. Thế nhưng, khi đi sâu vào trong có rất nhiều cây chết và cảm nhận rất rõ mùi hóa chất, khi hít vào có thể gây nhức đầu.

Cũng tại đây, phóng viên được mục sở thị những ao nước đục ngầu, nổi đầy váng xanh trắng và loang loáng bóng dầu. Trong khoảng 1 mét, tính từ rìa các ao nước này, đất chuyển màu đen và bốc mùi rất hắc, cây cỏ chết khô.

Con rãnh nhỏ nối các ao nước với bãi rác, phế thái ở giữa khu đất

Anh N.H.T cho hay, trước đây những ao nước đó rất trong, có chim chóc làm tổ gần đó. Thậm chí, người dân còn trồng rau, bắt cá, thả bò uống nước. Thế nhưng, thời điểm hiện tại thì hầu như không có ai dám tới gần khu vực này.

“Nước ở đấy ngày trước trong và vẫn thả rau để ăn, hồi xưa anh còn bắt cá ăn ở đấy. Bình thường thì không có gì cả nhưng sang năm nay thì nước đen xì”.

Tiếp tục men theo các ao nước, phóng viên phát hiện một rãnh nước đã khô cạn, rộng khoảng nửa mét, dài hơn 30m. Cái rãnh này nối thông với các ao nói trên và những ụ đất cao chứa đủ loại rác thải như kim tiêm, bao cao su, chất thải xây dựng. Trong đó, có khoảng 100 bao tải cỡ lớn chồng lên nhau, không rõ chứa gì, nhưng bốc mùi xú uế.

Cũng theo anh T, tình trạng đổ rác thải, phế thải dẫn đến ô nhiễm, bốc mùi như trên đã kéo dài gần một năm nay. Anh T mong mỏi các cấp chính quyền sớm vào cuộc, tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết triệt để tình trạng này.

Những mô đất chứa đầy rác, phế thái xây dựng

Những bao tải bốc mùi xu ếu (Ảnh do người dân cung cấp)

Theo nguồn tin riêng, chính quyền phường Mễ Trì đã nắm được thông tin về sự việc trên, song chưa tìm được phương án giải quyết. Cho đến khi công tác khắc phục được tiến hành, không chỉ các hộ dân sinh sống gần khu đất nói trên, mà những người tham gia giao thông hàng ngày vẫn phải tiếp tục ngửi thứ mùi ô nhiễm này.

Mọi phản ánh về các vấn đề dân sinh, xã hội xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng: 024. 37919191 hoặc theo địa chỉ gmail: [email protected].

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

17h - 18h thường là khoảng thời gian chật kín phương tiện tại các trạm sạc xe điện sau một ngày cạn pin di chuyển. Ít điểm, các trạm sạc lại rải rác khiến nhiều tài xế sốt ruột chờ đợi hoặc phải chia nhau giờ sạc.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

// //